Ðề: Bếp Kún tầng 11 Còn bây giờ là khoe bánh trung thu lợn con, chị làm sáng nay vì chờ đến chiều để xem kết quả thi của con nó nóng ruột lồng lộn quá, không chịu nổi, phải làm cí rì đó để khỏi tự tử vì bồn chồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác Cáo ơi trung thu năm nay bác dạy cho cả nhà làm đàn nhợn này đi ,trông yêu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cụ biết em đi xin bột đường chưa cụ. Vậy em đề nghị cụ cho công thức và hướng dẫn rõ dàng cho em cụ học nhá. Em thích con này hơn con đầu đuôi khác nhau năm trước vì tránh được cái đầu lâu không nhân nhủng gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Năm ngoái em cũng bon chen nặn hình nhợn mà nó ra cái hình j ý, cả nhà cười vỡ bụng
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị, chị làm bánh ngon thế, chụp ảnh cũng lóng lánh, ực, mai em qua ăn xin đc ko ạ ihhi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con rể giỏi quá, bõ công thông gia đầu tư. Em đúng là chọn nhà gửi con gái quá chuẩn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác ơi, đáng ra nhá, bác đổ ít chô chô na nhoe nhoét từng vũng xung quanh nhìn cho gióng mứt ) Sa nhi nhà e nó bảo: Ô mẹ ơi, 3 chú nhợm con kìa !
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cặp chống rụng lông giá rổ thế nào ấy bác nhẩy?em nghĩ nên lập ếch theo cho đỡ lẫn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihih...con tôi lại hú lên: ô bánh gì thế này? có phải bánh lữoi ko mẹ? bên ngoài bánh đẹp lắm, tiếc là tôi quá no ko thể nếm nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị lẫn thật rồi, ếch theo thôi, cố nốt vì mai là phải đặt hàng nếu ko thì ko kịp nữa.