Ðề: Bếp Kún tầng 11 bạn phi công nhà e cũng mất bằng, nói mãi vẫn lười chả chịu đi làm hồ sơ thi gì cả. chị QQ ơi nộp ở đâu đấy ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 về Cơ quan tôi, mỗi tháng trên tỉnh rót cho chúng tôi 1tr tiền VPP, sếp tôi bắt anh em kê ra là dùng bao nhiêu cái bút/ tháng, dùng bao nhiêu tờ giấy/hồ sơ, 1 ngày nhận bao nhiêu hồ sơ thì nhân với số tờ giấy. Tôi tính ra là 475 tờ/ tháng, ông í bắt bóc 1 gam giấy ra, bớt lại 1 ít nhá...Cơ quan tôi, tiền rơi khéo ko ai thèm nhặt chứ bút rơi, giấy rơi thì xông vào nhặt í chứ, giữ giấy hơn giữ mả tổ. Hôm nào in phát sinh thêm thì làm tờ trình lên sếp đồng ý mới được lấy thêm, rồi vặn vẹo đủ điều..., làm việc mà như đi ăn xin ấy bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kêu, hôm nọ có tin của nó quảng cáo trên ******** kỹ càng lắm mà hnay ******** lại bảo trì, chị ko nhớ nhưng đại khái là cũng thuận tiện lắm, ko xa xôi đâu, thế chị mới gọi nó mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có món này ăn lúc nóng phê lắm, tên thì là granité, nôm na là đá bào Em xay dưa hấu với tí đường, vài giọt tinh dầu nhài, cho vào ngăn đá. Cứ 1h em lại lôi ra cào cào cho nó khỏi đóng đá, thì sau 4h là xong. Ăn thơm ngon mát bổ lắm, mà ko béo như kem, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hình như là ko học cũng được, còn nó có mẹo dạy mình lúc thi rồi, ko học chắc cũng ko lo trượt, chỉ cần bình tĩnh. CHị thì ngại nhất khoản thi xe vì phải đi xe của nó, xe Wave, mà chị thì bỏ xe số bao năm nay rồi, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có cái xay đá bào, chắc nhét nước dưa hấu vào tủ cho thành đá rồi đem ra xay được nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời ạ, máy làm kem đâu ko làm, trước bác Cáo đã chẳng dạy làm nước rau má đấy thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lò nhà em chắc giống nhà chị, em mua chỗ chị choé, cái lò vừa vừa mà có đèn đấy. Nhưng đúng là ko cạn nước được, em để khay ở giữa lò, có 1 lần em để khay lên phía trên thì caramen của em còn vàng hết cả mặt trên
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hehe... Tôi cứ nghĩ món nào mình làm đc thì lại cọp lại, chứ ai hỏi món tây thì tôi chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng làm món này rồi, hôm bạn anh Việt đến ăn trưa, 5 người ăn hết nửa cây giò xào chị làm, 1 đĩa nộm xu hào bò khô to, 2 con mực nướng, rồi mỗi người 1 bát phở to. Kêu no quá, thế mà lúc chị bê món này ra, mỗi người ăn một cốc cũng to nốt, khen ngon mãi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ặc ặc, thời gian vàng bạc quý báu mà lại để làm những việc ko đâu thế này hả rời?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ừ, mồm thì mắng cái Q ko có tinh thần tiết kiệm, tay thì bấm điên đảo alo gọi đại ca Khét để nhích tiếp quần áo-giày dép. À, đại gia chị hỏi tý: nhà đại gia còn bán Máy làm sữa đậu nành ko? Chị đỡ phải ôm từ bển về? Chị vào link của đại gia chỉ thấy Hộp cơm..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng được đấy ạ! Tại tối qua bọn em ngồi xem Bến Thượng Hải cả tối, nên em mới làm kiểu thủ công
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, hehe, máy làm kem vừa làm kem sữa chua xong, nên là đang để lạnh. Em làm kem sữa chua, xong múc vào cốc, để 1 lớp cái đá bào dưa hấu ăn kèm, ngon thôi rồi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Của em đời sau xịn hơn của chị rồi, của chị đời cũ ko có đèn cơ, ko biết cái khay nó có khác nhau ko nhỉ, nói đến lại bực mụ Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi cái món này thì như uống nước ý. Hôm nọ đãi bạn thì em làm sa lát cà chua ngâm tẩm trộn với mozzarela hun khói ăn khai vị, xong ăn gà nướng với măng tây xào tỏi, rồi tráng miệng là kem sữa chua với đá bào dưa melon (như dưa bở nhà mình nhưng ngọt). Bọn nó cứ tấm tắm là khéo quá, vì ăn no mà ko ngấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 này bà, giấy thì tôi chả dám thồ, cơ mà bút thì nhiều nhắm bà cần thì tôi gửi về choa, chứ để k thế này rồi vứt đi thôi thấy tiếc quá bà ạ, toàn bút Thiên Long đen, còn dùng tốt lắm, rồi bao nhiêu cái cặp đen để cặp tài liệu nữa ý, tôi đang dọn thấy nhiều lắm luôn