hơ...tôi k trả công mụ vụ nói thật này đâu nhé. Mụ TuQuyen đang bẩu tặng tôi hoa cưới mờ hehe... Có mụ còn dũng cảm hơn mình rồi. Mụ cứ oánh dấu đi, khi nào cưới là đc tặng hoa đấy hehe...
Các bà nói chuyện hoa hoét rôm rả quá, tôi thì đen đủi sinh vào đúng cái ngày 20/10 thiệt đơn, thiệt kép đã thế cũng không được chồng tặng hoa nữa, còn quà thì toàn bảo nợ
Bà này là do mải chơi quá nên đến lúc đầu 3 rồi mới giựt mình tỉnh giấc. Khi nào thì bà cưới thế để tui PM chúc mừng hehe
Bà này đúng là thiệt thật. Sinh đúng ngày 20/10:mrgreen: những ngày này ax nhà tui chỉ nhớ đến các cô giáo ở nhà trẻ thui
huhuh, làm sao thê thảm bằng tôi được, mang tiếng nhà bán hoa mà chỉ được ox tặng duy nhất 1 lần vào mùng 8/3, còn 14/2 thì cãi nhau ác liệt nên hoa và quà ox vứt ngoài đường. Thấy tiếc hùi hụi
nói đến vụ 14/2 hồi xưa ox tui hay tăng socola. Từ khi nghe bạn nói ngày đấy chỉ có con gái tặng con trai thôi thế là bị cắt cầu. Hix, bây giờ 14/2 chỉ được đưa đi ăn uống thôi huhuhu. Lấy chồng xong rồi thiệt đủ đường hix. Mà chẳng bao giờ ông ý tặng hoa tươi cả từ lúc iu đến giờ có tặng chỉ tặng hoa đồng tiền thôi. Chán chết
Bít rùi nhưng nhìu lúc cần chút lãng mạng chứ hihi. Bà sắp đẻ rồi nên tập thở đi. Tui dặn 1 điều thui các thứ khác ở sách báo bài vở có hết rồi chắc bà cũng đọc cẩm nang sinh nở rùi đúng không? lúc chuyển dạ sinh y hệt như vậy đấy nhưng có điều lưu ý là khi đau đừng có kêu rên ầm ĩ lên nhé, giữ sức mà rặn em bé. Đau quá thì bấu vào chân để quên cơn đau đi. Khi đau đẻ các cơn đau dồn dập nhưng nhớ tuyệt đối không được rặn khi chưa có lệnh của bà đỡ nhé nếu rặn non tầng sinh môn sẽ phù hoặc rách. + Chú ý và hợp tác với bà đỡ vd: khi có hiệu lệnh rặn đi thì lấy 1 hơi thật dài mà rặn < tui đứa đầu ko có kn rặn hụt hơi nên bé có 1 bướu máu nhỡ trên đầu> +Khi có hiều lệnh không rặn nữa thì tuyệt đối ko được rặn thêm vì có thể nhiều bé bị tràng hoa quấn cổ bà đỡ sẽ gỡ ra nếu rặn thêm sẽ làm bé ngạt.v.v..nhiều lí do nữa < đây là lúc rất quan trọng đấy nhé> Nói chung đẻ thường sẽ rất đau < nói để chuẩn bị tâm lí> nhưng khi em bé ra rồi thì sẽ nhẹ nhàng và sung sướng rất nhiều so với nhưng người đẻ mổ. Và có lợi cho bạn và em bé, tốt cho sữa nữa. Nhiều người đẻ mổ bị mất sữa hoàn toàn Chúc bạn mẹ khỏe con khỏe.
