Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hị hị, em lấy Lasenza chỉ mặc đồ ngủ là đẹp chứ đồ lót như chị nói ý, hơi loằng ngoằng. Mà em đồ mặc trong chỉ thích trơn, ít hoa văn để nếu mặc áo mỏng, áo phông không lộ )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng là quan điểm như chị Barinh nói giờ là phương châm của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhưng căn bản nhất vẫn là ý thức và trí tuệ của đứa trẻ nữa, ko thể bắt trẻ cố gắng quá sức của nó được. Như 1 bác cùng phòng em. Con lớn học giỏi, học chăm, từ cấp III học Ams, được HB toàn phần đi Mỹ học, giờ về làm chỗ chị Siu luôn. Thằng bé lớp 9 cũng học khá nhưng ham chơi + ko thông minh = con chị, bố mẹ ép học thêm nếm bn lớp, đến độ có 1 giai đoạn nó phản kháng lại, nhất quyết ko đi học, cãi lại bố mẹ nham nhảm luôn. VC anh chị ý phải cho nó đi khám tâm lý đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Thằng bé nhà chị ý = tuổi con lớn nhà tôi, ko học cùng trường đâu. Nhưng có chung nhóm sinh hoạt chung
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe : Bà thử mấy cái Bonbon giùm tôi xem sao. Chị Mầm: sao chị 90 mà mặc 36B thôi ạ, em cứ nghĩ phải C hoặc D chứ ???. Em cũng mặc 36B mà sao ngực em dẹp lép như con tép, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì cả nhà chị nói chị đua đòi, dở hơi, không giống ai, sĩ diện vì cho con học trường Quốc tế, còn bảo đừng cho nó học ở đấy nữa, lấy tiền đấy mà đẻ thêm. Ô hay, chuyện chẳng liên quan. Mẹ chỉ bảo là con HL là con gái, đầu tư làm gì nhiều, là con trai mới nên làm thế, nghe điên máu kinh khủng, con gái thì phải ngu à, không nên đầu tư à. Chị suy từ bản thân thôi em ạ, tiếng Anh dốt, giải thích đau cả họng khách hàng nó mới hiểu, lúc đấy thấy nhục thế, sách vở nâng cao toàn tiếng Anh, mà già rồi, học sao được nữa. Mong ước của chị là con gái chị có nền giáo dục tốt, nó vui sướng đi học, về sau có công việc ổn định và thu nhập đủ để không phụ thuộc vào ai. Cứ nghĩ là thay vì về sau cho con mảnh đất hay căn nhà thì tạo điều kiện cho nó tự kiếm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 http://www.lamchame.com/forum/showt...Singapore-chăm-sóc-bé-yêu-và-gia-đình-của-bạn Hôm nọ e tìm mua cái chai gripe water và Scott emulsion như ở link trên, mẹ đấy hẹn bán cho em, chai 148ml là 250k và Chai Scott 400 ml là 280k, e ô tê rồi đợi dài cổ không thấy ship, hỏi lại không thèm trả lời, tức mình nhờ sếp của chồng mang từ Sing sang, khiếp, sếp bê khệ nệ mỗi loại 6 chai, e xúc động quá vì chai cũng to nặng, rút 1 cặp cho anh lái xe của chồng, giờ e còn 5 cặp, bé nào hay nôn trớ, sắp mọc răng thì e share cho nhé vì tháng 10 bố cháu lại sang e sẽ nhắc khuân về, giá rẻ giật mình so với mẹ kia bán
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Của chị phân loại rõ ràng, đồ ngủ là Lasenza, đồ lót là VS, mặc đồ VS thích nhé, mặc dù chị toàn mua trơn, không mua ren
