Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Rõ khổ, đúng là trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới hiểu đc mình cần gì và muốn gì.:D
     
    Đang tải...


  2. Rong_Zin

    Rong_Zin Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em cảm ơn c,e cũng đang lo kinh tế để đón con chào đời.Em chuẩn bị sẵn tinh thần một mình chăm sóc cho con rồi,e sẽ cố gắng bù đắp cho con.Em chưa có nhiều kinh nghiệm sống,e sẽ phải học hỏi mọi người nhiều.Mong cả nhà giúp đỡ e ah.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  3. Rong_Zin

    Rong_Zin Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em cố gắng rồi c ah,hết lần này đến lần khác người ta lừa dối e.Cả người kia cũng làm phiền em,coi thường em.em đang mang thai mà chưa một ngày nào em được yên ổn.Hai vợ chồng lấy nhau nhà chồng k giúp đỡ được một đồng nào cả,hai đứa vừa phải lo ăn vừa phải lo tiền trả nợ tiền cưới.May mà vay tiền của dì em k chắc giờ này lo trả nợ k có cơm mà ăn ah,gia đình em lo cho hai vc e từ đầu đến cuối.Mẹ chồng chưa bao giờ hỏi xem e đi khám về cháu nó ntn,em có thèm ăn gì k?Ở cũng là ở nhà em,mà người ta còn lừa dối mình.Chị nói em có thể tha thứ được k?họ hẹn về sống với nhau sinh cho nhau một đứa con gái.Chồng e nói không yêu e,sống với e bây h chỉ là cái nghĩa vụ.Em hỏi thì nói phải làm như thế,phải qua lại với người kia,phải nói như thế để người kia đi làm cái giấy khai sinh cho con vì giấy khai sinh của thằng bé không có tên bố.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  4. Zai22909

    Zai22909 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    1,025
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hihi.........ko nhu mì đâu chị ơi......con em giờ lắm lúc em còn .....chào thua luôn.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  5. Zai22909

    Zai22909 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    1,025
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Off đê oiff đê............em vừa máu vừa ham ạ.......hihi Chi hà vi lên kế hoạch đi nhé.

    P/s: Rồng Zin: Cố gắng lên em.......suy nghĩ cái gì tốt cho cuộc sống của con, môi trường phát triển cho con thì làm chứ đừng nghĩ là con cần phải có thế này có thế khác.......kinh nghiệm bản thân chị.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    cuộc sống thì lý lẽ ai cũng đúng, ai cũng có lý do. C thì thấy sống thoái mái, thương yêu nhau thật lòng thì ở không thì bb, c là vậy không biết người khác thế nào? Chồng mình mà lừa dối thì không thể tha được. Như gia đình c thì giầu có lại khinh người cũng khổ lắm em ah, mẹ chồng kinh khủng lắm. Chồng chị nghe mẹ nên c cũng bb luôn cho con ở với mình có môi trường tốt hơn vì bà nội hay nói xấu mẹ cho cháu nghe. Nếu em muốn chia tay khi đang mang bầu thì sau này con em sẽ khai sinh không có tên bố ah? c không rõ lắm, nếu không có tên bố thì tủi thân con lắm. Sống mà không HP thì cũng không cố làm gì.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    thế hả bạn, mình cứ lo lắng suốt vì bố tít cũng cứ nói nhiều vì đòi nuôi con mà nên thanh ra mình lại thấy lo.
     
  8. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vụ off e đk liền c nha
    Cs 1m với con đúng là vất vả thật nhưng đầu óc thấy thoải mái hơn bao h hết
    Mưu sinh,kiếm tiền cũng nhẹ đi 1 nửa
    Mọi mối qh trước đây mình quên bẵng đi h đc nối lại
    hì hì
     
  9. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Nói thì bảo là xui
    Nhưng nếu là em thì em cũng đi nhanh,đi sớm cho nhẹ nợ mẹ nó ạ
    Đừng kéo dài tới lúc mình sinh nở xong,sức yếu mà còn lên cơn tăng xông thì càng hại vào thân
     
  10. Zai22909

    Zai22909 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    1,025
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chị ơi đừng nghe những gì các lão ấy nói.....con mình dứt ruột đẻ ra, dù có thể nào cũng phải ở với mình, bản thân chị em chúng mình đã không được hưởng điều đáng được hưởng từ người chúng ta gọi là chồng vậy thì tại sao phải đưa con cho họ...chẳng ai chăm con tốt hơn người mẹ cả, với lại như thế khác gì mình đẻ thuê cho nhà họ......quan điểm của em đấy ạ.......5 năm trời công sức em bỏ ra cho nhà ấy mà đến khi ra đi.....nói ra thì lại cay đắng em ra đi với hai bàn tay trắng luôn.....họ còn ko đả động gì đến công sức của em, phủi tay một cách ngon ơ....em cay nhất là bà MC.....bà ấy toàn đứng đằng sau, mình cưới xin đàng hoàng chứ theo không về đâu...con cái xảy ra chuyện bà ấy cũng ko nói chuyện với bố mẹ em...để thằng con bà ấy về nc, nó đủ tư cách về nói chuyện với bố mẹ em à.......xin lỗi các chị em nghĩ lại nên bức xúc, cho em chửi bậy một câu......Mịa nhà nó chứ, toàn giả tạo đạo đức giả......các chị mà biết bà MC cũ của em chắc các chị cũng chào thua luôn.....phúc đức tại mẫu......không biết có khi nào bà ấy ngẫm câu này không....nhà có hai thằng con trai thì cả hai đều bỏ vợ......giờ bố nó đi ctac suốt thui thủi ở nhà một mình một thân già........em cả đời ko quên được.
     
