Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ước rì mình ở ngoài ý. Thèm đc gặp gỡ bù khú quá. Ở đây xa SG, mà hình như ko có ai ọp ngoài giờ như thế. Bữa giờ dụ dỗ mấy đứa bạn, mà k đứa nào chịu đi cho mình xả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ tôi hỏi bà cái vithair mà bà không giả nhời à, thế bà có dùng kèm cả cái bộ foltene không, tôi vừa nghiến răng mua một bộ đấy, còn cái vithair đang hết nên chưa mua được. Tình hình vithair có hiệu quả gì không, bà uống mấy tháng đấy?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tóc chị cũng dầu, vừa đú 12 ống rồi. Giờ nghĩ dầu gội với xả xem sao. Bthuong ko bao h dám dùng xả vì sợ bết. Nhưng ko bít có hợp ko? hay chị mới mày share cả bộ dầu gội với xả đi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mới cắt tóc mà, giờ lại muốn uốn ah? Tóc em dạo này rụng kinh quá, chắc em cũng dùng Rolland chống rụng chung với chồng hói, hy vọng nó quay về thời kỳ hoàng kim.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng cháu e sang nhà e chơi, e toàn thả nó vào sọt đựng quần áo thôi. Nhưng giờ nó lớn hơn, nghịch hơn thì chả chịu ngồi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Okie bác, em đã lưu số tk của Kún rồi, bấm phát là xong í mà. Vụ share, chị share chung với mẹ chị nên dầu gội với xả mau hết lắm, hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe: bà phải chăm từng bước đi chứ kiểu tóc bà nghe xong tôi muốn cạo mẹ trọc rồi nuôi lại từ đầu. bà em có cắn ngắn được 1 chút ko nhá để tráng rụng nhiều hơn. bà chịu khó tra chống rụng đi để giảm thiểu số tóc thưa thớt còn lại. bà dùng cặp dầu chống rụng luôn, giờ tập trung vào bảo toàn lực lượng đi, còn tóc là còn tất cả, sau đấy rồi lo dưỡng cho nó khỏi sơ, khỏi gẫy sau. Đừng dùng hấp dừa vội vì nó bổ sung tinh chất dưỡng ẩm nhiều, chưa cần vội bà nhá. Tôi vận dụng hết 10 năm kiến thức về tóc ra khuyên bà đấy vì cô tôi chỉ bán thôi, có được dùng sp như tôi đâu mà biết? Ngừoi bán hàng cá nhân họ ko được hưởng thụ và cảm nhận sp nên khi mua, mọi ngừoi cố đừng bị chóng mặt nhá, họ chỉ thuộc được là cái này dùng cho cái gì, cái kia dùng cho cái nào. Ra salon là 1 mê trận nhé, càng đau ốm, bệnh tật lại càng phải chữa trị nhiều.Nghe thợ nó phán cho mà rút xèng ra lại ân hận, đau đớn. Thế nên khi tóc có vấn đề, cứ bình tĩnh, tìm nguyên nhân đã rồi thử sp xem sao. Sp lại toàn Ý, Mĩ ko thiết kế cho tóc ng Á nên tuy đắt đỏ dưng có nghĩa là hợp mí mình, nên cá nhân e chỉ khuyên cả nhà, mua chung để thử xem có hợp ko rồi mua tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị gái đưa ra lời khuyên như chưa từng biết em là ai hihihi Mà em cắt xong họ không hề sấy nếp cho em tý tẹo nào đâu chị ạ, gội xong ra cắt lúc tóc còn ướt, sau đó sấy tung tóe, đúng nghĩa là tung tóe ấy nhé, xong chải lại, lấy cái tông đơ xén xén mấy sợi còn thò ra ngoài mất trật tự, thế là xong. Họ đòi em ép phồng đi nhưng em bảo cho em thử một tuần, nó mà mất trật tự quá thì em lại đến, chứ em không muốn dùng hóa chất nữa, tóc em kinh quá rồi, thì anh ấy bảo, ép sẽ đẹp hơn chứ không ép thì kiểu này cũng không sợ vểnh đâu, em đang chứa chan hy vọng nhưng sớm tuyệt vọng thôi vì tóc em nó vốn dĩ vô kỉ luật.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ah, e xót tiền cho mọi ngừoi nên e cứ phải nhai đi nhai lại câu share là vậy. hồi xưa bu e cứ dùng dầu thừa của e quanh năm đấy, mà có ko hợp cũng cắn răng dùng nếu ko con gái mắng cho tội đồ xịn mà ko dùng?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi chết, nhà mình trôi nhanh quá, tôi có lội đc đâu mà biết. Tôi uống Vithair thường xuyên thì thấy tóc rụng ít hẳn, da mặt đẹp hơn. Mà phải uống khoảng 2-3 tháng liên tục thì mới thấy hiệu quả. Sau này tôi thấy nó tác dụng trên da mặt hay quá nên tôi chỉ nhớ đến cái vụ đẹp da mà quên béng tác dụng ban đầu của nó là bổ tóc, hihihi. Dạo này tôi lười, bỏ mấy tháng rồi chưa mua uống. Chắc phải mua tiếp quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Àh, uh, tóc khỏe và giảm rụng thôi, chứ tôi k tin lắm mấy sản phẩm giúp mọc tóc đâu, thực ra họ cứ nghĩ thế, chứ thực ra là tóc nó giảm rụng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi nghe thế thích nhỉ, thế tôi cũng nhao đi mua thôi, không bổ dọc thì cũng béo ngang nhỉ! Hôm nọ chỗ đó mà còn là tôi mua rồi, dạo này tự dưng lên cơn tăng xông vì đầu tóc kinh khủng ý. Hôm thứ 7 vào hàng tóc một cái là bảo họ cắt roẹt cái đuôi đi ngay cho khỏi thay đổi ý định ngắn với dài.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko sao. Tuy chị ko phải đại gia nhưng bác Mầm cứ bảo chị là đại ra nên thôi mình cứ đú, thử cư xử giống đại ra xem sao, kẻo ko mang tiếng chết, hé hé hé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E về đến thủ đô lúc 11h30 rồi, vừa ăn cơm xong. Giờ E đi ngủ cái đã cho tỉnh người.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngaòi ra mình nên ăn các thực phẩm có chất lợi lông đi bà, cá hồi có dầu omega 3, bà chịu khó săn cốt cá nhá các loại đậu các loại rau xãm mầu như xúp lơ xanh, cải... cà lốt gia cầm các loại hạt Với cái loại dầu xả, hấp, khi sử dụng cả nhà lưu ý là chịu khó mát xa nhẹ khoảng 15 - 20' nhé để da đầu nó được thư giãn, chân tóc nó mở ra để hút các chất dưỡng. Cứ giờ trưa, tối là e thả tóc xõa cho tóc nó ko bị căng dưng khốn nạn nhất là cái nồi cơm điện, nó là tác nhân khốn nạn nhất cướp đi mái tóc đẹp của em (....cơn cớ đấy ước j có ô tô.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ông thợ cắt tóc túm tóc chị, hỏi sao mỏng teo thế này, xong vạch vạch da đầu mình bảo, trước tóc này phải bằng mười lần thế này, nghe mà đau hết cả lòng vì mình chỉ dám nghĩ là gấp năm lần bây giờ đã quá là mơ ước rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đúng rồi nhé, nó ko kích thích tóc mọc đâu, ghớm khoa học ngâm cứu hói đầu ra mà có cái tóc nào mọc lên đâu?