Vote cho Bé Các bà rảnh ghé qua vote ủng hộ cho con tớ 1 phiếu nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=73184&page=4 Cảm ơn cả nhà!
tôi sẽ tạc lòng tạc dạ ghi nhớ những điều bà dặn bà ơi! tôi chịu cơn đau kém lắm ấy, luôn mồm kêu ca phàn nàn, chồng tôi bảo : 1 ngày 1 ko kêu mệt là ko chịu được nhỉ? nói chung là chịu đựng đau kém cực kỳ luôn nên nghe các bà kể đẻ đau mà tôi nghe đã hãi rồi, nhưng biết làm sao được, phụ nữ đa phần là phải vượt cạn mà chính vì cứ sợ đẻ đau nên tôi hay suy nghĩ và lo lắng bà ạ huhuh
hê nhô cả nhà, mấy hôm rồi ko vào, buôn bán lãi lời nhỉ, bà chanh lại oanh tạc rùi hả, mụ ơi cái vụ chửa đẻ của tui ko thành rùi, hu hu, đợt vừa rồi tôi bị sốt siêu vi trùng, lại cả cúm nữa, kéo dài tới 1 tuần, sốt cao nguy hiểm quá, bác sĩ bảo mới có thai 2 tháng mà bị thế này thì nói chung là....., chẹp, tôi đau hết cả đầu, hqua 2 vc bàn nhau đi hút rồi bà ạ, bác sĩ bảo cũng nên thế, oa oa oa, thế là tui ko đồng hành cùng bà chanh đc nữa rồi bà ơi.
Đau đẻ còn không sợ bằng không được đẻ đau. Lúc đầu tui cũng như bà dát lắm, nhưng đẻ xong đứa đầu thấy không có gì ghê gớm cả. Nhưng cũng tùy cơ địa từng người đấy có người đẻ ngay sau khi đau chuyển dạ mấy tiếng, có người đau đến mấy ngày cơ. Bây giờ bà làm chè vừng đen ăn đi. Có thể tui trước khi đẻ ăn được khá nhiều chè vừng đen nên dễ đẻ. Đứa đầu 5h sáng vào viện 7h45 đã đẻ xong rồi. Đứa thứ 2, 8h đau mà 8h45 đẻ xong rồi may là nhập viện trước chứ nếu không thì đẻ rơi mất.hihi
Tôi chơi thì vẫn mải, nhưng mà từ lúc đầu 2 đã mong có zai rước rồi. Tại xấu quá lại vô duyên nên k ai đủ can đảm đón rước cả. Giờ có duy nhất zai nhà tôi tinh thần thép, lại lính phá bom mìn xuất xắc nên tôi mới có cơ hội đấy hehe...Khi nào tôi cưới k nhận Pm chúc mừng nhé, đề nghị chúc mừng tận mặt nhé. Lúc đấy làm sao mà lên đây nhận pm đc chớ. Nếu vậy thì năm nay 20/10 bà sẽ có hoa tặng mừng sinh nhật nhé. Có điều bà chỉ mong nhận đc hoa của chồng thôi chứ gì. Tôi á, từ ngày quen nhau, tán tỉnh theo đuổi đến khi yêu nhau và đến tận bây giờ chưa nhận đc bông hoa nào nhé. Thế mà tôi vẫn vui đấy Đến hôm tôi cưới chắc bà đẻ rồi nhỉ? Nếu chưa đẻ nhớ đến chúc mừng nhé
Học hỏi ghi nhớ từ bây giờ. Bà còn kinh nghiệm gì nữa chỉ bảo luôn đi. Tôi chưa đọc sách vở gì đâu. Bà nào có cho tôi với hihi.. Khổ thân bà, thả nào k thấy xuất hiện gì cả. Thế bà đã đỡ chưa,? Thôi, đành vậy biết làm thế nào, có phải mình cố ý cố tình đâu. Bà nghỉ ngơi lấy lại sức đi,chuẩn bị kỹ càng cho lần sau . Cố lên nhé, chuẩn bị đi đám cưới tôi nữa đấy hihi... Mời bà vào, bon chen thoải mái, buôn tẹt đi nhé
Xin chia buồn với bà nhé. Thời tiết năm nay khắc nghiệt và nhiều dịch bệnh thật. Chúc bà mau chóng khỏe mạnh nhé. Theo tui bà nên ăn gà ác hầm với đậu xanh, hạt sen vầtm thất cho người nhanh khỏe mạnh và bổ máu.