Ðề: Bếp Kún tầng 11 mẹ cha cái số em toàn đẻ con lười ăn nôn trớ là thế nào, nửa đêm còn phải lôi nó ra xịt rửa mũi đây, trớ lần nào cũng vọt lên 2 lỗ mũi, e mà k chăm rửa mũi chắc viêm họng với amidan suốt ngày. Đè nó ra nó gào khóc ngằn ngặt, xong việc dựng nó dậy nó lại cừoi hớn hở, sư cha con ranh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tình hình tuần này ọp thứ mấy nhỉ, chiều nay e phải lôi đồ nghề lên HL quay clip cho cái bếp mới nên k đú nhươn đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ơi tình hình hnay viện nhi gọi cho em ạ. Bảo mẫu máu của con Mèo nhà em ko đủ điều kiện để làm cái gì đó nuôi cấy. Rồi hẹn lên lấy máu lại. Tự dưng trong đầu em thoáng có suy nghĩ hay ko xét nghiệm nữa vì nhớ phủi phui con em bị down thật thfi em ko biết là có cười mà sống vui vẻ tiếp được ko. Nhưng rồi sau hồi suy nghĩ từ chiều tới h chắc em vẫn làm cho nó có kết quả rõ dàng thôi. Suốt từ hôm tới h vợ chồng em cứ nơm nớp lo lắng, mong đợi 2 tuần. H bị mất mấy ngày làm lại 2 tuần lại tính từ ngày mai. Mệt mỏi quá các chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai vào giải thích cho chị là theo lời bs Ngọc là còn tính tiền síp không? Mà QQ đứng ra thu hộ hay là vẫn Ong nhận. Để chị sửa bảng tính với nào để còn đi ngủ đây
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nó chớ chị đừng làm nó giật mình chị ạ. cho nằm nghiêng sang bên trái rồi vỗ nhẹ vào lưng cho đồ ăn nso ko bắn vào phổi (em nghe con bạn em nói thế )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con trai học CA thì hơi ít , nhưng mà học Trưng Vương cũng đc đấy chứ bác. Hồi e học thì CA Trưng Vương có tiếng hơn NSL, giờ chắc vẫn thế. Nhưng mà lớp CA thì đông như quân Nguyên, chuyên Toán thì ít hơn, dễ được thầy cô để ý và chăm chút hơn. Khóa của e năm lớp 6 đâu có nhõn 34 đứa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phải làm em ah. Thái độ giúp đỡ con cho 2 loại này là khác nhau. Em phải chủ động chuẩn bị cho con. Mai cho đi làm lại đi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ E mới bò vào đc đây. Sao lắm loại thế nhỉ ? Tóc E xoăn lại dầu ? E dùng loại nào ... ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi chết, thế cơ ah? thôi e phiền chị nhá, mà chị ơi, e gửi men cho chị ở chỗ e lễ tân, chị nhận được chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi mỗi lần nó trớ là phọt cả lên mũi nên chỉ có cách xịt rửa thì mới sạch đc hết e ạ, xong thò cả cái ống hút mũi vào mồm nó để hút sạch đờm dãi dư trong mồm nó
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tao lại phải nhắc lại, có thêm hàng tỷ loại nữa dưng mày cố bảo toàn sợi lông cuối cùng, thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bắt tay em cái, chị thì cả 3 đứa đều lười ăn cả 3 cơ, đời chị mơ ước lớn lao là đc nhìn thấy con mình tay tự ôm bình sữa để tu nên cố đẻ 3 đứa để đc nhìn cái cảnh đấy, thế mà có đc đâu, đứa nào cũng phải xúc thìa, con ranh con nhà chị mấy hôm nay cho ăn còn cứ phun phì phì í, phát chán. À, các mẹ con mọn ơi, có cái vit tổng hợp nào giúp kích thích ăn uống đc ko nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua 7g tớ về đến nhà. Nhà thì đang bàn thêm với ông và VA. Chưa quyết định. Tớ cũng thích trên chỗ Kún giới thiệu nhưng đang cân nhắc vì sợ ảnh hưởng chồng Kún.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hai vợ chồng em cũng tự an ủi nhau rồi mai lại mang con lên đó chị ạ. Đã hứa là 2 tuần đợi kết quả ko mang con qua đó mà ko thành. Dạo này em cứ rảnh là 2 mẹ con đi ăn hàng để con ra ngoài nhiều hơn. Cháu bác nó vẫn ngoe nguẩy đáng yêu lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nghe hãi thế bà..may con này hiếm khi nôn trớ lắm, chỉ kiểu vừa ăn xong mà đòi lẫy ngay thì nó ộc ra 1 tẹo chứ ko có cái kiểu nôn ọe, vòi rồng. Rõ khổ cái thân bà..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có phải bà là thằng thứ 4 mua hải sản không đấy. Mà bà giải thích cho tôi là thêm 10k/1kg là có tiền síp chưa để tôi còn đi ngủ đây