Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà nhớ tính tiền síp nhá, không có sau khó tính tiền vì ít nhất phải mất 10k tiền síp từ biển về thủ đô
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế có phải xui dại k hử Cá, đang bị cái ấy mà còn ăn cái này thì sẽ phải uống cái kia dài dài.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có uống và đắp chứ, vẫn kinh lăm, nhắm mắt tu một hơi hết luôn xong vẫn bị lợm cổ, chắc khó màquen thích. Còn mít nhá, ọp cho tôi bổ liên hoan cả nhà nhé, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt đâu rồi nhỉ?chị nghĩ buổi tối mày cho bọn trẻ con ra vườn hoa hay công viên chơi đi,cho tụi nó chạy nhảy nô đùa,con mẹ có thể tập thể dục,nhảy nhót theo đám đông.Ngoài việc mày nhịn,mày nên tránh mặt cả mẹ lẫn con với mc càng nhiều càng tốt.Tối đến k phải làm gì thì đi dạo,vừa thư giãn mà tránh va chạm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chán lão hói nhà em, hễ cứ thứ 7, CN là ăn nhậu miệt mài. Sáng nay e lên sì ke, em tương câu status: "Đêm hôm qua bỗng nhiên e lại thấy anh trong giấc mơ, phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu". Lão nhảy vào hỏi: cuối tuần này đi chơi k? em say NO. Tối nay 8h tối mới về, xong là lại lao vào ôm máy lội bếp, cười hí hí. Nãy đi toilet vào, e thấy lão đang nhòm trộm đt của em, may mà laptop em đã lock màn hình rồi, k thì hỏng hết cả bánh kẹo, hí hí...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi em chúc mừng bác và con trai. Chuyên toán NSL thì pro nhất trường rồi, ko chỉ giỏi Toán mà còn giỏi Tiếng Anh nữa, lớp đấy cũng được nhà trường ưu ái cho bộ giáo viên giỏi. Em cũng là cựu học sinh NSL đây, cơ mà em dốt Toán lắm nên nhìn các bạn chuyên Toán rất chi là ngưỡng mộ hihi. Mà Cáo anh giống em rồi, cũng cấp 1 Lê Ngọc Hân và cấp 2 Ngô Sỹ Liên, nhưng giống đến thế thôi, vì cấp 3 em thê thảm đến mức ko mún nhắc lại, hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Cáo đây rồi,em chúc mừng bác,Cáo anh,rồi sắp tới là Cáo em.Em ngưỡng mộ những người học giỏi lắm,ngày xưa em đi học cũng thuộc dạng học khá giỏi ở lớp,nhưng k phải là do thông minh mà là lấy chăm chỉ bù nốt nát.Em là con mọt sách chính cống ngày xưa đấy ạ,thế nên nhiều lúc bị kiến thức sách vở nhiều quá,ra đời như con ba ngơ.Em là em phục những ai thông minh,học 1 biết 10 lắm lắm cơ.