Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Có chồng vẫn theo đc chị ah, nhưng có con rồi thì pó tay. Vì evnet toàn phải setup buổi tối có con nhỏ chả đi đc giờ ấy đâu chị nhỉ?^^
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Hic,s các mẹ thích làm events dạng thía nào? Cùng chia sẻ tiếp nào
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào sang tên cv cho em đi chị ) ) e chắc ko lấy chồng đâu lấy chồng khổ lắm ....sống 1 mình kiếm thật nhìu tiền đi du lịch ...rồi chết trong sung sướng là vừa
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào sang tên cv cho em đi chị ) ) e chắc ko lấy chồng đâu lấy chồng khổ lắm ....sống 1 mình kiếm thật nhìu tiền đi du lịch ...rồi chết trong sung sướng là vừa
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Híc, đúng là còn trẻ có khác. Cứ tận hưởng đi em rùi sẽ đến lúc...phải chống lầy thui
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào ui lương thấp vậy thôi hả em , chị nghĩ chương trình mà chất lượng thì lương như vậy hơi khó nhé chị cũng làm event
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào MÌnh thi thoảng mới "được" dịp làm event thôi, có được tham gia buôn bán với mẹ nó không? Mình hay tổ chức các chương trình xã hội cộng đồng chứ chưa làm đc việc gì to tát cả. Mỗi sự kiện mình thấy có những cái hay và mỗi vẻ khác nhau. 1 năm nay mình nghỉ gác kiếm, chẳng làm gì nữa. Đôi khi lại nhớ cảm giác khi đó lắm mẹ nó ạ
Ðề: Mẹ nào làm event thì vào buôn với em nào Hic,s mình cũng thía . Tuy không làm ở công ty cũ nhưng thi thoảng cũng chạy về chạy đoàn cho đỡ nhớ . Rùi bây giờ thi thoảng tổ chức thấy tự tin hơn, chú ý đến chi tiết nhiều hơn . Event đúng là day con người nhiều thứ thiện