  11. Vietvegan

    Vietvegan Sản vật trời cho

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    MC mất nết nhiều lắm, có loại còn chứng tỏ cho con trai thấy là tao luôn đúng, còn chúng mày với con chúng mày thế nào tao ko thèm quan tâm.

    MC mình còn thói con tao là con ngọc con ngà còn dâu với rể chỉ toàn là lũ ko ra gì ^_^....

    Bye sớm thì đỡ bận mình, vất vả vài năm rồi sẽ ổn định. Bản thân mình tự sống được thì chẳng lo gì nhiều. Sẽ có khó khăn nhưng rồi sẽ qua thôi.
     
  12. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ok chị ! khi nào vào BMT cứ alo em, nếu không phải gặp chuyến đi công trình thì cho chị cưỡi thoải mái....haha
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. KTS Phùng Quốc Bảo

    KTS Phùng Quốc Bảo Riêng Một Góc Trời

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chính xác! phúc đức tại mẫu. mình thích câu này....Gieo nhân nào hái quả nấy. Tốt xấu thì thời gian sẽ rõ ràng thôi ! Đến lúc nào đó thì đừng hỏi tại sao mình lại bị như thế này hay thế kia. Em nghĩ mọi chuyện đều là nhân quả. Còn cá nhân bản thân mình, cứ đúng nhân đúng nghĩa thì ta làm, đừng sợ sệt, cứng rắn mà quyết định một cách triệt để. ^^! bản thân mình thấy thế :) không biết có đúng không vì còn tùy từng hoàn cảnh!
     
  14. Rong_Zin

    Rong_Zin Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Làm giấy là làm giấy Ks cho thằng con riêng của ông ấy c ah,e cưới xin tử tế.Mình đàng hoàng thì cũng phải cho con nó có danh phận đàng hoàng chứ ah,e k bồng bột đến mức k ghi tên vào giấy Ks cho con đâu c.Làm như thế khi con lớn lên con sẽ oán trách mình.Chẳng khác gì nó là đứa trẻ k có nguồn gốc.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    câu "phúc đức tại mẫu " ngẫm rất đúng, không hiểu bà MC nhà này có nghĩ ra câu ấy không, ai đời xui các xon bỏ nhau để tìm vợ khác cho con zai mình. Bà MC nhà này đến chồng bà còn không sống cùng được cơ huống chi là mình. MÌnh thấy bạn nói có lý, mình sẽ không để bố nó giành nuôi con đâu, tự dưng đẻ thuê cũng thấy đời đàn bà đúng là khổ thật.
     
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ơ. con mình mình phải giành giật chứ. Ai thương con bằng mẹ đâu hả c?
     
  17. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mà ngẫm cho cùng, loại bố ấy chả đáng. Nếu mà cho e đc chọn lựa, e cũng chọn lão ý ko có tên trong GKS của con e. :(
     
  18. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chú Bảo càng ngày càng ăn nói có đanh có thép lên kể từ khi tham gia hội SGm-d rùi đó nhỉ?hihi.
     
  19. ms_bich

    ms_bich Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Họ tên: Phạm Thị Ngọc Bích
    Ngày tháng năm sinh: 22/10/1986
    nick LCM: ms_bich
    Thông tin về bản thân: Mình làm kế toán và bán giầy VNXK http://www.lamchame.com/forum/showt...y-Việt-Nam-xuất-khẩu!?p=12582501#post12582501
    Nơi ở hiện nay: 28L Phạm Hồng Thái - Ba Đình - Hà Nội
    Con Trai: Nguyễn Bảo An - sn: 30/10/2011

    Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau. cũng chẳng thể trách ai? vì đây là con đường mình đã lựa chọn. mang tiếng có chồng mà cũng như không. sống mà chẳng biết tương lai thế nào, sẽ đi về đâu. Mệt mỏi, rất mệt mỏi
     
    Sửa lần cuối: 13/8/2012
  20. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hứa rùi đấy nhá, cấm đc nuốt lời. Nhà mình có ai vào Buôn Mê Thuật cưỡi voi free ko nào? Có người đăng cai làm HDV rùi nè.:D
     
    KTS Phùng Quốc Bảo thích bài này.

Chia sẻ trang này