Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Ơ tôi vẫn bán rượu đều bà ạ.hii. Khách toàn gọi điện thôi với cả dạo này bận việc công ty tôi cũng chả ngó ngàng gì cả.hihi. Amateur thế đấy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. tôi đợt vừa rồi cũng chán, nhg h lại bán lại cho bà rồi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Uh thôi coi như hộ bà mà mình cũng thêm được chút nào hay chút đó vậy bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. hehe thật sự là 7-8 năm nay ko sơn nên cũng quen rồi bà ah, hihi bây giờ cắt tỉa còn chẳng có time lấy đâu ra time sơn hehe
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. H về lại mưa chán quá các bà nhỉ chỗ tôi mưa là bì bõm lội hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi sắp chán bán hàng rồi, sắp nghỉ mấy ngày về nhà với u nghỉ ngơi. hè hè.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Chỗ tôi bắt đầu có sấm rồi bà ạ.huhu. Trời bắt đầu xầm xì. Tối mình vừa hẹn bạn đi ăn lẩu lòng xong.huhu
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi thì chưa, chồng tôi thử 2 quả, hẳn chị thấy trứng lạ chứ chưa phản hồi giề bà ạ. Nhưng tôi thấy hắn đập mấy phát mới vỡ vỏ, hi hi. Tôi đang định về thì mưa các bà ơi, chán quá.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. ứ mang được cho các nàng, thôi để hôm nào tôi rảnh tôi mang nhé, không thì off tôi mang. mà hôm nay còn hết sạch bách trứng này. Buồn cười hôm qua có một chị trên Thái Nguyên gọi hỏi tôi có trứng để bán buôn hem, thì đưa lên thái nguyên hco chị ý bán. Tôi bảo ối trời, bói đâu ra hả chị, hàng của em nhiều khi còn chẳng đủ mà bán ý. Chết mất. Đợt này tôi đang định nghỉ ít ngày vì thấy oải oải. Về với thầy u để ăn chơi đây. Đấy, hứa với bà thiên trang mà mãi có mang được đâu, huhu, tội lỗi quá, không dứt ra được, tôi vẫn đang trong zai đoạn checkpoint, review performance mà.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Số 4 Vọng Đức bà nhé. Ăn thử đi, ngon phết. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ bà ạ. Bà cứ search phát ra ngay ^^
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. thế à, lẩu lòng gì đấy hả bà? ngày trc ở nhà tôi hay ăn lẩu lòng bò, lâu lắm rồi k đc ăn
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Oài không hiểu sao giai đoạn này tôi cũng thấy chán mọi thứ bà ạ. Cũng muốn nghỉ ngơi vài bữa mà ko dứt ra được.hik
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Hic tầm này bà nhắc ăn với uống có chết tôi ko? đói cồn cào roài hic