Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mắt cụ làm sao ah. Ah vào cái viện đó hay có bọn bán ve sổ khám ở ngoài. Đừng mua nhé mất 5k. Vào trong sổ miễn phí ko mất đồng nào đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi xong, em nhanh tay chuyển cho Ong rồi Đang thắc mắc là vừa thấy có tiền ship, tí lại ko nhìn thấy nữa, hóa ra là chị đang sửa ah ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lớp con nhà chị đông con trai lắm, lớp tận gần 60 đứa thì chỉ có hơn 2 chục đứa con gái thôi, giờ nó học lớp 8 rồi lại đau đầu suy nghĩ xem lên cấp 3 thì học trường nào, mệt phết đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2Q đanh định bổ mít ở chỗ off, haha Nghe cơm tay cầm mình khoái rồi. Rùa ơi, cơm tay cầm này.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đếm cánh hoa...E dùng tạm cái cho tóc dầu, đợt tới chuyển qua chống rụng tóc rồi lại qua tóc xoăn nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con Bi vừa xong đợt Pedia Kid, ZinC, Pepsin gì gì ấy, chả thấy tiến triển tí nào chị ạ. Ngày trc con Chíp e hay cho uống Lisinvit ấy, cũng tác dụng phết. Có 2 cái chất giúp kích thích ngon miệng và tiêu hóa tốt là Zinc và Lisin. Con Chíp ngày trc e đã khổ, con Bi này còn láo toét hơn, giờ này nó còn chưa chịu ăn bột, ăn cháo gì đâu, cũng chả tỏ ra thèm khát khi nhìn mồm ng lớn ăn, em ăn cái gì cũng đút thử vào miệng nó mà chưa thấy nó hưởng ứng cái gì
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đi khám dinh dưỡng cho con họ cho cái Dona Colex kích thích ăn ngon. Thấy con mèo nhà em ăn cũng ngon thật. Cứ thun thút chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhất định là phải đi thử máu em nhé. Như thế em mới biết cụ thể để có biện pháp giúp con tốt nhất được. Không được tắt hy vọng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bu tôi chớm bị thiên đồ thống, quen với Viện Mắt TƯ 2 năm nay rồi bà ah, đôi ba tháng lại xuống kiểm tra 1 lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chưa có nhé, ship riêng đấy, bà sửa đi để tôi vào cập nhật lại nào. À, cái cá chim đen đã ai ăn thử chưa, chạ biết có ngon ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lần đầu con Mèo nhà em trờ như thế. Em xanh cả mắt ra. Em lại ngu, nó cừa trớ xong cho bú luôn thế là nó lại trớ ra hết. Cứ thế 3 lần liền rồi nó mết quá nó ngủ. HÍc sợ quá trời luôn. EM cứ tưởng con làm sao gọi điện hỏi linh tinh. Nhưng sau này cũng quen rồi chịa j
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì chị đang chỉnh vì chị có cụ thể được đâu. Nhưng em lấy tất cả 2kg, nếu không thay đổi là còn dư 10k nên yên tâm không lo thiếu đâu nhỉ QQ mí Ngọc nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Này bà ơi, Lysin là thuốc tăng trọng nhá. Lợn gà tăng trọng dùng món Lysin nhá. Đoạn bổ ngang dọc đợi các bác lang.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vào nhà than thở chút rồi em lại ngủ đây ạ. Chúc các bác ngủ ngon, ngủ ngoan, và ngủ vui nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Với tình hình thằng con chị thì vụ này nửa nhời chị không dám thốt lên không có bị úp rành vào mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dù gì đi chăng nữa, con đường trước mắt dài lắm, mong e dũng cảm để vượt qua cho dù nó bằng phẳng hay chông gai. ngủ đi nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế bây giờ tình hình thay đổi nhiều bác nhỉ. Trước đây lớp Anh chỉ độ 1/10 zai là nhiều rồi.