Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hqua bà Cá cứ réo bà, muốn com là bà ý đang vi vu ĐN mà ko post được, sướng thế nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thé thì cánh cửa ngày càng hẹp nhỉ, thôi, nhà chị xác định con chị theo học bổng bố mẹ cung cấp cho đỡ phải lăn tăn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, làm con sợ nhất bố mẹ so sánh giữa các con đấy. Như tôi mà cứ lôi chị này chị kia, anh này anh kia nhà con bác nọ giỏi giang ngoan ngoãn về làm gương cho tôi là kiểu gì tôi cũng vứt sách không học nữa. Đấy là tôi còn thuộc dạng thích học đấy. Nhưng ở trong lớp thì khác, các bạn học chung, xong cùng nhau phấn đấu, trao đổi bài vở thì lại thích học. Nên bây giờ tôi vẫn thích cho con học trường chuyên lớp chọn )
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bỏ mịe, giờ chị mới đang nghĩ xem chị lấy hàng thế lào đây??? Trong ngày hnay chị sẽ ck cho Kun nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ciao đi, mình cũng đang thèm món ấy. Cả tuần trước ăn cháo rồi. Bà Rùa ơi, mai ra HN ko heheheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Như trường NT nhà em, hồi xưa khóa có con các thầy cô thì các thầy cô chăm đi săn học bổng cho trường lắm. Đến các khóa ko có con thầy cô thì thấy học bổng cứ rơi rụng dần, ít hẳn đi, còn mỗi mấy cái truyền thống.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi vừa nhận Silker rồi nhé, cô đi giao cho khách ở chỗ tòa nhà tôi nên ới tôi luôn. Lúc ý mới lật đật ra cây rút tiền, túi còn nhõn 100K. Mà rút tiền xong cũng chả thấy báo trừ tiền ở TK gì cả, chắc đơ hết mọi thứ rồi. Tôi lôi ra cho con bạn và tôi dùng thử, nó kêu thích quá. Mà cái loại xịt ấn này đúng là ko chia nhau được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhi đồng ơi, sao ở Bếp bệnh gì cũng lây. Tuần trước tôi thấy lợi nhức nhức, tuần này cái răng không nó thò 1 chân lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thích gì ko thích lại thích khôn thế . Tôi thằng sau cố để học kiểu ĐTĐ, Nguyễn Siêu ý (cố được lớp Quốc tế được thì càng tốt)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôì ôi,tôi tưởng tuần này ọp thứ 5. Chị Khoai: nếu ọp thứ 5 thì để e vác đồ về cho chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic hic cả nhà ơi , nhà em 2 vợ chống cũng đi bằng học bổng đây ah, 2 vợ chồng nhà em con em nông dân chính cống , chồng em được 322 + học bổng của trường , còn em thì học bồng trường + giáo sử trả lương nhưng đúng là hẻo thật , COCC không biết các bạn ấy đi bằng học bổng gì nhỉ chứ 322 chỉ đủ sống thôi ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi xưa bà ngoại em cũng bảo mẹ em là: con gái học nhiều để viết thư lăng nhăng cho con trai à? Mà bà ngoại em ko biết chữ thì nói thế cũng bt. Mẹ chị mà cũng nói thế ah?!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế e có nên quất cái máy hấp tóc to tổ chảng này ko cả nhà, 700k, e để e dùng 2 tháng, tuần hấp 1 lần, xong thì như hội nghị ọp nhươn đưa ra là sau đó chuyển cho mem khác, dùng 1 - 2 tháng xong lại chuyển cho mem khác, cứ thế cứ thế. Thế là cả bếp tóc đẹp,, haha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà tớ cũng theo xu hướng này nhưng tớ có sai lầm là ngay từ cấp 1 ko ép con học, để cho nó vui chơi thoải mái nên giờ nó đâm ra lười học, hiện tại vẫn ổn nhưng lên cấp 3 sợ khó cạnh tranh rồi ko biết có kiếm đc cái học bổng tử tế nào mà đi du học hay không. Đúng là nếu con ko học trường QT thì ngay từ nhỏ đã phải ép nó học để nó lúc nào cũng phải cố gắng chứ để lên cấp 2 mới ép thì khó vào nếp lắm :-(