Ðề: Bếp Kún tầng 11 e ko biết phải pr cái sản phẩm này dư lào vì khổ nhỗi nó bé bỏng và giá trị kinh tế ít quá. chị về nhâu chửa? mua được gì ko? đjnh nhờ cầm hộ 2 cái áo về mờ quên ko xin số cầm chưn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E k lội kịp rồi Mẹ con e đã về nhà, hiện cháu ngoan, trộm vía, bú tốt, ngày ị 1 lần chắc do ks làm bị táo Về nhà nhiều việc quá nhưng vẫn sướng lắm ạ, không bức bí như ở viện, những ngày vừa qua có 2 việc mà e thầm tự cảm ơn bản thân đã làm, đó là bảo hiểm cho con và nhập bếp Kun. Có bảo hiểm e không quá lo về tiền bạc, giả sử có vượt qua ta thì cũng không đáng là bao, còn ra nhập bếp thì e đc nâng đỡ về mặt tinh thần rất nhiều, cảm giác mình không cô đơn, luôn có chị e bên cạnh, thật sự e yêu bếp mình lắm lắm. Ơ mà dạo này nhà e đen cực, 3 mẹ con ốm, bố cháu hôm thứ 7 ngã xe xây xước hết cả chân tay, đếm tắm cũng phải vợ tắm cho, thế nên CN e ở viện về nhìn bố với anh Tôm bẩn bẩn, hoá ra bố bị băng tay không tắm đc, con cũng chỉ đc lau qua người, thế là e lần lượt tắm cho 3 bố con theo thứ tự thằng bé nhất tắm trước. Vẫn chưa hết đen, sáng nay đi phơi mẻ quần áo bố cháu giặt thì 3 cái sơ mi đắt tiền nhất của bố cháu loang lổ do bố cháu hết cái tẩy cổ áo nên sáng kiến lấy thuốc tẩy bôi vào , thấy e vẫn cười hơ hơ chồng e bảo dạo này điềm đạm nhỉ, lại vui tính chứ chính ra phải rồ lên rồi, e bảo e rồ lên thì trút vào anh, mà oánh cái đồ tắm còn không tự làm đc nó không sướng tay, hihi Có lẽ Mai e ra chùa cầu bằng an cho cả nhà đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bắt tay phát, e cũng dại ở QT đấy, về sau đi Úc e vồ được 1 cặp ở bển giá = 1/2 QT. cả chuyến đi âm ỉ mỗi cặp Furge này mà ko màng gì ảnh ọt ở Nhà hát con Sò )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 huhu, c Lì k share dầu gội, chỉ share xả. Nhưng e lại có nhu cầu ngược lại là share dầu gội, k mua xả có ai share đôi chai dầu vs e k ah, nếu mãi chả có ai share thì e ôm 1 mình chai dầu gội cho tóc nhờn, dầu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bò dậy tiễn xã già đi làm ngó vào đúng cái này, chả hiểu dầu gì, nhưng cứ thấy share là khoái. Bác share mí mày, tóc bác cũng dầu. Bao tiền bảo bác để bác ck nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế 3 đứa bọn mày share 1 cặp đi. 610 + 820k = 1430k - 35% ( 500k) = 930k/3 = 310k
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang nói trường hợp em Ngọc, chị vốn dĩ tóc ngắn mà, tháng sau dài dài một tí mới uốn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối, chị hoành quá, chị hoành ngang em ..hihi...e cũng găm 2 liều ah. lại nhờ chim đưa thư ạ? vì cái này sạch sẽ, nhẹ nhàng ah, e bẽn lẽn là cái kia nó vẫn chưa về tay em đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 oki, để e lo, c Kún hô ck là e ck, rồi bữa nào có hàng e chia ra (có chai dầu gội cũ vừa hết, để cho đẹp, k sài lavie nhá xong e hú c e mình giao hàng chia chác sau cũng đc c Kún ơi, e mí Bống chia đôi chai dầu gội cho tóc dầu, tóc nhờn nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ah, tóc e đã từng cực khỏe dưng e ko bao giờ uốn quá 1 lần/năm nhé. chị mới uốn mà???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún oai e vừa ck 300k vào VCB của chị để gửi chị tiền nấm hôm nọ, hình như em 2 kg hay sao ý( hôm chị Rùa cầm về hộ e ý) còn thừa đâu cho e đóng góp vào cái chỗ thăm người ốm người đẻ của bếp với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh Tôm ơi,mừng vì em Cà đã về nhà,lại thương bố con em Tôm phải ở bẩn mà mấy ngày qua nóng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế ko chia 3 à? sao bọn mày hoang thế? 930k đấy mày CK gh rõ ràng rành mạch đấy ko là chị lú