Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị mặc 36B là vừa in luôn, nhưng cái áo này lưng khá nhỏ nhé, lưng chị cũng không to nên ổn. ở đấy em cứ thử trước xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dạ, e lo chị mí CC muốn share ấy mờ. thế ko share nhá. e đang chia hàng đây, thúng mủng dần sàng..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà dậy sớm thế. Sáng nay E lại tiếp tục nghiệp Lái Séng Cù, cảm giác đc cầm xiền sướng thật ...
Em chúc mừng bác Cáo. Anh Cáo nhà bác giỏi quá! Học chuyên toán NSL là nhất rồi. Em rất thích con trai học toán nhé, dân chuyên toán rất thông minh và đàn ông. Em cũng mong con nhà em học toán quá mà khổ nỗi ngoài chơi với đọc Doremon con em nó không còn đam mê gì khác- đặc biệt là việc học. Hic. @Chóe: Con nhà chị cũng mòn đít ở Họa Mi từ hồi 4 tuổi, học cùng với bạn Quỳnh Hương- giờ chuyên dancesport ấy. Nhưng từ ngày lên cấp 2 thì bỏ rồi vì học lu bù ko hở ra tý thời gian nào nữa. Nhưng con nhà chị nó đi học cho xong chứ không có đam mê như em Chíp. Em Chip xinh xắn, đáng yêu lại có năng khiếu như thế, thể nào cũng trở thành hot girl của CLB, bác Mai bác ý không cho thoát đâu. Hihi Giờ em đi lội lại đoạn dầu gội của Kún. Tóc em vừa tơ mỏng vừa rụng, nên là em chưa biết phải làm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dưng e hốt lắm ah, cứ thấy các mẹ nhà mình còng lưng ép con ôn ôn thi thi, chả nhẽ con nhà mình nó cứ ngơ ngẩn ra vào hết bơi lại lội, rồi đi thăm thú thôi à? ko phải gia sư kèm cặp j hả chị??? PS; e đã gửi hàng cho chị Baring, e cũng đã nhân 400k của mẻ trước nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ê, chính em tư vấn chị là mua xịt dưỡng hai lớp mà, nên chị mới không mua silker nữa, đầu với chẳng óc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ah, e có ý tưởng lập thành nhóm mua bán, tạm gọi là ĐỒNG NÁT BẾP KÚN GROUP. Ý tưởng vẫn khá lộn xộn nhưng về cơ bản là ta họp lại thành 1 cái minimart nhỏ với đủ chủng loại như ta vẫn đang bán đơn lẻ. Thay vì khách chỉ có thể mua được 1 món bida của Kun, 1 món sữa của Keu...thì với phương thức hoạt đông mới khách chỉ cần đến 1 ngừoi và mua được mọi thứ, gọi là 1 stop shop. E cũng chưa biết phải quản lý ra sao cái nhóm mình , mọi thứ vẫn đang rất ngổn ngang trong óc em. E chỉ muốn thí điểm = 1 sản phẩm dưng có nhiều đầu cầu cùng tham gia kinh doanh, sau khi 1 sp ổn định thì ta sẽ làm tiếp các sản phẩm khác. Ví dụ nhá: Chóe có 1 sản phẩm,Chóe sẽ cung cấp sp này cho tất cả những mem nào có năng khiếu, có khả năng, có ham muốn được đi đồng nát.Coi như là Chóe là nhà cung cấp và nhg ai tham gia là đại lý.Nhà cung cấp đương nhiên là đưa ra 1 giá cực hấp dẫn, khó cạnh tranh , đương nhiên, giá này chỉ có đồng nát nhà mình mới được hưởng cái ưu đãi đấy. Ý tưởng ở đây để ta liên kết thành 1 khối vững chắc ( e léo cần lớn mạnh hay to tát gì, bị đóng thuế thì bỏ mẹ), nhà nhà có việc, ngừoi ngừoi có thu nhập. Hơn nữa, chính chúng ta sẽ được hưởng lợi từ mô hình VAC,tự cung tự sản, ta có hàng, ta cung cấp hàng cho nhau ( mình vẫn thường làm rồi), chúng ta mua của nhau rõ ràng là yên tâm hơn về nguồn gốc, chất lượng và giá đè bẹp người khác. Ngoài ra, mạng lứoi được mở rộng hơn, sản phẩm bán ra nhiều thì đương nhiên mình cũng có lợi, kích cầu cho kinh tế quốc gia ( quả này hơi ăn điểm nhá..há há..) Đây là ý tưởng nháp để trưng cầu ý dân thôi vì sau 1 thời gian thì thấy nhà mình hầu như ai cũng có cái j đấy để bán và có cái vốn tiềm ẩn nào đấy có thể lôi ra kinh doanh được, mà e cũng léo ngại bị đạo ý tưởng, ai đủ sức thì e khuyến khích cứ ăn cắp, nhặt nhạnh ý tưởng của em thoải mái.