Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em nói các bác đừng oánh em. E thì tóc nhiều quá thấy rụng n lắm mà vẫn nặng trich cả đàu a. Em đang muốn nó rụng bớt đi đây. Bác HA ạ. Hnay em cho mèo đi lấy máu lại thì hnay trọc trưen đầu ko phải tay chân nữa. Em ko đc trc tiếp nhìn chỉ thấy khi vào là cô ấy rịt cái bồn vào đầu con thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngẫm lại em vẫn may mắn hơn chị ở cái khoản giấy tờ, cái thằng ấy cũng tử tế, biết tìm chỗ kín kín để vứt trả ví và giấy tờ, cái chỗ ấy bình thường chả ai thèm dòm, trừ ông anh rể hồi còn ở đây với anh giai hàng xóm thường trốn vợ ra đấy hút thuốc lá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà mình tăng trang kinh quá, cơ mà ko lội là thiệt, em đọc ngấu nghiến, vỡ ra được rất nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tao nói mày cũng đừng đánh tao. Trẻ con bé lấy ven đầu tưởng đau nhưng lại dễ hơn lấy tay chân nhiều, và ít đau hơn vì nó ngay sát da, tay chân phải qua nhiều thịt
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @Bông: giữ chặt nhé, ko là bạn lên kế hoạch cướp đấy. Hôm kia bạn cùng nhà đồng ý cho tớ đi kiếm khoảng trời riêng rồi, khó hiểu thật! Sắp được vua ban cho tấm bảng tiết hạnh khả phong đến nơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi bé Ỉn nhà em cũng bị lấy ven ở đầu để tiêm đấy, đúng là nhìn thì xót thật nhưng lấy nhanh và dễ hơn tay chân
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kều ơi bao giờ ku mới hết cái đận này, hôm nọ chị mang áo cho ku mà lúc mở cốp lấy men của chị barinh lại quên khuấy. Mấy hôm nắng nôi mày khoác cái gì?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngất em đang mừng vì có xếp biết tiết kiệm 1 trang giấy trắng, 1 cử chỉ đẹp...nhưng sau cái cmt này thì chạy dài với xếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em là cựu nhân viên FMB nhưng ko làm bên kinh doanh chị ạ, em làm bên anh BB, mà chỉ có bọn em biết chị thôi chứ chị biết bọn em sao đc, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em có nốt 2 món này mới đổ ảnh ra. Sa lát cà chua, vẫn là dầu ô liu với giấm balsamic như bình thường, nhưng có thêm ít cá trích hộp dần ra với sốt, ti tỏi và lá húng Tây, nên vị lạ lạ. Cái quả cà chua vàng thì gọi là cà chua dứa vàng đấy chị Kún ạ. Các loại mà gọi là dứa thì nó có các cái vằn vằn trắng. Tiếng Anh thì lại gọi là tomato zebra hay sao ý. Món này thì là mỳ spaghetti với sốt ớt xanh, ăn ngon ngọt vị ớt, hơi cay tí ti, và thơm mùi thịt hun khói, thay đổi so với sốt cà chua bolognaise. Em trình bày vào nồi nhìn cho điệu Để được 4 cái nồi này thì em xào 100g thịt hun khói với hành khô cho thơm, rồi cho 2 quả ớt xanh thái miếng vuông + 1 quả ớt cay cắt đôi vào xào lửa nhỏ, đây vung 20 phút. Sau đó cho 1 quả ớt đỏ cắt miếng vuông vào cùng với ô liu, xào rồi đậy vung lửa nhỏ thêm 10 phút, là măm măm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đón 2 đứa về từ đầu tháng rồi chị ạ, cho Ỉn còn đi học. Tuần trước buổi tối ông bà vừa lên đón về chơi thì đêm xảy ra chuyện đấy. Dạo này mà ko có 2 đứa nhí nháu bên cạnh chắc em có họ hàng với cu Luyện luôn quá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ngon quá chị ạ, tối nay em chế biến món cay lá vườn, hôm chủ nhật về quê chồng thu hoạch đc: lá lốt, búp hoa chuối, khoai sọ và khế chua - lá lốt em quấn thịt -búp hoa chuối em nấu canh cùng sườn non -khoai sọ em luộc chấm đường -khế chua nấu canh thịt bò em chụp ảnh rùi, nhưng lười ko đổ ảnh
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 nói gì đấy, sáng nay vừa đọc báo có đứa nó nói: cảnh sát thẩm vấn hỏi tại sao hiếp người xong còn giết người ta??? nó nói em họ hàng với anh Luyện ko giết người thì ko bằng anh ý ôi đọc câu trả lời của phạm nhân mà sợ quá, bạo lực nó đi sâu vào thế hệ trẻ việt nam
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nghe thèm quá, đúng vị quê hương. Nhất là canh chua khế thit bò, nghe đã thấy mồm ươn ướt rồi. Mà sao lại có 2 món canh thế kia?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì tôi đang mượn câu nói của nó mà. Buồn cười, hôm nay trả lời cái sms, quen tay cứ thế gõ CTS, xong mới nhớ ra sửa lại là Chuẩn men, ôi văn phong bếp Kún