Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà mình đang 88888 mà đi đâu hết rồi nhỉ ?ở SG khó kiếm vải thô, bố hình ngộ nghĩnh may túi ví quá các chị ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có chị nè, ke ke, lượn một vòng lại về 888 với nhà mình. Mit có bà ngoại suớng thiệt đó. Mẹ chị mất rồi nên lúc nào cũng thèm và nhớ hồi rúc nách bà ngoại, tủi lắm. SGN mà khó kiếm thì lượn HN đi, gửi CPN vào đó cũng tiện mà em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thường các bác già hay có kinh nghiệm chị ạ. Bọn em trẻ người non dạ. Đấy có phải mình em nhà quê đâu. Hụ hụ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tại nhà mình luôn luôn có bài post nên lên đầu thường xuyên em ơi. Nhà mình sáng nay tám ác phết. Mình chạy ra ngoài tí mà lên vài trang rồi. Lội lại xem có thông tin gì hay không. Hihi.
Tiểu Thìn ơi hình như ko ngày nào là ko thấy nàng ko mua vải nhỉ???????????????? Đóng tủ 4 cánh để vải cho khỏi bị mọt ăn vải nhé Mẹ Mít ơi xem topic Đậu Xanh bán vải thô đấy, có mấy miếng may túi đc phết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng đang tính nhờ ở ngoài HN này chị để qua tuần em lên chợ Đại Quang Minh xem sao, không có là em nhờ vả các chị nhé , hic hc trung Thu SG sau HC HN đó chị, em lần này muốn bon chen ạ
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ để em ngó nghiêng ạ, tình hình là em muốn làm mấy cái túi đựng bút, có dây kéo....làm mà ok, thì kinh doanh hi hi thanks chị nha, em quên mất đồng hương lại có
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nghé hiểu tường tận quá, tôi chả biết gì cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, máy ày đắt em ạ. Chị mua 2,4m đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có loại này mà, bà ra 119 NTH, đủ loại, hoa cả mắt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị bái phục em về độ mua vải đấy.hôm nào show kho hàng đi. Hôm nay chưa thấy già làng Con yêu nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị bái phục em về tốc độ mua vải đấy. Hôm nào show kho hàng đi TT. Mà emđịnh may ga gối dùng cả đơiaf? Hay chuẩn bị cho e bé thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trưa nay mình em độc thoại. Mà hôm nay chưa thấy già làng Con yêu nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trưa nay hắt xì hơi mãi, hóa ra có đứa nhắc mình còn bôi đậm hẳn lên thế kia Chưa cắt được tý nào quần soóc cả, tối nay phải mò mẫm mới được. Cả nhà ai có sản phẩm rồi show lên cho có khí thế nào. Mới có Nghé show hàng thôi nhể Tiểu thìn : túm lại là tốc độ mua vải chóng cả mặt, bây giờ chuyển sang sản xuất áo váy cổ bổ trụ đi chứ. Kiểm điểm lại bản thân chị thấy mình cứ mua 5 mảnh vải thì mới may được 1 sản phẩm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ha ha, bác Con yêu nổi lên đúng lúc thía. Công nhận Tiểu Thìn mua ác liệt quá. Tớ ngày nào cũng đi qua hàng đấy nhưng mà mặt phải ngẩng cao, chứ sa chân vào đó thì lại cân nọ cân kia mất.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Phải học tập Dame mới được. Thú tội là hôm qua chị định đi mua 1 mảnh ren đen để pha vào tay áo, thế nào mà mua liền 5 mảnh có chết ko chứ lị. Thôi khéo phải cai nghiện thôi.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khà khà, chị với Tiểu Thìn number 1 nhà mình nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, nghiện vải rồi thì mua bao nhiêu cũng ít các chị nhỉ Nhưng có 1 điều là : lúc mua nghĩ cái này may sp này, cái kia may sp kia, xong về chưa may, hôm sau lại cứ thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vừa ra ngoài cơm trưa, cafe với bạn, không thì cũng ở lại hóng và 8888, máy vắt sổ của chị 2 chức năng, hiệu gì hả chị ? Em nghiên cứu dần, sang tháng cố nịnh nọt để mua, mua vải thì mua lụi dược, chứ cái máy to thế, không dấu được hi hi