Ðề: Bếp Kún tầng 11 em lội bếp chúc mừng nhà bác cáo nhé ! cáo anh giỏi quá ah, nhìn con nhợn của bác yêu xế! ước gì em khéo tay =1/100 của bác (
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 À Kún ơi thế hôm nào có cái đèn, nếu chỉ trong tuần này thì hôm nào có đèn chị lấy luôn cả silker được không, chứ không thì cứ nhoắt cái lại ra Capital? Nhưng hiềm một nỗi thế thì tiền nong ôm của Kún một đống, chả biết tính sao, ra ngân hàng nộp vào tài khoản thì chị đến chỗ Kún luôn cũng bằng một công rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Cáo ơi chúc mừng bác và Cáo anh. Có thành quả này là sự phấn đấu của con nhưng em nghĩ cũng không ít công kèm cặp chăm lo của mẹ đâu ạ. Bác ơi, bác chia sẻ kinh nghiệm dạy con cho chúng em học hỏi với. Ví dụ bác cho con học thêm truòng nào, học sách nào, bác kèm cặp anh ý như thế nào? Bác chia sẻ bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lancua ơi, chị cảm ơn em nữa, 2 mẹ con chị quần thảo moi móc cái đống đề bài em cho đến nát ra, chị ngủ mê còn tức lồng lộn vì không giải đc bài toán huhuuuu, sì chét khủng khiếp á Kún ơi, ngày trc chị bầu không đau háng, và đẻ không ra đường háng nhé, không đau háng thật ý hí hí
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng theo chân chị chúc mừng bác Cáo và nhân thể muốn trục lợi tý kinh nghiệm y như chị ý. Chị Cáo ơi đúng là từ khi con cái bước chân vào sự học hành, em thấy con nhà ai giỏi giang là em thấy tự hào vui sướng lắm, chẳng biết bao giờ con mình có thể làm cho mình có được cảm giác đó!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 À lại còn hai đứa cùng biết bơi rồi nữa chứ, chị Cáo năm nay vui mạnh đường con cái, nhất chị!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 À cả nhà, thứ sáu này là Xôi Ruốc nhà em tròn hai tuổi rồi cơ đấy, nhanh thật cơ. Em chả nghĩ ra cái gì để tặng cho con mới chán chứ, vì nhu cầu gì thì hàng ngày là mình mua hết rồi, còn con thì đã biết thích cái gì đâu. Em chỉ muốn cho chị Cơm Nắm mua quà gì tặng em mà chị cũng chưa chọn được đây này. Cả nhà có gợi ý gì không ạ? Hôm nay đứa bạn thân em nó gọi điện, hỏi là tặng Ruốc cái gì, hay là mua bánh cho nếu mẹ không làm bánh. Em mới bảo là Xôi Ruốc làm vỡ nồi nướng rồi còn đâu, thế là nó quyết định tặng em cái lò nướng nhân dịp sinh nhật Xôi Ruốc ạ. Em cứ bảo thôi vì khi nào có nhà mới em mua lò nướng âm cơ, nó lại bồi luôn một câu: Khi nào có nhà mới nó lại tặng lò âm, nó nói thật đấy ạ, em cứ như là đang mơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng Cáo anh. Bõ công Cáo mẹ chăm lo. Chuyên toán Ngô Sĩ Liên chuẩn lắm bác ạ, rất nền tảng. Nhà em có d/c từ lò này ra, giờ đang làm TS bên Mỹ và làm cho Google. Bác chuẩn bị đi Mỹ mua đồ làm bánh nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ấy nâu nâu, cả nhà đừng làm chị xấu hổ, chị chỉ khỏe giao bài cho nó thôi, lúc nó đưa bài làm rồi để thẩm định còn đần thối ra hok biết nó làm đúng hay sai? Đến tháng 5 mới bắt đầu đi học thêm toán tuần 2 buổi ở lớp luyện thi của các cô giáo trường Ngô Sỹ Liên tổ chức. Chị thấy thằng con chị nó hiểu bài nhanh, nhưng lười chứ hok chăm học đâu, phải ốp, gầm rú la hét suốt, 1 tay làm bánh, 1 tay giao thêm bài tập hê hê, 3 tháng liền 2 mẹ con hầu như ngày nào cũng toán với tiếng Anh, vì chị dự là hok vào được toán thì học chuyên Anh vậy (bọn con trai học ngoại ngữ hãm bỏ mịe). Chả hiểu thế nào mà toán 9/10 điểm phần cơ bản, 1,5/5 điểm phần nâng cao, hê hê. Thằng này trọm vía nó may mắn, có Quý Nhân phù trợ. Hồi nhà c đi Cửa Lò ý, có vào Đền Thờ Ông Hoàng Mười, 2 mẹ con khấn vái chỉ xin cho cháu đỗ chuyên toán ạ, lạy Ông, vậy là Ông phù hộ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Linh thấy mẹ gọi đt khoe suốt chiều hó vừa bảo, mẹ ơi, 3 năm nữa con cũng thi :| mẹ lại khoe à? Ừ, nếu con cũng thi đỗ như anh Long mẹ lại vừa khóc vừa cười, mẹ lại bấm đt khoe khắp nội ngoại các bác các cô, xong khoe típ trên máy tính :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tất cả giảm giống nhau hả, đều 35% phải không? Không có nhầm cái Kún nó đòi xẻo của nhà chị ngay