Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Hay bà cho thằng cu đi hút hết dịch mũi đi để nó nhanh khỏi ho. Kháng sinh cũng chỉ uống 1 đợt thôi, nó có chịu súc nước muối hay ngậm chanh muối ko? Nhà tôi có chanh đào ngâm mật ong đường phèn đấy, bà lấy 1 ít về cho nó uống xem có đỡ ho ko. Chứ ho nặng tiếng là phải cho nó đi khám đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối ối, trông làm hàng thế thôi chứ nhìn đường kim mũi chỉ thì người ta cười cho đấy, trông bắt mắt là nhờ màu vải thôi nàng ạ, nàng cứ may theo cái link cơm hộp ấy đi, tớ thấy nàng may quần áo váy vóc đẹp thế thì chắc chắn may túi sẽ đẹp đấy, vì may túi mất công ghép thôi còn cắt dễ mà, nếu may cái quai mỏng thì may miệng túi sẽ dễ hơn đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường ki uh tớ cho nó đi khám nên mới dám uống kháng sinh đấy, nhà tớ cũng ngâm chanh đào với đg phèn, ngày nào nó cũng tự túc ra uống, súc miệng nc muối thì tối và sáng dậy đáng răng = nc muối thôi, chỉ mong nó nhanh khỏi, sốt hết tiết, đêm nằm nghe nó ho mà mình cứ như bị ai đánh vào ng í tim cứ giật thót lại , hừ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ này thế không kiếm tiền giỏi thì tiền đâu mà tiêu giỏi hả nàng?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Túi Đậu Xanh may đẹp thế còn gì nữa, thứ 7 show hàng nhé. Mit ơi, em may đẹp mà, show đê, xem học hành nghiêm chỉnh phải khác bọn chị chứ. Cả nhà, tớ đã mang cái máy khâu xuống tầng 1 rồi, có cần demo may thì cô giáo có thể may luôn nhé. Hôm truớc tưởng máy hỏng, hoá ra cái mô tơ chỉ bị chập lá đồng tý thôi, sửa ko mất tiền mà lấy được luôn chiều thứ 6 nên thứ 7 sản xuất được miếng ga quilt nữa, ke ke, nhưng đừng bắt tớ show hàng nhá, vải thì đẹp nhưng tay nghề may thì xấu tệ, may cong queo, chồng chê ỏng eo .... Ai cần bông chần lấy lại giúp tớ 2m với nhé. Hữu Duy mua cho hôm nọ nhưng mà lười ko chần nên thôi cho em ý đi ko thì chật tủ quá, vẫn nguyên si chưa mở cả túi nilon ra. À, ý kiến Đậu Xanh hay đấy, tớ cực thích làm bánh, sau đợt này ai thích học bánh thì lại qua nhà tớ nhé, vẫn trên tinh thần chia sẻ giao lưu miễn phí thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường ki Có bn tiền kiếm dc thì tiêu sạch cho gọn túi, thế là tiêu giỏi chứ giề
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đườn nó lớn rồi cho nó đánh răng bằng kem được rồi mà, bà chịu khó xịt nước muối biển trực tiếp vào mũi họng nó nhiều lần trong ngày nữa. Tớ nghĩ hút hết nước mũi chảy xuống nó mới khỏi ho đc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đườn uh, lấy nước muối mà rửa mũi cho con, ngày vài lần, uống nhiều nước ấm cũng tốt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi show cái chăn quilt đi, em thích xem cách phối màu và ghép hinh, yên tâm, không soi đường may. Bông trần để lại e cả 2 m nhé, thứ 7 em lấy nhé. Em cũng đang có ý định làm cái chăn quitl thay cho cái vỏ chăn cũ đây, mà xem ra lâu phết, toàn ô be bé, lại 2 mặt chăn nữa. Em có ý tưởng và găm vải để làm rồi. Chị Chilli nhiều đồ đẹp lắm đấy nhé mà có vẻ chưa show hết đâu đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp đấy chứ em, mới đầu thế này là đẹp lắm rồi mà. À cái quyển cắt may cơ bản em mua có được k? của tác giả nào?
