Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì e toi rồi, phải vác máy đi thật à.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo cả nhà: TieuThin đã về
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em sướng thế chị văn minh .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ áp dụng triệt để IT à chị . . đúng là choáng thiệt chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải đâu ? đứng nói là hnay qua B ko mua đc gì nhé? đống vải của mụ này đọ với của m chắc cũng bằng nhau rồi đấy. Tôi chất trong tủ ngày nào cũng mở ra ngắm. Chả cần bán ngắm cũng thích.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị tiết kiệm quá nhé, viết như trên thì đúng là không tinh ý như em nên không hiểu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, giờ này chị em đang mải kiếm tiền, còn chị được thỏa đam mê.......sướng thành ra...ghen tị nữa ](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn chị ơi, các chị ấy cứ khoe cho chị em mình....thèm...thì cũng phải show cho mình thèm cấp độ 2....3....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, dạo này mua nhiều nên tôi cũng khó tính hơn bà ah, đi đến mà chọn mãi ko được mảnh nào ứng ý cả, lại đi về tay không đấy chứ Có tin tôi không???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế nên mãi chị cũng vẫn chưa giàu em ah...he he...tiền thì chẳng lo kiếm, toàn lo tiêu, thế có chết không?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Là biết cách post bài ngắn. !
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chồng kiếm, còn mình tiêu! Không ứ đọng tiền là mệt lắm em ạ. Phải có đầu vào và đầu ra. Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ không giàu , nhưng cũng không nghèo, cứ rủng rỉnh đủ nhu cầu, đam mê hả chị, em cũng chỉ mơ ước....giống chị thui
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao hôm nay em tâm đắc với từ "chuẩn " thế Em ứ tin TT nhà mình về tay không đâu chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chuẩn! hạnh phúc của người đàn ông là làm cho người phụ nữ của mình được....như vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình về hết rùi à hôm nay em buồn, chẳng làm được gì chỉ lang thang 88, giờ đang đợi 2 bố con Mít lên đón về ( bố đi đón con, rồi trở ngược lại đón mẹ - về nấu cơm cho ăn hi hi )
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa đâu, còn chị đây ( đã đc về đâu, trời lại mưa to rồi .........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ định vìa thì trời mưa toa, lại phải ở lại, gọi về nhờ bố mẹ chồng nấu cơm cho, tí về chỉ việc ăn hehe
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trong chỗ em thì nóng quá nè.....................