Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ off nhà chị thì tiện cho bọn em quá, 8x này, MHD này, em này,đauxanh, ptpli .....đều gần. Chỉ có cô giáo là phải đi xa thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả lớp mình. Hôm nay mới vào lội ngược dòng đọc 2 ngày nghỉ mọi người 888 chuyện nhiều quá. Vấn đề off không lo cả nhà nhé. Nhà mình lúc nào cũng hân hoan vui vẻ chào mừng mọi người tới học. THời gian vừa qua mình chuyển sang học làm bánh, nhưng mà nghỉ học bánh 1 tháng để quay về may vá thì vô tư. Nhà mình tầng 1 rộng rãi, chỉ tội ko có điều hòa thôi, học vẫn được nhỉ. Cô giáo KA, kính mời cô quá bộ sang nhà tớ giảng bài cho chị em nhé, đang khí thế học mà xẹp lại là chán lắm ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi thế thì tuyệt quá cám ơn chị DAME nhìu nhé cả nhà ai ok thì nhấn thanks vào đây nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối,bây giờ mới đọc dòng này để em thử xem nhé vì giờ nhà em ở chung,ăn chung với ông bà ngoịa rồi mà ông bà em ăn sớm lắm,5h các cụ đã lên mâm,k biết về có kịp nấu cơm nứoc cho các cụ k nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tks Dame nhé. Tiện nhất vì ngay gần nhà KA, bố trí thế nào để tiện cho KA nhất là ưu tiên hàng đầu đấy Mà mọi người cũng đều biết nhà Dame rồi nhỉ. Dame tranh thủ 1 tháng ôn lại bài đi, đang học quần soóc cho con trai đấy, đúng nhu cầu nhé. Tuần tới KA sẽ trả lời những thắc mắc vụ quần soóc theo trả bài của cả lớp và sau đó vẫn chương trình học túi phải ko mọi người?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cứ học nhà chị Dame để tiện cho em nhé. Bọn chị đi xa cũng quen rồi hihi (Ham may vá quá nên mới đi xa thế, chứ bt mà dạy tr.đ dưới Cầu Giấy là cũng hơi nản rồi)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ To hơn máy của bà và nặng, tha lôi đi lại cũng mệt phết. Để tôi làm dần cho cũng được, nhanh thôi. Bà cứ bảo tôi làm thế nào, tôi làm thử 1 cái, ổn thì tính tiếp. Tôi cũngc hưa thử cuốn bèo nghiêm chỉnh cái của tôi, mới chỉ cuốn vớ vẩn thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em hóng xem các bác mọt vải khuân hàng thế nào thôi ạ, và tiếc nhất là buổi học hôm vừa rồi, toàn bài thiết thực: túi quần, cổ trụ... Hôm vừa rồi em may cho ku con 1c quần rằn ri, nhưng k có túi, bắt nó mặc,cứ phụng phịu mãi, em đang cắt túi đáp ngoài để cho ku cậu còn thích mặc chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ làm túi đáp ngoài cũng đc, trông hầm hố mà dễ hơn túi chéo bà ạ. Cu con nhà tôi thì thích lắm, toàn giục mẹ may quần áo cho thôi. May xong cái quần lại đòi may áo hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy hả chị Dame, chị quay trở lại lớp được ạ? Vậy thì may quá, tiện cho lớp mình và cô giáo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mọi người học nhà chị Dame nhớ đi đúng giờ , về sớm để cô giáo còn về nấu cơm nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần này học túi ví hả chị? Bác lên lớp à? hay em bibibebe???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, vậy là thống nhất thời gian địa điểm nhé. Mọi người đi học nhớ chỗ gửi xe rồi nhé, đi bộ ko quá xa đâu. Còn ai chưa biết nhà tớ thì hôm đó alô hỏi nhé, tóm lại cứ đi vào ngò 132 Cầu Giấy (ngõ dưới nhà KA, phía đối diện) khoảng 100m rồi gửi xe ở quán nước đi bộ vào nhà tớ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm vừa rồi đúng là học toàn bài hay. Huu duy và Plity nghỉ hơi bị phí đấy. Túi này may quần cho mình và giai lớn thì đẹp. Tuy nhiên cắt quần soóc cho giai bé em cứ may túi ngoài, trông hầm hố mà lại dễ may và đẹp ( lưu ý may túi vào trước khi ráp quần nhá). Hihi, nhắc khéo mình đây. Thể theo nguyện vọng của cả lớp thì chị hướng dẫn theo trình còi của chị, có trợ lý Chili chỉ bảo thêm ( buổi trước Chili khoe cái túi cho con gái yêu lắm nhé). May túi kiểu như túi cơm mẹ Nghé post lên, có lót và miệng túi có khóa kéo nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May quá, mấy hôm em cũng đang lo ko biết ntn Em chưa biết nhà chị Dame nh chắc Chili nhà em biết rồi nên em sẽ bam càng theo là ukie.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em định buổi tới sẽ vẽ,cắt và may mẫu cho mọi ng cái bài quần + túi chéo vì em chưa yên tâm với mọi ng lắm về bài này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả em nữa đấy, em cũng hay thuộc diện muộn (gần bằng chị..hihi..) Vụ chuẩn bị học may túi cần mang những gì thì chị dặn trc bọn em nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chết,tôi cũng chưa biết nhà buổi tới bám càng mọi ng vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui , thế này thì tuyệt quá rồi, còn gì bằng. (u)(u)(u)