Ðề: Bếp Kún tầng 11 dở hơi à? có nợ nần j đâu? hình như Rùa nó gửi cho chị rồi mà??? mí cả chị ko nhận cái tiền thăm nom ốm đau em ah, case by case, cần thì chị hú thôi. còn những ai chửa đẻ, đau ốm đợt tiếp theo chị hú sau. mày cho chị gửi lại nhá.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ối giờ mới lội tới đây. c Bống ơi, hay chia 3 dùng thử vậy nhỉ. nhưng e k dùng xả, e lười dùng xả lắm. có c Lì đang đòi cưa đôi xả đấy. dầu gội thì e ôm đc, chia đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihihi..chị xin nhỗi mặc dù nhà mày đang buồn dưng đọc đoạn vợ tắm cho mà cừoi ha ha...thế có lôi hoa hoét ra mà cọ ko? may mà ko bị lòi trĩ như chị ko lại mất công ấn hộ )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Koeran: pm chị số tk chị ck tiền bộ mini của đại ca cho nhé @ đại ca: e bảo e mà khg về bố con nó thành người rừng, khiếp, cổ con ghét thành dây chuyền luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chai 1: Kun Chi còm chị Mầm Chai 2: Cu Cu Chóe chị Khoai Tinh dầu: Lì share mí chị Tubim chị Khanhmy x 2 dầu gội cho tóc nhờn, tóc dầu là 610k - 35% ( léo biết tự đi mà tính) xả thì có 1 loại dùng cho tóc hóa chất hoặc xả cho tóc cần tái tạo = 820k - 35% Lì mí Bminh share cặp này hả? Silker: chị Ngọc CC
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái Bình nước, tóc tai mày ko có vấn đề gì thì đừng phí tiền e ah. chỉ khuyên nếu gia đình có điều kiện hoang 1 hộp tinh dầu nhá, tra trước khi đẻ và dùng 1 nửa sau khi đẻ. Thế thôi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 k loạn đâu, vẫn chia 3: dầu gội: BMinh, Lucky, Bống (Lì lấy nguyên chai) dầu xả: e k có nhu cầu, có mỗi c Lì, c Luck thì phải
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bác cũng ko khoái cái dầu xả vì tóc dầu, bết lắm. Bác, mày, chị Luc chia dầu gội đi, dầu xả ko lấy cũng đc, hoặc để chị Luc mí chị Lì chia nhau dầu xả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Eo chị ơi, tắm chung mãi thì không sao, tự dưng hôm qua kì cọ cho thấy cứ sao sao, người thì to như tịnh, kì mãi không xong, e thở không ra hơi lại còn dụ làm cái đi, e bảo ừ rồi dính bầu là toi luôn đấy, thực ra e sợ nhìn thấy bụng e nên e trốn, nãy nhắn tin là mua bác cảnh sát rồi mới chết chứ, khổ lắm cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ô tê, thế chốt 1 cặp gội + xả chống rụng nhé. 1 loại dưỡng trc khi sấy nữa vì sắp vào mùa đông sẽ sấy lọn he he
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái silker có cả chị Mầm mà Kún, công nhận cái lọ này sướng, mướt mát cả tay người vuốt. Lần trước chị mua đâu 460k là cũng đã chiết khấu bao nhiêu ý, xong về bị vỡ, vỡ được chai nhựa, thế mí tài tình!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihiih...nghĩ cái lông đầu mày mà tao nẫu. Lúcky nó chả hỏi đấy thây? Chóe cũng ko thây ho he j nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bình nước là e ý hả, khổ nhiều biệt danh quá tóc e chả có vấn đề gì ngoài cái siêu dầu. cái này vất vả cái nhanh bết, trông kinh khủng, phải gội đầu liên tục, mà gội nhiều thì rụng nhiều. chưa kể giờ e ngày đi làm, tối đi học, hôm nào cũng 10h kém mới ăn uống xong nên chả có tgian gội đầu hàng ngày, đành cách nhật thôi. nhưng bao giờ cũng chỉ đc 1 ngày đầu tiên, ngày thứ 2 trông rất tởm => rất tha thiết tìm cái dầu gội nào đó giảm đc lượng dầu tiết ra ở da đầu, trông đầu nó đỡ bết bết bẩn bẩn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e đang tính tính là xin ai share cho silker hihihi... ai bị bết xin đừng hám silker nhá