Tớ đi làm thuê 8 năm nay, cũng thấy cs khá vất vả và ngột ngạt. Tuy giờ cũng có đất, có xe nhưng làm thuê mãi cũng nản. Giờ chán quá muốn chuyển sang kinh doanh gì đó. Sở trường của tớ chỉ có quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nước hoa...nói chung là toàn thứ xa xỉ. Mà năm nay suy thoái, sức mua giảm, đâu đâu cũng thấy thanh lý. Vậy mọi người cho tớ xin lời khuyên nhé. Lời khuyên từ những người đã và đang kinh doanh hoặc vừa nghỉ kinh doanh là tốt nhất nha. Còn nữa cả nhà, địa điểm kinh doanh tớ định làm ở Đông Anh đấy. Tớ về đấy gần 4 năm mà chả thấy cửa hàng của hiệu gì ra hồn, cái trông có vẻ ổn ổn thì trời ơi...giá ko tưởng. Mua giày ở đây 500k, về đấy toàn thấy 800 - 900k, sợ quá. chính vì thế tớ ấp ủ 1 mơ ước mở gian hàng nho nhỏ, giá hợp lý và chất lượng tốt cho dân VP ở đấy. Xa xôi tớ cũng thấy thiệt thòi. Tuy nhiên vẫn sợ 1 nỗi, đó là thị hiếu, cái guot ở đấy ko giống ở bên phố:-(.,,haizzz Cảm ơn cả nhà nhiều.
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Tớ mở màn nhé, thời kỳ bão giá như thế này có lẽ buôn bán vỉa hè là hay nhất đó bạn ah. Áo quần, giày dép, túi xách, nói chung là hàng vỉa hè tức là hàng bình dân thôi. Quan trọng là phải kiếm được chổ bán buổi tối ây. Tớ cũng đi làm thuê 10 năm rồi. Bây giờ chán chỉ thích tự mình kinh doanh thôi.
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Bây giờ là giai đoạn chuẩn bị và dễ thuê mặt bằng nhất tuy nhiên lại đòi hỏi trường vốn để sống sót qua giai đoạn khó khăn. Chứ đợi đến khi làm ăn tốt thì thuê mặt bằng lại khó và giá lại trên trời luôn.
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Cảm ơn chị, em cũng đang suy nghĩ, thấy có chút thuận lợi về thuê vị trí nhưng khó khăn vẫn thấy nhiều hơn:-(, quan trọng là ko bít đến lúc nào hết suy thoái?
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Tớ cũng thích, nhưng trót thích đồ xa xỉ rồi, giờ muốn làm đồ bình dân cũng ko dc vì nó ko hợp với guot của mình nữa. Mà mình đã ko thích thì làm sao dc đúng ko nàng??
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Buôn sức khỏe là hot rồi mà em, chị nghĩ kinh doanh hàng như sở thích của em cũng rất ổn, quan trọng là mình đặt nó ở đâu, gần các công sở là ổn nhất, các mẹ lượn lờ buổi trưa nhiều. khi đã có khách quen thì sẽ tự giới thiệu nhau đến. Chị thấy có cửa hàng là ôn nhất, chứ kinh doanh trên mạng lượng khách rất hạn chế
Ðề: Buôn gì bây giờ??? hì, sau 8 năm đi làm thuê, trong đó có 2 năm vừa làm vừa kinh doanh thêm quần áo trẻ em, do không quản lý chặt, vừa đi làm, vừa kinh doanh và vừa ham chơi, lỗ mất khoảng 300tr. Đóng 1 ít học phí, thì giờ cũng bắt đầu tìm ra hướng đi mặc dù mình hy vọng đây mới chỉ là bắt đầu
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Nhưng mà cửa hàng gần các công sở giá lại cao ngẩt chị ạ:-(. Mà buôn thì xác định 3 - 4 tháng đầu là ngồi chơi xơi nước và ...trả tiền nhà, nếu giá thuê cao quá cũng chết đầu nước bác ợ..gian nan lắm cơ. Em vẫn buôn sức khỏe mừ, tìm thêm cái gì đó để buôn thêm thui
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Úi giời, cứ lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia, đi làm cày bục mặt để bù cho cái khoản đó mà chưa xong, quay ra kinh doanh đồ chơi 2 năm nay thì thấy ổn, but phải nghỉ làm để ở nhà chuyên tâm vào nó. Giờ cũng mới bắt đầu bù lỗ được cái khoản 300k thôi hức hức. Đi xem tử vi, thầy tử vi bảo ko đc buôn quần áo, mà lại cứ cãi thầy
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Ối dồi, em vét cả hồi môn, được 3 cây đi bán, lúc mình bán vàng 2920k, mình bán xong 1 tháng nó lên 3860k/ chỉ. Mẹ em kêu giời làm j cho lại. Rồi cứ kiếm 1 tiêu 2, vốn ít nên lỗ hà ra lỗ hổng hết. Học phí của em kể ra ít hơn bác nhưng đường đi cũng chặng dài ngắn nhiều lúc như nhau. Con cái 2 đứa xong xuôi rồi mới tính làm mạnh cái j thì làm thôi. Đấy, lỗ cái này được cái kia chứ có mất ko cái j đâu....
Ðề: Buôn gì bây giờ??? tớ nói thật năm nay mọi thứ khó khăn lám nhất là kinh doanh về quần áo dầy dép, đau hết cả đầu các mẹ ah. moi ng bây giờ tiết kiệm bgio dc cai gi là phải tiết kiệm hết, nhất là về quần áo giày dép hình như là cái ma các mẹ chon để tiết kiêm ko mua sắm thêm nhiều nhất đó... haizz, tiền thì làm không ra mà cái gì cũng thấy đòi tăng giá.... haizz mệt qua
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Ka ka, hóa ra cũng giống mềnh, của hồi môn được 2 cây, cộng với tiền tao tiết kiệm sau khi cưới xong 40tr, rồi sau đó cứ cày ở cty đc bao nhiêu thì bù lỗ cho thú vui gọi là kinh doanh bấy nhiêu (hồi 2007 lương của mình đã khoảng 1000$ tính tỷ giá bi giờ, chưa kể lậu)
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Cái kiểu kiếm 1 tiêu 2, nhiều hơn 1 sự lựa chọn như ce mình thì bù lỗ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, bù nhiêu và trong bao lâu thì chịu được thôi...May mà nhanh gọn rút lui, ko tham lam học nhiều nữa, tốn học (ngu) phí quá
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Em thì chưa có góp ý gì , nhưng cũng mạnh dạn vào học hỏi các chị thôi ạ, em cũng muốn đi làm vài năm nữa rồi tách ra làm riêng
Ðề: Buôn gì bây giờ??? Em thì vẫn đi làm ăn lương. Nhưng trước cửa nhà em, có 1 phố bán bánh giò, chè đỗ đen, trứng vịt lộn....Mọi người có tưởng tượng được không, xe không có chỗ mà để, ghế không có chỗ mà ngồi, chị bán hàng nhiều khi không ngẩng mặt lên được vì quá đông khách. Lãi phải đến tiền triệu mỗi ngày đấy. Bán vỉa hè mà thuê đến 3 nhân viên phục vụ. Hic. Suốt ngày muốn bỏ việc về bán bánh giò.