Cảm ơn cà nhà đã hỏi thăm ku nhà em ạ. Chị Hữu Duy ơi, cu con nhà chị ốm sao chị? Cháu đã khỏe chưa? Tiếc tuần vừa rồi học bao nhiêu bài bổ ích mà chị em mình ko đi dc, tuần này đi học xem KA may còn quan trọng nữa, ko thể nghỉ đc nhỉ chị nhỉ???/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em thấy hướng dẫn cũng chi tiết hơn của cụ chơi bời đấy, mua tập 1 tác giả Ngọc Hà nhé. Tập 2 đọc thấy cứ loạn lên em ko mua.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà mình trưa nay 8888 nhiều thật Dauxanh : em may xấu tệ ý, chụp lên thì vậy thôi, cái tính em nó cẩu thả lắm, may túi thì không khó, nhưng để may đẹp, phối vải đẹp thì không dễ ạ chị Dame : cô chỉ dạy mấy kiểu đơn giản, nữa là em mới học 2 buổi còn lâu mới đuổi kịp các chị, với lại không có hội như ngoài mình nên em phải tự bơi là phải tự đi học thôi, các chị có chị KA rồi , Ptpli: Con ốm vất vả chị nhỉ, bình thường con em ốm nhẹ có bà ngoại, còn đâu mấy trận ốm nặng cứ nhè vào lúc bà về quê chơi. Tết rồi về quê con em ốm đúng 1 tháng hic hic
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị có cách rửa mũi thế này cho ku nhà em ( theo bsi nhe), đặt bé nằm nghiêng, bơm nc muối sinh lí vào 1 bên mũi, để nó tự chảy ra mũi còn lại, làm tương tự với bên còn lại. Chị thấy sạch mũi và hiệu quả lắm. Ku nhà chị đêm qua vẫn sốt 39o, k biết đêm nay thế nào,toàn sốt đêm thôi, 3 hôm rồi. Con cái ốm mệt em nhỉ? Tuần nàych em mình phải thu xếp đi học thôi,toàn bài hay mà lại nghỉ. Hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cho tớ gửi lời hỏi thăm hai bé nhà Hữu Duy với pờ liti nhé. Bé ốm khổ lắm. Bá nhà pờ liti lớn rồi chưa chắc đã chịu cho nằm mà rửa mũi như cách Hữu Duy đâu. Nói đến rửa mũi chị mới nhớ, nhà chị có một cái hút mũi bằng máy hút bụi, nghe sợ nhỉ, nhưng hiệu quả khủng khiếp luôn ý, hút trôi tuồn thuột các kiểu mũi dãi luôn mà ko bị lôi hêt niêm mạc mũi như mọi người sợ đâu. Cái này truớc mua hơn 500k của mẹ trên LCM ko biêt giờ có bán ko, nhưng chị rất recommend cái hút mũi này. Các mẹ thử để ý xem mua cho các con dùng nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cám ơn chị nhiều. Em cũng đang săn cái hũi mũi này đấy chị ạ, nhưng ít mẹ thanh lý lắm, mua mới khá đắt ạ.
MẸ Mít ơi, đúng là con ốm tẹo thoi mà mình cũng mệt Chị Hữu Duy ơi, thằng nhà e ko chịu rửa mũi thế đâu, em làm thử rồi, nó kêu om xòm tỏi í chị ạ, tuần này 2 chị e mình cố gắng học cho đc vụ quần soóc có túi cho con trai chị nhé CHỊ Dame ơi chị mua cái máy đấy hay thế, chị còn link bán ko chị? Chị cho em xin tên máy, em search thử xem. @ CẢ NHÀ Ới em lại chuẩn bị thanh lý cái máy brother select F2 của em đây, có ai mua ko ạ, máy vẫn cực kỳ tốt, hình thức thì rất mới. Em thanh lý vì em lại có con singer đời cổ lỗ sĩ chạy thẳng nên em bán con mi ni yêu quý, thực ra em muốn để lại cả 2 nhưng ko biết làm sao dùng hết 2 máy nên em bán ạ: Em đăng lên xem có ai mua ko rồi em sẽ cho vào mục thanh lý.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhìn mới nhỉ, cái máy này em mới mua à// em thờ lờ bao xiền đới?
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thích quá, chị Chili đang muốn đổi máy đấy, hay chị ỉmua máy cho đứa em dâu nhỉ? hihi. Giá e thanh lý bao nhiêu?