Em thấy mọi người cưới ai cũng có hồi môn về nhà chồng ?Và có cả quà tặng của bên nhà trai cho cô dâu nữa ?
Mình nghĩ tùy điều kiện gia đình cũng như suy nghĩ và cách thể hiện nữa bạn ạ. Nếu điều kiện gia đình còn khó khăn, có nhất thiết phải có bằng được cái gọi là của hồi môn đó không? không ít cô dâu, cưới xong è cổ ra trả nợ các khoản x,y,z trong đó có cả khoản nợ mua nhẫn hay vòng vàng trao cho cô dâu cho bằng bạn bằng bè. Nhưng lại có những người không phải không có khả năng mua chiếc nhẫn hay chiếc vòng làm của hồi môn bởi họ lại nghĩ đơn giản đó chỉ là nghi lễ, khách khí, rườm rà... nhưng sau cưới đôi vợ chồng son lại nhận được sự giúp đỡ có ý nghĩa hơn nhiều... Mình đây là một tiêu biểu kg có hồi môn, nhưng mình thấy kg bận tâm về điều đó, quan trọng là cuộc hôn nhân sau này có tốt đẹp? Hồi môn nhiều ít mà kg có sự vun vén đắp bồi về mọi mặt thì cũng sớm đội nón ra đi... Quan trọng là tình cảm gia đình, vợ chồng. Có điều kiện để được cho và nhận hồi môn thì ai cũng mong muốn nhưng kg có cũng đừng cho đó là điều đáng buồn bạn ạ. Vài dòng suy nghĩ của cá nhân mình cùng bạn.
mình nghĩ mỗi gia đình mỗi khác.đâu ai giống ai đc.đôi khi ko cho gì còn quan tâm đối xử tốt.chứ cho 1 cây vàng về mà làm khó,hay gì còn khổ nữa.có thể giờ ko muốn cho để dành mai sau khi có con mới cho hay để chờ lúc vợ chồng ra ở riêng thì ông bà cho thì sao.đừng suy nghĩ vấn đề đấy quá bạn à.cho thì lấy ko cho thì thôi
có mình đây, không có được cho gì hết khi về nhà chồng. Anh giai mình lấy vợ trong Nam, khốn đốn vì theo phong tục trong đó lúc cưới phải đeo kiềng vàng, nhẫn vàng, vòng tay vàng cho cô dâu... (chắc đeo cho đủ thủ tục ngày cưới xong rồi lại bán đi trả nợ..híh í)
Sao phải quan trọng chuyện này thế bạn chủ tóp? Cái gì do mình làm nên thì bền. Mình thì được nghe chuyện hồi môn mà nhà gái phải tặng cho con gái mình khi về nhà chồng cơ, nếu ko có sợ con gái mình bị khinh mà nhiều nhà sinh con gái ở nông thôn đến khốn khổ cơ đấy.
Có tớ đây, chả được mẹ chồng đeo cho cái gì cả. Hôm cưới, mẹ đẻ cho cái nhẫn, nhưng kg đeo vừa nên bỏ vào túi áo chồng. Đến tối ở nhà chồng, chồng lấy nhẫn ra: Giả vợ nhẫn này. Mẹ chồng ngồi đấy : đưa mẹ cất cho, nhà đang có việc sợ người ra người vào. Cũng tại vì phòng của bọn mình cũng kg phải là khóa riêng tư... mọi người vẫn ra vào ầm ầm. Thế là đưa... Và mẹ chồng cũng cầm hộ được ......8 tháng nay rồi, kg thấy 1 lần nào hỏi đến mình nữa. Mình muốn đòi mà chưa nghĩ ra cớ gì để đòi. Có ai tư vấn....
Có em nữa này, ngày cưới cũng hổng có gì của nhà chồng cho hết ý, chỉ có cái nón mẹ chồng trao cho con dâu lúc đi đón dâu theo phong tục của quê chồng thôi nhưng em đã khéo léo từ chối từ trứoc hôm cưới cơ. Hi hi. Mà cái đó quan trọng gì đâu nhỉ, cưới xong dù bố mẹ chông ko cho thì em cũng lấy mất con giai yêu quý của ông bà rùi nên em không đòi hỏi thêm gì cả. he he
) lấy mất con giai yêu quí của bố mẹ nhưng có phải ở lại nhà với bố mẹ chồng phục vụ không bạn,cái này cũng tuỳ điều kiện và hoàn cảnh từng gia đình thôi,nắng đang đẹp,nên đi chơi các chị ạ,hơn là lăn tăn vụ này.
