Hihi! Mẹ Bảo NHi thế mới có sức tham gia DD chứ! Tớ thấy mẹ ấy là người tích cực lắm đấy! Đi làm mà vẫn online thường xuyên được!Vừa công việc cơ quan và cả Bảo Nhi nữa, vẫn chạy tốt!
Định lên tiếng với bà minhsau, thì mẹ Tít bênh rồi! Đó, chỉ có mẹ Tít là hiểu em nè! Thương mẹ Tít quá, yêu rể Tít nữa!!!!! Chụt chụt chụt
mẹ Bn xem nếu muốn gửi quà vào thì gửi vào đó bằng hình thức nào thì tiện...chẹp...tiếc 100nem quá...
ẹc ẹc lại thêm rể tít nữa hả? Đau nhỉ? mẹ con annam sẽ cho em Bảo nhi vài phát đạn đợi mẹ annam cho annam ăn xong là nạp đạn bắn liền
em đang ngâm cứu đây, gởi bằng bưu điện tới trong này chắc nem chua lè hết rồi.... Sẽ cho mẹ nó biết sớm mà.
hehe, ai bỉu annam đi đặt gạch lung tung chi, kêu tui bằng chị xui rồi, mà cứ ngó nghiêng em Tủn, em Nấm,... hoài (chết, em Tun chứ hehe )
Lại định đi ăn Kem hả???chết nhé. con mới chưa tròn 1 tuổi bà ơi. cái vụ đó 2,3 năm hãy tính. Anh bom sinh trước 1 năm mà tui đã thèm tính toán gì đâu.
Bà nì mắt lúc nào cũng thấy que kem là sao? Người ta nói bàn chuyện sinh nhật con mà bà đọc ra cái j thế bà?
ùh nhỉ, sao nhìn chữ sn mà lại đọc mỗi chữ sinh thôi nhỉ??chểt thật, phải đi kiểm tra mắt xem dạo này thế nào mà trông gà hóa cuốc thế. Nhầm lẫn chết người
Nhìn hình mẹ Bảo Nhi quen lắm, quê mẹ nó ở đâu vậy? Bảo Nhi à, tên con chỉ khác tên cô có 1 chữ thôi nhé. Cô tên là Bảo Chi đấy. (Mẹ bảo Nhi đúng là 888 ác thiệt)
ý chị ta là con gái xứ dừa đây( nhắc chuyện này tý nữa tôi lại phun cái câu kia ra..hihi) nàng ở tận hocmôn cơ. Cái mặt hơi bị quần chúng nên ai cũng tưởng quen đây. he he
Bao giờ mấy bà 8 chúng mình mới gặp nhau nhỉ? Hị, nhanh nhanh để Kem còn xử BN chứ AN về lại uýnh nhau chít
Báo cáo là em quê ở Bến Tre, lên SG đi học rồi định cư ở Hóc Môn luôn ạ! Mẹ minhsau nắm rỏ lý lịch trích ngang em đấy ạ! Nói cho rõ hơn luôn là nhà em ở Cái Mơn, em học phổ thông ở trường Chợ Lách B. Lên xì gòn học ở trường SPKT ngoài Thủ Đức. Đấy, em điểm 1 số địa bàn mà em từng oanh tạc, chị xem có phải là chị em mình từng gặp nhau ko hén!!!!
Tui biết là có cho vàng, bà cũng ko dám phun tiếp câu đó đâu! Sợ lắm rồi mà, mới phun có 1 lần bên top 888, là bị quần chúng xử liền, tui có cần ra tay gì đâu hehe! Ai biểu nói xấu cán bộ chi hehe
Chắc là hổng phải rồi, mà hổng biết trước kia ông ngoại của Bảo Nhi có ran miền Trung lần nào không hè?