Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con Chip có năng khiếu nhảy nhót và ca hát rồi nhưng muốn vào được vòng trong, mẹ phải đầu tư thuê thầy dạy bài bản cho con, thuê người dàn dựng chương trình nữa. Nếu muốn con đoạt giải cao thì không được quên khoản cửa sau nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này chỉ áp dụng khi tiêm hoặc lấy máu thôi chứ truyền thì hiếm vì khó cố định lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đến khi cái thằng ku nó cảm ơn từ thứ nhất đến thứ 3 chồng em nằm cạnh đã bảo: Như thi hoa hậu, nói còn chuẩn hơn hoa hậu. Hãi quá quy trình nhào lặn chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chẳng còn đâu nét hồn nhiên của trẻ con bác nhỉ. Bảo sao em mê xem Junio MC hơn, trẻ con thế mới là trẻ con, mà tụi nó giỏi ghê cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì đấy, hôm ấy xem thi xong nghe đến đoạn nó cám ơn chị bảo rồi, bài bản quá làm mất hết vẻ thơ ngây của trẻ đi, chính cái ấy làm cho cuộc thi này chánnnnn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dạo này trên chị cũng ít bình yên hơn. Hôm rồi có vụ 2 ông bà bị giết, cuối cùng ra thằng cháu ngoại nghiện cướp giết vì ông bà hôm đó mới lĩnh lương hưu. Cảm giác như loạn đến nơi rồi ấy em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cồ dê ơi, cứ tiếp tục làm cho con, đừng mệt mỏi. 2 mẹ con rất đáng yêu, Cồ dê ơi - mày xinh quá cơ, bếp mình lại có thí sinh hoa hậu, Mèo đáng yêu, cứ theo các bác cho có kết quả mới có c.trình hành động được. Mong con khỏe!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Loạn thế nào được. Giới trẻ cứ thỏa thê game, lắc...đi. Báo chí cứ thoải mái đăng sao hở sao nuy, cướp, giết, hiếp đi. Miễn sao đừng quan tâm, tìm hiểu về chính trị với đa nguyên đa đảng là được. Chứ giới trẻ đừng học tập sinh viên học sinh bên nhà anh đồng chí 4 tốt làm gì kẻo thế giới lại rúng động như vụ Thiên An Môn thì tèo Dân ta cứ kê cao gối mà ngủ đi, mọi việc đã có Đảng lo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vịt ơi,mày cho chị đăng kí cái đám bút nhá,nhà chị dùng bút như ăn gỏi,màu gì cũng dùng tuốt
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 đáng sợ chị nhỉ, lo cho tương lai con mình sau này,,,dạo này hoa nhà em nỗi hứng hay nghe FM, có mục các ông bố bà mẹ tâm sự con nghiện hút, bỏ nhà đi bụi....đủ thể loại , đọc cũng sợ...và chốt lại vì đồng tiền : - cha mẹ lo kiếm tiền bỏ bê con cái - có quá nhiều tiền nên nuông chiều con ===> nên em suy ra, em làm mẹ hy sinh 1 chút dành thời gian bên con, sẽ ko có chuyện như thế xảy ra
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Kính gửi Cụ Cáo, đằng sau thành công của con giai ngày hôm nay là bao vất vả đèn sách, bánh chái của Cáo mẹ, là động viên ko mệt mỏi của Cáo em, là biết bao bánh dầy giò chả của bà ngoại :-D Mừng cho thằng cháu Cáo năm nay là sinh viên NSL. Em khoái giai chuyên Toán hơn giai chuyên Ngữ, hiehiehie. Cả nhà em chúc mừng Cụ Cáo (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nốt ảnh cửa hàng đồ bếp chuyên bán cho professional: Dao có ngần này loại, mà chưa phải là loại cực thịn đâu ạ Thìa, muôi, cái oánh trứng là cũng từng này kích cỡ Các cỡ khuôn Đồ trang trí bánh. Ôi nó có cái thảm chữ với hình, làm fondant xong ấn lên là ra hình đẹp, khỏi phải trang trí. Lại có cái cuộn, lăn trên lớp fondant là nó cũng ra hình trang trí. Màu này Hương liệu này Em lọ mọ ở đây hơn 2 tiếng sờ mó, cuối cùng ko mua gì đi về
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 Cu ơi cho em đú vụ bằng với nhé,dạo này cá cảnh bơi đầy đường,sợ nhắm,lúc dọn nhà em mới lhats hiện ra là mất bằng,điên quá thể cơ,thôi làm lại vậy.À,em còn hồ sơ gốc,liệu có thể xin cấp lại mà k cần thi thố gì k nhỉ?Chống trựot lí thuyết thôi nhá,thực hành nhắm mắt cũng qua.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ehhehe em nấu ăn cho bỏ thèm chị ạ, và mai em ko có nhà, nấu sẵn cho hoa ở nhà ăn chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhục là nhục thế nào, cô chiêu nạp ngay con Chloe' nhà tôi vào hội găm xương nhé, trần đời ko biết nó giống ai :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng con thích ăn sườn xào chua ngọt, hầm canh để gặm xương, ăn cánh gà... chẳng biết có bằng con Chloe' không