Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng eo thế này mà bà 50tuooi thi ko biết thế nào ...........
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hì bà ra ngoài này rồi đấy ah. Bà tư vấn cho tôi vụ chuyển hàng = oto nhé hôm trước tôi mất 320k tiền ship valy giá trị 550k đấy hic bán xong lỗ vốn luôn
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng haha....................đa co môt bà uot het roai .............tôi đeo kính ma đi trời mua còn chết nữa . giá như kính có cái gạt tự động như của oto nhỉ ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Các bà ui, tui được cho cua biển mà tui hổng có bít làm sao???? ai giúp tui với.......
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Quần bò ướt gấu, khó chịu quá các bà ơiiiiiiiiii. bà shopmetao k bít làm sao với cua biển thì chọc tiết, cho vào luộc rồi gỡ ra mà chén thôi chứ có làm sao.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tôi ở hoàng mai còn bà Thảo ở tận Gia lâm, haha, hoàng quốc việt ở gần bà chichbong, hay gửi bà chichbong cho tôi nhá, rồi tôi qua cơ quan bà chichbong lấy đồ cho tiện, hihi....tiền nong thê snào để tui thanh toán nhá
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Chọc tiết nó kiểu j hả bà??? Tui dốt cái vụ cua này lắm, nhà nghèo có được ăn cua biển bao jo đâu.........................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng AAAAA, cứu tinh đây roài.....chỉ tui cách làm cua biển đê.....
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hihi tôi cũng ước thía, hay bọn mình hợp tác sản xuất nhé hàng độc tha hồ đắt hàng
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng làm sao là làm sao? Đưa tôi ăn cho ) bà làm thịt con cua biển cho chết thẳng cẳng trước khi luôọ, đâm thẳng vào tim nó cho chết, giữ 1 lúc cho dịch ra hết, luộc lên đỡ bị hoi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hix hỏi bà tige ý .................tôi cũng ko biết làm hôm trước me c sử lý hết ...............cho vào hấp thấy bà lấy cái bàn chải đánh răng tắm kì cọ cho cua lúc vẫn buộc dây nhe . chứ thả nó ra có mà trời cọ được .
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng bà tigger mai tôi mang trưgns ra cho bà nhé, tiện mang cho bà melin luôn. bà gửi bà ý hộ tôi.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hôm nay con tôi ốm sốt ho sổ mũi, tôi phải nghỉ ở nhà đây. Hai mẹ con đang chuẩn bị đi khám thì mưa to quá chả đi đc, đành gọi điện nhờ bác sĩ kê đơn thuốc hộ để tự mua.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ối trời ơi, thế bá sỹ kê đơn cho chưa. Mà bà có lấy trứng thiệt hem đó để tôi gửi bà tigger cho.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Nếu ngày mai bà gửi bà chicbong tôi qua lấy cũng đc, CQ tôi gần CQ bà ý.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi toàn để sẵn 1 bộ váy ở cơ quan thôi, hnào nhỡ may mưa thì ko lo ướt! Hehe! Nhờ thế mà cũng hay! Hôm thứ 6 đi công tác 1 ngày đột xuất ko phải về nhà lấy quần áo!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng thế để chiêu tôi mang qua gửi chichbong cho bà, bà lấy bao nhiêu quả nhở.