Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ topic dính phải có chữ "chú ý" Nếu mình muốn dính thì đề cử với Mod đê hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái máy của chị mua nhiêu xiền ? em nghe nói máy vts sổ của hãng này là Nhật nội địa nên đắt, đắt hơn cả máy khâu ?
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ, thực ra có gì đâu, tôi trêu cả nhà ý mà. Chỉ là hôm qua tôi lại qua Đường Bưởi mua 1 đống vải nữa thôi..he he..có mấy mảnh lưỡng lự định mua nữa mà con bé bán hàng nó còn bảo thôi chị về đi, mai ngày kia lại qua mua tiếp...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ Mít nhiu tuổi nhỉ để mình tiền xưng hô Máy vắt sổ của tớ là đắt hơn máy khâu đấy, cả 2 đều là Nhật bãi mà máy khâu 1,5T, máy vắt sổ có 2 chỉ mà cũng 2T
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, các chị ơi, hội SG ở bên WTT có rùi có cả lịch of, không thường xuyên, nhưng có nè...bao ngày em ao ước..thế mà of vào 18/08 lại trúng ngày em bận không đi được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng vậy, cùng là hàng bãi Nhật, máy khâu 1,5tr - máy vắt sổ 2,2tr ( ba chỉ or 2 chỉ xịn) máy vs 2 chỉ b/thường 1,8tr.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic...thế mà em cứ tưởng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chắc ít hơn TT nhưng lại già hơn TT nè, em sn 85 hi hi, vậy em dành dụm để mua cái máy 2.5tr cả vắt sổ cả cuốn bèo thui....nhưng trước tiên phải học xong căn bản đã, rồi xin kinh phí mua ạ. Em cũng có góc riêng để dụng cụ và may, nhưng chỉ để đồ, còn may vẫn ôm cái máy ra phòng khách vừa may vừa trông con or 8888 với bà ngoại hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có mà nhưng ko hoành tráng như hội HN thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại còn vắt sổ chập với cuốn bèo, mềnh lại thích rồi. Có máy này thì lại thờ lờ cái 2 chỉ Nhật nhỉ Mà cái 2 chỉ mình thấy khá hài lòng rồi, xâu chỉ cũng ko khó lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ, SG thua hết chị ạ, từ hội nhóm đến HC, lịch sử SG mới có 1 cái hc thôi ạ nhóm cắt may thì lèo tèo vài mạng ấy thế mà họ đi học may ở nhà VHPN đông lắm nha chị 1 lớp của em khoảng 40 người mà là chiều 2, 4, 6 lớp sáng đông hơn, không học nổi ý, trung bình 1 ngày có 2- 3 lớp học, xêm xêm là có 200 chị em đi học may
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Già là già thế nào, kg trẻ thôi ( cứ phải có chữ trẻ mình mới hài lòng )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế thì em rủ lên đây chơi đê hehe có khi họ đi học để làm thợ cũng nên
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ đi trước bao giờ cũng tiếc nuối hơn người đi sau Hôm rồi, em đang tiếc không mua máy CN (mà thực ra máy CN em không vác đi khắp nơi được ), em khuyên chị bạn mới mua - mua cũng thêm không nhiều, chị ấy không nghe, lúc đi học cô nói muốn may giỏi và đẹp thì mua máy ấy, chị đó ngồi tiếc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giống mẹ em, cấm nói nghèo, phải nói là chưa giàu keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy CN chạy nhanh lắm, mà mình thì trình còi, may chậm lắm nên cũng chưa dám thích đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ít hơn thật nhưng ko hề già hơn Chị thì thích các thứ cứ sẵn sàng 1 chỗ, hứng lên là nhảy vào may luôn thôi, ko thích di chuyển nhiều Mà nhà em bà ngoại cũng vào sống cùng luôn ah? Sướng nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng không biết nữa, đi học, thời gian 8 88 không có đâu chị, mỗi ngày 2,5 tiếng, mà phải học lý thuyết, vẽ trên giấy nháp, cắt, dán, rồi cô chấm bài, góp ý nữa...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, nhưng em lại muốn 88 nên phải vậy Dạ, bà ngoại có mỗi mình em, em có mỗi mình bà ngoại , bà ở quê thì sống 1 mình nên từ khi em có bầu là bà vào ở cùng, bà ngoại em tuyệt vời lắm, em mà đã ôm cái máy là bà làm giúp hết mọi thứ. Hàng ngày bà dọn dẹp, tắm táp, chơi, ngủ với bé Mít, bé đi học thì bà lại tích cực trồng rau sạch. Em vè chỉ nấu cơm, rửa bát, cho quần áo vào máy giặt và sáng đi chợ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ đúng rồi, em mà ai nói em mập ( mặc dù mập ) là em cũng ứ chịu đâu ](*,)