Trùi sao muh giống đến giờ trình diễn vậy ??? sao đang lên cao trào thay áo lại ngưng ....kiểu này có ax nào vào nhà mình đọc được chắn sẽ nhào vào lần nữa quá...tìm tìm kiếm kiếm đoạn sau.....akkakakak
Ui cà pháo ngon lắm i'...trưa nay em cũng vào chỗ buffer làm cho 1 thố cơm trắng và 1 chén cà pháo mắm tôm...ngon tuyệt....kakakakaka
heheheh...chị vào đây 8888 trả lời còn hỏng kịp vào skype nữa chắc chị phải mướn thư ký riêng ngồi type dùm chị quá...ahhahahahahha....muh khi nào mướn thư ký riêng chị mướn em nha'.... đang thất nghiệp muh.... ahahahhaha
Tina coi nhà 1 mình sao? Hồi chiều làm hiệp 2 vui hén....Chị Phượng tối nay chắc là zui rồi,kakakaka....
1 lần nữa, chúc chị Phượng luôn luôn zui zẻ, mạnh phẻ, tươi trẻ, mọi chuyện suôn sẻ, tình cảm không bao giờ sứt mẻ! Chúc mebinsu 1 sinh nhật nhiều niềm vui nhé!
hahahahah...nghĩ đến mắc cười quá... tự nhiên mưa lớn 1 cái tất cả mọi người la lên, đập táy xuống bàn vui mừng ở lại 888... nhìn cảnh tượng lúc đó các anh xã chắc ko tin vào vợ mình trở lại thời sinh viên nhanh như thế....ahahahahahah
okie okie chị....muh xe 16 chỗ thì đi khoảng 12 người ngồi mới thoải mái chứ...đi đầy kín 16 chỗ thì chắc có muh chật và khó chịu lắm... ..em hỏi xong roài ola cho chị .... vì ax mắc đưa mấy khách ở quê đi nhậu rùi về ngủ luôn ời....
oh chuyện là thế này.. bapluoc có vài người bạn rủ rê đi vũng tàu định mướn xe 16 chỗ bên em...lúc đầu tính lấy xe 7 chỗ muh xe 7 chỗ em cho cty thuê roài , nên lấy chiếc 16 chỗ muh có 4 người đi 16 chỗ thì phí quá ...nên bapluoc rủ rê thêm bạn thế là giờ đã rủ được 7 già 3 trẻ.... ai muốn đi thêm nữa thì alo bapluoc luôn hén..hỏng chừng đông thì sẽ đỗi xe 30 chỗ ...ahhahahah
Hum trước em có thông báo dự định ọp tháng 10 ngày 25 muh chị....hic hic hic...chị đọc xót trang hay xót thông tin nì roài.....
ahhahahaha...chở em đến bến xe bus tú pà thấy tội quá ko chịu ngừng bã èo cái chạy qua luôn, tú pà nói ăn chơi muh để em về xe bus coi sao được thế là chở em về luôn....tội nghiệp tú pà quá.... muh em thấy xe bus từ chợ bến thành về ngay trước cửa nhà em lúc nào cũng rộng rãi ghế vì cách 15 phút là có chuyến ra chuyến vào muh.... anyway thanks Lucifer nhiều a'......
Trùi .... chị twophuong cảnh báo thế là đúng vì thời buổi này bắt cóc dữ lắm....Ah nhắc đến vụ bắt cóc mới nhớ ra vụ án xảy ra cách đây 1 tuần..ngay gần khu nhà cũ của ax em cách nhà hiện tại 2 con đường thôi có anh hàng xóm cũ hay để con chơi chạy nhảy với con hàng xóm trước nhà... thế muh con nhóc đeo mỗi đôi bông tai vành thôi cũng bị bà nào đó bỏ bùa dắt đi...mấy nhóc khác thấy kêu quá trời muh con bé ko quay lại cứ đi theo bà ta... thế là mấy nhóc kia chạy gọi người lớn nói sao con thơm nó đi với bà nào đó muh con gọi nó ko trả lời nó cầm theo cả đồ chơi của con ...ở nhà mới toáng lên chạy đi kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ mới kiếm ra... nhóc con này cũng may bà đó chỉ lấy vàng rồi thả.. nó vừa đi vừa khóc ...cũng may nhỏ bé cũng nhớ đường vì hằng ngày bố mẹ nó vẫn dẫn nó đi mỗi ngày đường đó ... Các mẹ cảnh giác nha..
ừ, đúng rồi đó, mắc cười nhất là trời mưa lớn mà mọi người mừng quá trời, ye....ye.....vỗ tay ầm ầm....thiệt là pó tay hội này lun...
thế mới đúng định lý là " Lý tưởng lớn gặp nha " đó chị..hahahahah.... chị lúc chiều về chở đồ chạy xe có mệt ko ? đã thổi đèn cầy và cắt bánh chưa ???
tại em sợ mưa ào cái đi xe bus chắc ăn hơn...phải dưỡng sức để đi du lịch nữa chị ơi.....bệnh 1 cái đi xe oải lắm....