Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi, đang bị tờ rĩ, mà ăn mít, thì chỉ có uống dấp cá dài dài chị ạh. hahaa... đúng là đã máu thì đừng hỏi lung tung....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khéo em cũng theo chân bác mua thử cái vithair này uống xem sao vậy, nghe cả nhà mua huyết thanh chống rung em cũng thèm quá nhưng ngẫn thân mình biết chạ có thời gian mà ra hàng gội đầu để nó mân mêm tra vào từng cái chân tóc nên ngậm ngùi thôi vậy, gì chứ cứ uống ực 1 cái thì em làm được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đọc cái top về PTV bên kia e cười khùng khục làm con bé khóc ré lên e phải báo gấp cho chồng e tin này, 1 thời chàng say đắm nàng, giờ nàng li dị chắc phải vui mừng khôn xiết )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi e đi ngụ, chúc cả nhà ngủ ngon. Coi như chiêu của em vô tác dụng rồi, em bắt đầu nghe tiếng ngáy đều đều, đang tưởng tượng có ng khều chân, khều tay chứ. Ôi, Nhục!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng bác Cáo nhé, dạo này bác thật là lắm niềm vui. Em thích con trai học chuyện toán lắm thế mà thằng Khoai nhà em nó lại học chuyện Anh Trưng Vương mặc dù nó học khá toán, hồi vào cấp 2 bố nó cứ cương quyết bắt vào chuyên Anh, bẩu là muốn đi du học chỉ cần học chuyên Anh, với cả học ko có phí kiến thức học them TA ở HĐA suốt từ năm lớp 2, giờ em vẫn còn oán vụ này đấy. Mà thằng nhà em càng lớn càng lười học em đang ko bít phải nàm sao đây :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 bố con nhà nó đã ngủ no say. Em lội vào bếp chút ạ. Dạo này em muốn rành nhiều thời gian bên em Mèo nên vào nhà ít hơn. Các bác thông cảm nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để chị cầm về cho, từ the Manor về đến nhà chị ấy phải mất 3-4km đấy. Khổ thân nó, tốn tiền xăng xe và tgian.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hú hú hnay em cũng đầu tư 2 bộ sẹc xy để mời chào. Ko biết có hiệu quả ko nữa. Mà cái đồ của bọn vera đắt quá nhỉ. Bé tí tì ti mà cũng gần nửa củ. híc