Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chuc mừng bác Cáo nhé! Hóa ra Long nhà bác bằng tuổi con gái em( năm nay học lớp 6 ạ). Bác khoe mà tim em cũng đập thình thịch, cười tít ạ. Vì cách đây 2 tháng e cũng sướng thế ạ. Con e đỗ chuyên Anh Đoàn Thị Điểm với điểm đỗ đứng đầu lớp.ui giời em khoe suốt, gặp ai cũng khoe. He,he đến 2 tháng rồi mà hôm nay thấy con chị đỗ mà em lại thấy sướng a. Các mẹ ạ, cuối cấp các con ôn thi vất vả lắm. Kinh khủng, qua giai đoạn đấy nghĩ lại mà phát sợ. 1 năm cả nhà ko đi chơi, ngày nghỉ học thêm 3 ca.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị định dạng xong rồi đấy, tự đeo link đi cho mọi người còn tìm. Xem giá tiền có sai của món nào không nhé https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi rời cao đất rày ơi, xăng lại lên 1.100 đ nữa. Thế này thì em đi chết đây. Chị Mầm ơi, đang bẩu mai sếp k cho lên etown thì e phi xe máy đi ọp, mà kiểu này chắc em chịu thôi. huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cả nhà ạ, e biết chuyện của nhà e là chuyện quá nhàm và chán trong Bếp rồi, nhưng e chả còn chỗ nào để nói và để xả nữa, cả nhà cho e xả nhé e lại lên cơn, dù muốn kìm nén mà k thể, kiểu này sớm muộn j e lại gây sự với con dẫn chương trình nhà e thôi, nó để 2 đứa con e oánh nhau, quát nhau còn nó thì đứng ngoài cổ vũ, con Vịt có sở thích đóng cửa cái rầm trước mặt con e, nó cũng ngồi im cổ vũ cho nó làm, e bảo thằng chồng e xuống nói thì nó quát e, e k thể nào chịu đựng đc cái cảnh này nữa, 10h đêm nó lôi 1 thùng bánh kẹo ra cho 2 con giặc nhà e ăn, huhuhu, sao e muốn chém chết cha cái nhà chúng nó quá, mẹ e thì cứ nói e phải nhịn phải nhún, e k thể hiểu nổi e nhịn và nhún đến bao giờ nữa,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E dky 1/2 chai xả rồi. Dầu gội e cứ dky 1/2 chai, nếu lẻ thì cho e share mí bminh và Bông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ếch theo cái j thế c???? e tưởng e k chung mí ai thì chỉ đi riêng bên ngoài thôi chớ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chệ.....chị định làm ác mama à......sao toàn dùng biện pháp mạnh xế hihii
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhịn đến khi cái CC 133m2 có ban công trồng hoa như chị Ong, bếp như chị Cáo, nội thất sang trọng như chị Limi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị không điền được vì đang online bằng ipad, chị và ú bịp đặt và chuyền tiền rồi. Ú bịp chuyển khoản cho em từ chiều còn chị thì tối
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Phải vào chính xác 0,33 cho các loại 1 chai chia 3 nhá. Không có mày lại buôn ngược là vừa xinh ku ah. Chị vừa sửa cho 3 đứa đầu tiên đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi thôi, tao xin đổi ý, cứ nháoch cái: Kun ối, chi 1/2 dưỡng lông mu, 3/4 dưỡng lông lách cả chiều nay, hỏi hội ọp nhươn thì biết
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 e định là cho 1 bu lĩnh 0,4 mí chuẩn, chứ vẫn còn cái 0,01 bác định cho e buôn ngược hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cáo ơi, chị ngưỡng mộ em không những vì khéo tay làm bánh đẹp, có con mắt thẩm mỹ để chụp ảnh đẹp, mà còn cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật trong lúc tâm trạng mà với chị, chị chả nghĩ được gì ấy chứ đừng nói là làm. Vẫn phải nói lại 1 câu là ngưỡng mộ Cáo lắm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ko lội được, nhảy đại vào thông báo giá HS nhé, đăng ký mua luôn tại vì giá cả biến động lắm, cứ phải phụ thuộc mẻ nhiều mẻ ít thế này đau tim. - Cá thu (1kg được khoảng 5 con): 90k/kg - Tôm biển (loại nhỡ nhỡ, cái bọn tôm bé nó lớn lên ý): 70k/kg - Cá chim đen: 120k/kg - Mực mai (không phải mực ống, 1kg tầm 2-3 con): 120k/kg Nếu cả nhà chốt được sớm thì tốt. Có gì QQ báo lại chị nhé. Chị Hoàng Anh ơi, đến h em vẫn chưa nhận được bảng kế hoạch đi LC chị ạ, nhưng chắc sau ngày 20, đang đợi mấy bạn ở Pháp sang nữa.
Ối giời Kêu ơi sao mà đọc cái phần giới thiệu sữa chua buồn cười vỡ bụng thế, chả lẽ chỉ copy paste mà không đọc lại à hihihihi