Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ thế làm văn bản mà sếp k duyệt, bắt sửa thì phải in lại, cái đó tính sao đc là có bn tờ, bn trang. thôi, bảo sếp muốn tiết kiệm thì từ rầy đừng bắt sửa vb nữa, trình sao ký vậy lun c nhỉ bên e cũng tiết kiệm vpp lắm, khoán định mức, mỗi ng chỉ đc ngần đó tiền thôi. trong khi bút thì mua loại rõ đắt nên là đc ít. ai đc phát là cũng lăm lăm giữ, k có xểnh ra là có con chuột đầu đen cầm mất. ghét nhất là lười, k chịu tìm, cứ thiếu cái gì là chạy qua bàn ng khác vơ về dùng đã, xong ai thấy thiếu cái gì thì qua bàn c ý lục tung lên thể nào cũng thấy dăm ba cái bút, dăm ba cái dập ghim...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi, ực 1 cái chả ko đỡ hơn là ngồi xúc từng thià xong đợi nó tan ra trong mồm à, chỉ được cái xui dại.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi, chị DAM DANG thế hỏi sao anh Việt k ngất lên, ngất xuống. Em sợ chồng mời bạn về nhà lắm. Nhắc đến là hãi rồi. Thế nên chịu mang tiếng xấu còn hơn là phải hầu mấy ông đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 à, giờ các anh phòng c biết c đi buôn nên tạo đk cho c đi đồng nát, bao nhiêu hso của c quản lý bàn giao lại cho các anh hết rồi, để c tập trung đi đồng nát, hnay ngồi rảnh đi tìm cái bút để viết thì đi dọn cái tủ luôn, ai dè còn làm mình mất thời gian hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mai c nhá, e fi về đón con Vịt cái, mai e check lại thừa cái j e chuyển cho mọi ng dùng cho đỡ phí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E hỏi bố Cà à, bị lột da sâu lắm, chị nghĩ cũng còn lâu mới lành Ôi nó cũng đạp kinh, còn không thích bú thì nó lấy Tay gạt Bình sữa đi, cái khăn sữa chị đeo cho ở cổ nó cũng kéo vứt đi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kêu ơi, thi ngay chỗ gần nhà e nhé, chỗ Sở GTCC số 1 Quốc Tử Giám ấy, trước chị cũng thi ở đấy. Ra đấy nộp hồ sơ trực tiếp có khi phí rẻ hơn đấy, nhg lại phải tự đi làm giấy sức khỏe.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bạn chồng chị rất thích đến nhà chị ăn cơm nhé, còn mang cả con đến nữa cơ. Hôm đấy buồn cười lắm, bố ăn 1 bát, con 2 bát, khen ngon quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thứ 5 ko đi ọp à. Trời lai mưa to quá, ko biết tý có tạnh ko nhỉ, nhà e có kế hoạch lên nhà ngoại ăn cơm vcs theo con gà hấp muói.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 6 ảnh với 1 CMT photo nhé, lúc nộp hồ sơ thì nộp 150k, còn đi thi thì nộp tiếp 100k. Lý thuyết thì đi học cũng được, ko cũng được. Thứ 5 cầm đi chị cầm về cho vì nó ở ngay gần chỗ chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe ơi, cái Kún nói chuẩn nhé, bảo toàn lực lượng trước khi tinh túy lực lượng. Nhân đây, em xin kể hầu chiện cả nhà: Bông hoa của đời em có nguy cơ hói, hahahha. Nhưng do ko lẹp giai và giàu có đế vương như William (partner của Kate) nên bông hoa khá sợ hãi. Với vẻ ngoài bình thản, giai dạo bước ra hàng thuốc, úi chao, gái chân dài lao vào tư vấn: thuốc chống rụng-chống hói; rồi thì: chàng trai chẻ ngồi đây em chải tóc cho... Túm hết váy lên là chàng sẽ phải chải tóc đều đặn với cái dầu đấy hàng ngày, lại còn = lược chuyên dụng. ồ de, chàng mua về, ngày nào cũng chải, cũng chẳng thấy hói mấy nhỉ? Em bảo thế. Hoa bảo em: nhổ cho mấy cái tóc bạc E: vâng, em nhổ ngay, nhưng anh nên để tý bạc cho phong trần. Đầu 2 thứ tóc hấp rẫn hơn là loại trẻ ranh tóc đen sì, hehehe Hoa bảo: cô cứ nhổ cho tôi mấy cái lộ thiên E: vâng Hoa bảo: stop, đau quá, ko chịu được E: Cưng biết sao tóc bạc của cưng, em nhổ bị đau hok? Hoa: chịu E: vì ngày nào anh cũng chống hói, tóc anh chắc khỏe quá, kể cả tóc bạc, nhổ đau là phải rồi Hoa: hmmmm E: nhưng mà em bảo, thà tóc bạc ko thể nhổ nổi còn hơn là hói, anh công nhận ko? Hoa: ừ! Em post thế này ko ám chỉ ai đâu nhé, vì tóc iem đang rụng ào ào.. hehehhehehhe
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em còn hơn chục trang chưa lội. Bây giờ em về nhà mẹ mà lại quên mang ipad đi nên 100% là sáng mai em sẽ phải bục mặt ra lội. Cả nhà thương em, cả nhà chém ít ít thôi nhé. Em còn cái TT mấy chục trang mà chưa đâu vào đâu. Chán quá, huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sao mà hoang thế, dễ mà, ko thì chống trượt thực hành thôi, lý thuyết có mẹo thi cực dễ mà. Để chị hỏi lại nó lúc nộp hồ sơ có phải lựa chọn chống trượt lý thuyết hay thực hành luôn ko, vì đi thi, đỗ lý thuyết nó mới cho thực hành mà. Phí ra.