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 khổ, e lú mà lị vì e có lội sạch nổi đâu. nhg ai tóc có hóa chất, hay keo kọt, sấy siểng thì nên dùng 2 lớp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Túm lại thứ 4 em mang cho chị: - cặp gội, xả chống rụng tóc của Ú Bịp (nó bắt mình khênh, nặng bỏ xừ) - Cái chống rụng tóc gì đó của banglang - Xịt dưỡng 2 lớp và phần chia dầu hấp dừa của chị
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, ảnh đẹp lắm, chị năng chụp nhá, cho chúng e được du nhịch qua màn hình
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con nhà em cũng mải chơi y như bạn bé nhà chị chị ơi. Bạn lớn hồi đi trại hè chả nhảy siêu thế còn gì nữa chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 phải công nhận con này có máu làm nghệ thuật ), 70k chứ 700k tôi cũng chơi nhá, cần hả? lobby cho cháu nó có hẳn 1 show riêng ..máu luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói về việc học của con, hồi con chưa đi học thì mình cũng nghĩ là con mình chẳng cần học nhiều làm gì – cho chơi thoải mái để con đc hưởng tuổi thơ. Khi nào vào cấp 2 thì học sau. Nhưng đến khi gặp cô giáo dạy văn của con nói chuyện thì mình thay đổi hẳn suy nghĩ. Con cần phải cố gắng nhất có thể trong học tập.Vì mình muốn con mình là người có bản lĩnh, khó khăn nào cũng vượt qua và đứng dậy sau vấp ngã. Muốn vậy thì phải rèn luyện con từ bé. Mà trẻ con thì cách rèn luyện tốt nhât là trong học tập. Học trong môi trường trường chuyên lớp chọn thì đa số toàn các con ngoan, ganh đua nhau trong học tập nên các con phải luôn tự cố gắng và luôn có áp lực. Học nhiều thì thời gian rảnh cũng bớt đi, bớt chơi game…và lúc rảnh thì bố mẹ luôn phải đưa con đi chơi để bù đắp cho con vất vả khi học. Chứ cho con học trường Qtế thì việc học ko còn là áp lực thế sau này khi ra trường con gặp khó khăn thì vượt qua như thế nào khi mà từ bé đến giờ mọi việc luôn nhẹ nhàng, suôn sẻ. Cho nên bây giờ mọi người hay nói : vượt giàu học giỏi – chứ nghèo thì cố học giỏi là chuyện bình thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bèo bây giờ nhìn hãi bỏ cha bác ah, e chỉ sợ nó toàn đổ phế thải, dầu cặn đủ thứ xuống hồ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Ối sao em vào VCB chuyển tiền online mà nó ko nhắn tin cho em pass về ĐT. Giờ em chịu chết. Kún ơi thứ 5 tôi về trưa sẽ tạt qua Ciao lấy hàng và TT tiền mặt luôn nhé. Tuy nhiên chiều vao lại mà CK onlien được sẽ CK luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có 1 điều là học sinh trường QT nó ra đời sẽ ngơ ngơ và kém linh hoạt hơn học sinh trường bt thì phải? dưng cái giống nhà e nó thế, e lại ngu si, chả biết ép uổng nó kiểu j?chị nói mà e càng hốt, nhà nhà gây sức ép, ngừoi ngừoi gây sức ép cho con mà e chả biết phải làm sao?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 uh, vấn đề j đâu. bà cô sẽ đưa cái silker hôm nay nhá vì tôi cố gắng để bà ấy tự xử được bao nhiêu thì xử ko tôi lẫn lắm. Tôi take care mảng chia chác, đong đếm và những ai ở xa thôi. cứ sữa, bánh, dầu hấp rồi lại chống rụng.