Nhiều nhà thế đấy bác ạ, nhiều nhặt gì đâu, 1 hình thức văn hóa đẹp thôi, nhưng có những nhà thậm chí coi chuyện "kệ" là chuyện bình thường. Lúc đến đón dâu, bên nhà gái ai cho, ai tặng gì thì cho, còn sang bên nhà trai rồi, cả nhà cứ đứng ngây như phỗng, nhiều nhà thế mà, nói chung là kém nên mới thế. Kém ko phải vật chất, mà là đầu óc và tư tưởng, em oánh giá thấp những nhà như thế, ko thể hiện sự tôn trọng đối với con dâu và họ hàng nhà gái. Hẳn như nhà nào ko có đk đi thì đã đành. Đâu cần gì nhiều......
Tớ cũng thế. Khi đi lấy chồng chẳng được ai cho gì kể cả nhà đẻ lẫn nhà chồng. Nhưng bù lại thì bây giờ nhà chồng thì cho một mảnh đất, mẹ chồng thì cho một thằng con giai yeu quý nhất của bà, còn nhà đẻ thì bất cứ lúc nào tớ về xin gì cũng được. Vậy nghĩ đến của hồi môn làm gì? Thôi đừng lăn tăn nữa mẹ nó ạ. Đâu rồi cũng có đó
Của hồi môn về nhà chồng Mình chẳng quan tâm nhiều về của hồi môn khi lấy ông xã đâu, chỉ biết rằng, ông xã đưa mình giữ mấy cái vòng, nhẫn nói là quà tặng của bố mẹ. Nhiều nhà thì cho cái vòng, chiếc nhẫn làm của hổi môn; nhiều nhà cho đôi chiếu, cái phíc nước(thời bao cấp). Nhà thì cho con ít cổ phiếu làm của để dành (thời hiện đại). Nhưng cũng có nhà chẳng cho cái gì vì chẳng có gì để cho hoặc nghĩ là khi chết để lại hết cho chúng nó mà nên cho sau hay hơn cho trước......vv Nhiều kiểu lắm. Nhưng hôm cưới mình chỉ để ý tới ông xã thôi - thích lắm. Còn của hồi môn thì chẳng quan tâm, tự chồng đưa lại cho mình giữ
Của hồi môn! Đến nhẫn cưới hai vợ chồng mình cũng chung tay mua, cưới xong bao nhiêu tiền mừng ông nội mang về quê hết, còn 2 vc è cổ ra trả nợ cỗ và trả "phong bì" cho khách đã mừng cưới... Mình thấy bực ghê gớm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy thế đối mặt với ôb hơn, k thể kêu ca gì được. Miễn là chồng hiểu!
mình cũng ko nặng nhọc lắm về mặt của hồi môn,sau cưới có 1 ít cũng đưa hết cho chồng đi bán rồi hihi[-X
Lạ nhỉ ?? hôm nay vào đây mới thấy có chuyện các nàng dâu đòi hồi môn nhà chồng , từ trước giờ chỉ thấy có con gái mang hồi môn khi lấy chồng chứ có thấy nhà chồng nào trao hồi môn cho con dâu đâu, bản thân , cũng như đi dự rất nhiều đám cưới mình chưa bao giờ thấy nhà chồng trao gì đó cho con dâu. Mình có hai con trai mai mốt chắc chắn cũng sẽ chẳng trao gì hết , sao phải trao nhỉ, đã biết cô dâu sống thế nào tốt hay xấu , phúc hay họa, nổi cơ đồ hay nợ nần . Có nàng dâu ngay đêm về nhà chồng đã chuồn mất mang theo bao đồ cưới bên chồng trao , rồi lại đi tiếp đám khác lên báo đó . Mình có bà bác ruột rất sắc sảo , bác nói nhiều câu mà chỉ khi thời gian qua đi mới thấy không vứt đi cái gì, cưới đứa con gái không thể quan trọng bằng đứa con dâu . Con gái đi lấy chồng nếu khổ chỉ một mình nó khổ , con trai nếu lấy nhầm vợ khổ ba đời nhà mình : Con trai mình khổ, cháu mình khổ bố mẹ chồng khổ , tổ tông nhà mình cũng chẳng được mâm cỗ cho đầy đủ con cháu. Nói chung mình nên có đóng góp chút gì đấy , mà không phải chút đâu rất nhiều rồi thì cũng sẽ có kết quả do mình tao ra, cho dù nhà chồng không cho , thì cũng chồng con mình hiểu, cực , thiệt thòi lúc trẻ, khi con lớn lên đấy chính là vệ sĩ bảo vệ các bà mẹ , ai muốn lấn lướt cũng phải nhìn nét mặt phản ứng những đứa cháu