Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Trời mưa rồi à, hụ hụ. Trứng đới vỏ dày mà thơm, dẻo lắm. Chồng bà mà ăn được lòng đào thì chần lòng đào cho chồng bà ăn, béo, ngậy cực. hehe. ngồi chơi đi, lúc nào ngớt thì về. Bên bà 5h nghỉ à, tôi tận 6h mới nghỉ, hi vọng lúc đó hết mưa. SÁng giờ bận giờ mới vào buôn bán được đây.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Chính xác là lẩu cháo lòng.hihi. Sẽ có một nồi cháo loãng với 1 đĩa đồ nhúng có lòng, dạ dày, tim cật các kiểu ý bà, với cả nấm nữa.hihi. Ăn lòng xong ăn cháo lun
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Năm nay tôi chưa đi du lịch hè, chắc phải làm chuyến du lịch xong, refresh đầu óc may ra lại phơi phới tinh thần.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi cũng thế bà ạ. Thế mà trời lại mưa thế này có buồn không cơ chứ.huhu
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. CHỗ tôi đang cơn mưa to lắm đây, các bà vẫn ở cơ quan chưa về à? Mưa này ăn lẩu ngon các bà nhỉ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Đi được thì đi đi bà ơi. Bà còn đang son rỗi thì cố gắng mà tận hưởng đi. 2 vc hâm nóng luôn thế.hihi ^^
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Cuối tuần này tôi về quê ngoại, nghỉ thêm 2 ngày tuần sau, xuống cửa lò ăn chơi nhảy múa tý. hehe.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. uh tầm này ko đi bầu bí, con cái vào rồi thì khó hơn nhiều bà ot di biết đâu có rắn mang về haha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Đi chủ yếu làm nhiệm vụ mờ =)) Tôi đang mong thía đây bà à, hehe. Nếu mà được thế là nhất cử lưỡng tiện đới.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tôi cũng nghĩ thế đấy bà ạ. Tư tưởng thoải mái biết đâu lại được
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. bà có cần miêu tả chi tiết thế ko? tôi chết vì thèm đây
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. T vừa đi xem tướng về thì gặp mưa to vật vã ướt hết ng các b ah
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tui đang đi làm tóc. Trùng tu lại di tích, từ ngày buôn bán chẳng quan tâm j đến mặt tiền cả, hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Thế nào bà ơi. Update ngay không nguội.hihi. Lót dép hóng hớt )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. thế lúc nào làm xong post cái ảnh cho mọi người ngắm nghía cái nhá.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Bà đi trùng tu ở đâu đới. Tôi cũng đang muốn đi trùng tu đơi.hic