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, quan điểm của mình trong việc giáo dục con cũng là cố gắng làm đc cái gì cho con thì làm, cố gắng động viên con để con có sự cố gắng cao và con theo được thôi, chứ không ép con quá. 10 h là phải đi ngủ kể cả chưa làm hết bài.Ngày nào cũng bắt ra đường chơi 1 tiếng. Luôn là nơi để con giải tỏa áp lực. Đợt thấy con học căng thẳng quá, bố mẹ đều bảo là bố mẹ ko kỳ vọng con đỗ lớp chọn đâu. Đỗ thì tốt, ko đỗ bố mẹ cũng rất vui vì con cố gắng, ngày xưa bố mẹ ko học gioit bằng con đâu, nhưng cứ luôn cố gắng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị Baring nói rất đúng thực trạng đấy ah, nhg vị bố mẹ có hiểu biết đều đang hướng theo cách này, e cũng hoàn toàn đồng ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ giáo dục em nghĩ cái này phụ thuộc vào hoàn cảnh và định hướng của mỗi gia đính , không có nghĩa là trường công không tốt hay trường quốc tế không tốt mà quan trọng cái đích cuối cùng là gì , tất cả mọi con đường đều đến thành Rôme mà các bác . Như hoàn cảnh nhà em thì em chỉ có thể cho con em học trường công được thôi , nhưng em lại cũng không muốn con học lệch , mà con thì tỏ ra mình cũng chả có gì nổi bật cả nên em lo lắm , hic hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra quan trọng nhất là môi trường, tức là bạn bè và thầy cô. Như tôi thấy rõ lắm. Hồi cấp 1 tôi học rất làng nhàng, HS giỏi nhưng thực ra chỉ đứng thứ hai mấy trong lớp. Đến cuối cấp 1, đi học thêm, tự nhiên được 1 thầy giáo toán quý, thầy ý động viên, khen tôi thông minh (chả biết có thật không), thế là tôi đâm đầu học điên cuồng, vào cấp 2 lại học lớp chọn, các bạn trong lớp toàn con giáo viên, học đua nhau chí chết, lúc nào cũng đứng trong top 3. Xong cứ thế đà học lên, đến hết cấp 3 vẫn thuộc dạng đỉnh, tự nhiên vào ĐH bạn bè đi du học hết, chả còn ai cùng phấn đấu, lại xuống dốc dần dần...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng nhà chị mỗi ngày trớ tối thiểu 1 lần, mới có 6 răng, đang thấy nứt lợi mấy cái liền, dãi dớt lòng thòng cả ngày. Em để lại cho chị 1 cặp được ko. Thanks em Giá rổ thế nào, phương thức lấy hàng thế nào nhờ. Chắc lại phải nhờ Rùa vận chuyển hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái đấy dùng dư lào công dụng ra sao hả em? chị đú hớn ah mày điền nốt ếch theo cho chị với
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi đoán là thế. Thay vì cái link Bánh Tráng bò bía, thì bà sẽ cõng cái link Bách Hóa Tổng Hợp, hay là Siêu Thị bếp Kún gì đấy, rồi vào đấy ng ta mua bánh tráng của bà, rồi thấy hộp sữa của Kêu để kế bên, thế là bốc luôn. Bà sẽ nói: Ote chị, e sẽ cho đệ ship sữa cho chị. Nội cái ếch theo mua hàng nhà mình, tôi thấy nó đã k khác gì Minimart rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con nhà chị may mắn là có bố mẹ tạo đk giúp đỡ + con có chí học hành nữa. Con nhà em thì ko thông minh, lại ko có chí phấn đấu gì cả, ép nó học mà cũng ko khả thi mấy, em nản cực kỳ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng bé nhà đấy cũng học lớp chuyên Anh ở MariCurie mà. Dưng quan trọng nhất là nó ko xuất chúng được như con chị nó. Mà bố mẹ nó thì cứ lấy mốc con chị đạt được làm mục đích uốn nó vào. Thế nên ép nó học quá đâm ra nó phản kháng lại
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, 2 cái này phải uống chung với nhau hả chị?? e đọc công dụng thì thấy nhà e chỉ cần cái Scott emulsion thôi, c để cho e 1 chai đc k