trong nhà , thế mới có câu : mẹ chồng già mẹ chồng chết con dâu có phúc con dâu hưởng. Có câu chuyện ngụ ngôn : khi đón dâu bố chồng nghe thấy ông thông gia dăn con gái : con về bên ấy phải ăn ngon , mặc đẹp , soi gương cả ngày, bố chồng choáng nhưng vẫn không nói gì , để ý kín đáo theo dõi con dâu. Một thời gian sau thấy con dâu thực sự chăm chỉ nết na không chê điểm gì mới gọi lại bảo : sao con không làm theo lời cha đẻ con dặn, ăn ngon mặc đẹp..... Cô dâu lễ phép thưa dạ con vẫn làm làm theo đấy ạ , cha chồng ?? Ăn ngon là sau một buổi lao động làm việc trong nhà đói ăn sẽ thấy ngon hơn, mặc đẹp là làm việc gì thì sử dụng quần áo phù hợp cho công việc đó , soi gương là khi tối đến xem lại những việc đã làm tốt hay xấu mà rút kinh nghiệm cho ngày mai. Có một chuyện mình thấy rất buồn cười là những nhà chồng ghê ghớm lại hay có những cô con dâu rất chăm chỉ biết điều. còn những nhà hiền lành lại hay vớ phải của nợ. Nếu không cần tính đến biện pháp chỉ cần đến kết quả , nếu phải ghê ghớm chút mà có được nàng dâu tốt thì áp dụng cũng không tệ đâu nhỉ ???? Ngẫm lại đời mẹ chồng còn cực nhọc hơn mình giờ có một lũ con, những người xưa nay bắt nạt cũng tạt té hết , ai cũng vậy thôi . Đòi hồi môn nhà chồng , ai có định ném đá bất bình thì hãy khoan thời gian sẽ cho thấy là không nên
em bó tay với bác này, đâu có phải là đòi, nhà chồng trao thì trao ko trao thì thôi nhưng vì chị ý có khi thấy nhiều nhà trao cho con dâu mà mình thấy ko có nên có khi lại nghĩ quẩn là nhà chồng ko ưa mình thì sao, chứ em nói thật trao chỉ là hình thức, nhà đc 3 chỉ, nhà đc 5 chỉ, nếu túng thiếu lấy ra tiêu thì tiêu cái vèo hết luôn như chị nói là đúng ngày xưa các mẹ các bà cực nhọc cũng chẳng có j, nhưng ngày nay có điều kiện thì cũng nên nghĩ vấn đề đấy, giá bảo ko có j hoặc ko hề biết thì ko sao, nhưng đây mà biết nhưng cứ lờ lớ lơ đi thì mới đáng nói chị đẻ con trai nên chị nghĩ thế, chứ như em đẻ con gái, em nuôi nó khôn lớn ,nhưng xác định là sau này nó về phục vụ nhà chồng chứ mình có đc j đâu,như chị bảo chỉ có của hồi môn của con gái mang về nhà chồng, thế sao ko công bằng 1 chút là cũng có 1 chút của nhà chồng cho con gái nó đỡ tủi thân con trai lấy nhầm vợ khổ 3 đời nhưng cũng do ông ý ko biết dạy vợ nên nhà ông ý khổ, trong 1 gia đình người vợ thế này thế kia em sẽ trách người chồng đầu tiên ko bảo đc vợ, để cho gia đình bố mẹ khổ theo, như thế thì khổ các bà ý lấy phải những ông nhu nhược ý ạ, em chứng kiến nhiều cảnh vợ ghê gớm, nhưng người chồng có cách trị đâu ra đấy thế là lại ngoan hiền trở lại, đối xử tốt hơn với bố mẹ chồng, em biết rất nhìu nhà như thế rùi nhé chứ ko phải 1, 2 nhà đâu em nói thật con gái mình có j đi chăng nữa nhưng nếu chồng nói hợp lý thì cũng nghe hết chứ ko lì đâu, phụ nữ việt nam mình là thế mà còn như chị nói sau này ko trao j hết, em ok vì mỗi người 1 quan điểm ko thể bắt người ta giống mình đc, nhưng chị lại nói thêm câu:đã biết cô dâu sống tốt hay xấu, phúc hay họa, nổi cơ đồ hay nợ nần, thì em chỉ dám bình luận là: bó tay.com tính em hay nói thẳng nói thật có j các bác chưa vừa lòng bỏ qua
túm lại 1 câu với bác mốt đẹp là bác đọc lại đi, chị ý ko đòi hồi môn nhà chồng mà chỉ thắc mắc thui xem có những ai như chị ý ko