hu hu hu mấy người nhớ nha, canh me tui đi làm rồi rủ rê nhau ăn nhau nha. Bà Phương ơi, Sn vui ve nha, 1 ngày gần nhất tui sẽ xem mắt bà mới đuoc
Hội trưởng ui, HT có chào khu hòn tằm chưa? heheheh, nghe nói đang xây lại khách sạn tr6a2m hương ngoài NHa tragn nữa đó, đây cũng là 1 tiềm năng nè, nhào vô đi HT ui. Để khi nào có ai mua bàn ghế của chị để mở quán xá gì đó thì giới thiệu cho em luôn,
Chúc mẹ nó sinh nhật vui vẻ nhé,10h nhận đc sms của tina nhưng cty bị bên môi trường kiểm tra nên chị phải đi tiếp họ về muộn quá ko ra kịp,mọi người ngon miệng nhé,chúc mẹ nó có 1buổi tối với ax thật lãng mạn.
nhà mình jôm nay có HT về rùi nên tốc độ 888888888888có khác mới có 2ngày ko lên mà con số nó nhảy lên mấy chục trang,mắt chưa hết đau nên ko giám xem hết.
món này em cũng thích vì canh cua dễ ăn cơm .... cơm tấm thì lâu lắm rồi em chưa ăn nhắc tới lại thèm nè ....
en uống zdìa vui ko em,ở gần mà ko hú ngừ ta nha.............xấu.........xấu.........giận............giận nè
Em tưởng Tina lo zụ nì rùi, em lu bu lém, chị bít mừ, thông củm nha!!Huhu (.Mà hum nay, chị đâu có đi được đâu nè?
- Tina ơi: em xem lại vụ xe dùm chị nhé, dự kiến 7 và 8/11 (T7, Cn nhé em), ok thì chị đặt phòng, gấp gấp nha!!! - Em hỏi Tú, Hada... nữa nhé!!Phần chị là 7 người lớn, 3 trẻ em nhé!!Còn lại, em cứ tính toán nhé!!Tks http://www.locanresort.com/
Về đến nhà rùi nè... Cám ơn mọi người nhiều lắm lắm...hôm nay thật là vui, được ăn, được giỡn thả cửa lun....lâu lắm rùi mới có bạn bè ăn sinh nhật chung với mình vui vẻ như vậy.....(u)(u)(u)(u)(u)...vừa được hoa, vừa được bánh, được quà ,được lì xì nữa....vui quá xá là vui....