Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Ui chao, hôm nay các bà đi tút tát nhan sắc cả thế, nhà Tý xinh đẹp hội tụ đây!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. ông chồng tôi cũng thế, vậy mà tôi thấy ngoài đời bao nhiêu phụ nữ sơn móng màu sắc, ko biết chồng họ có nói gì ko nhỉ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. đi thử áo dài để thuê mà chẳng cái nào vừa ưng ý lại mò về, mà thuê 300-350k/ ngày đắt quá, về luôn.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Chồng tôi thì ko cấm đoán gì nhưng tự mình chỉ thấy màu nhàn nhạt thì hợp với mình thôi, chứ màu loè loẹt thì chịu! Sơn xong nhìn nó cũng sáng sủa hơn đấy!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Bà thuê để làm gì, tôi chỉ chỗ cho nhá! nhqưng tít ở MK cơ!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. uh tôi về cty mượn rồi, vì cứ sợ mình gầy nên chẳng mặc vừa áo mọi người. Giờ thì ok rùi, vừa mượn xong
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Uh! Tôi cũng nghĩ mượn là ổn nhất, vì mặc môõ lần mất 300k cũng xót nhỉ!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. uh dã man nhỉ, họ cho thuê vài lần là bằng giá trị của 1 áo mới may luôn đấy.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Hic tôi tưởng có mỗi ông chồng tôi độc nhất từ hồi yêu đến h hem biết sơn móng tay là gì ông ý chỉ bảo anh thích tự nhiên hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. chồng tôi cũng thế, k thích vợ sơn móng tay móng chân. chán
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Hehe! Có gì đâu các bà ơi! CHỉ là sơn màu hồng nhạt thôi, nhìn thoáng chả ai biết mình sơn cả! Mình biết thì thấy móng tay nhìn nó sáng và sạch sẽ hơn mà! ^^
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. nên tôi cũng toàn phải sơn màu đấy, mặc dù chỉ thích màu nổi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Hihi. Thích hay không kệ các ông ý. Mình thích là được. Tôi cũng toàn chơi màu đỏ chót.hihi )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. à, còn nàng Bông nữa bà ạ, mỗi lần thấy màu lòe loẹt là ứ chơi với mẹ nữa...
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Con kia nhà tôi thì săm soi xong kêu mẹ bị chảy máu.há há =))
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. hehe hic tui thì sơn bóng cũng ko đc ý ông ý tinh lắm mà thật ra tôi cũng chán vì cứ sơn xong đc mấy hôm bong tróc trông kinh mà lại bị vàng móng nên tự từ bỏ thôi chứ chồng cấm mà mình thích thì vẫn làm haha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. dnay bà k bán rượu nữa à? chẳng thấy bà chăm sóc gì cả
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Bà dùng sơn của bọn The Face Shop hoặc OPI ý bà. Mãi chả thấy bong ý. Mà của bọn the FS có cái dưỡng móng thích cực
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Đúng roài dùng sơn của bọn OPI thì thik lắm! Mỗi tội giá chát hơn hàng vỉa hè!