Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he, em lội ngược lại 1 trang, đang có chị thanh lý máy xịn, giá rổ dành cho người nhà đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy đấy thanh lý xong rồi chị ạ. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy đấy thanh lý xong rồi chị ạ. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ mới xong việc, kg biết mình đã bỏ lỡ những gì rồi đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ai, Ai, Ai mua??? Chính chị hả, hả, hả???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chắc nhầm với máy con chim roài .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hình như hỏi mua cho em dâu rồi hay sao ý..hừ...hừ...
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn hiểu chị Bích thế haha , mua cho em dâu chị Bích, Mẹ Nghé ơi máy con chim e thanh lý ngay sau 10 phút em post bài í chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đây chị mua đấy, hihi. Mua cho đứa em dâu. hihi. Thôi dùng máy như của chị em mình là tốt rồi mà em. Chỉ được cái ham hố giống chị. Lên đời vắt sổ chập đi, để thỉnh thoảng chị còn nhờ và.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Về đón con đây, ai rảnh tóm tắt lại thông tin cả nhà buôn bán ngày hôm nay rồi gửi cho mình nhá! chẳng biết các nàng này hôm nay có uống thuốc tăng lực kg mà tám hết chục trang thế này. Thuốc gì, để đi mua uống đây, đang cần tăng lực đây.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Này Plity làm kinh doanh máy khâu được đấy, đắt hàng như tôm tươi ý. Máy Nhật đời cổ chắc cũng ko may được vải bò chỗ phải may trần nhiều lớp đâu. Chắc phải máy công nghiệp Seku thi mới may được loại đấy.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn và chị giống nhau, thích nâng đời và đam mê cái gì thì chết cái đó, ôm cho bằng thích rồi sau chán thì thanh lý cả kho!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy hnay tám ít đấy chứ chị, vì vắng chị Chili mà. Mọi người bảo chị có nhiều sản phẩm tự làm hay lắm nhưng chưa show, hôm rồi show túi à chị? Tuần tới off nhà chị Dame chị nhé! Và có vụ thanh lý máy khâu của Pliti...........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào cả nhà em cũng đang tập tành may đồ cho con gái nhưng còn chưa biết mua mấy ở đâu đây các mẹ chỉ em với à mà nhờ các mẹ ủng hộ con gái nhỏ của em đi thi nhé http://vibeyeu.com.vn/contest/gallery-detail/mid/1915-nguyen-quynh-anh.html.cảm ơn các mẹ ạ. em đang ở cầu tó có mẹ nào ở gần đấy không có kinh nghiệm may mạc chỉ giúp em với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, mọi người đi đêm với nhau nhanh thế. Đồng ý với chị con yêu, em pliti chuyển snag nghề buôn máy khâu đê. Bác Chilli, hôm nay bác đã bỏ sót những vụ sau: - bàn qua bàn lại xem học ở nhà ai, cuối cùng chốt lại là học ở nhà em - Bóng bàn và than thở về vụ sức khoẻ của các con, giới thiệu máy hút mũi - Pờ liti chăn được con gà béo mua thanh lý quả máy khâu Brother của em ý - Và vài bóng bàn linh tinh về túi ví nhưng ko quan trọng mấy Tóm lại bác ko cần lội ngược chục trang để đọc lại. Em đã thư ký cho bác kha khá đủ rồi đấy ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mọi người toàn ở khu trên bờ hồ, cầu giấy thôi em, em cứ mò mẫm dần, cần hỏi gì thì post, các mẹ biết sẽ chỉ cho nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ UI em tóm tắt k đủ bằng chị Dame, hihi. Chuẩn k cần chỉnh!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi bắt đầu thích bạn rồi đấy, tôi quyết định chọn bạn làm ......... Trợ lý cho tôi Thế là t7 học nhà e hử, nhà Dame C biết rồi, ai cần hoa tiêu kg nào? Thời tiết này cứ gọi là ốm liểng xiềng, nhà tớ lây nhau, cả 3 e thơ đi ngủ toàn thở băng mồm hết đây này. Li ti ơi, vội thế, gà béo vẫn còn ở đây cơ mà. C đang ấp ủ sx tiếp chăn quilt trần bông đây, sắp mùa đông rồi, mà nhà C thì đang thiếu chăn. Thấy Dame có ga quilt trần bông C cũng bon chen.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ba nhóc nhà chị cũng đang sụt sịt à. Ku nhà em hnay k biết có sốt nữa k. Nhà e cũng thiếu chăn, nhưng thấy vụ quilt có vẻ kỳ công nên ngại thế. Em thì đang ấp ủ trần chăn cho giai út, mua vải từ lâu rồi mà k có thời gian để làm chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E chuẩn đây, C cũng chưa yên tâm về C đâu.