Ôi vừa nãy con hĩm nhà e lại trớ 1 pát rõ to. E cho bú xong đã bế gần tiếng đồng hồ, vừa đặt xuống thì nó ồng ộc pun ra 2 lần, pun rõ lắm, ướt hết cả tay áo, gối, khăn, chiếu. Phọt ra cả cái sofa chứ vì e mang nó xuống pòng khách ngồi chơi... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế chú mày cho chị dắt thêm 2 con sâu Khoai và Hoàng Anh được hem cưng? Yêu! Đừng bao giờ nói chia tay :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 11 GATO quá Thuhang ơi. Khôn biết đến bao giờ Vn mình mới được như thế này nhỉ. Chị thích cái cà chua cắt nhỏ cho ăn thử quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sang bển gặp chú xa bỏ xừ, anh đây chỉ đi loanh quanh, hehehe. Ta cứ du nhịch qua màn ảnh nhỏ. Thì mày cứ nhận là mày duyên cho bác mừng đi :-D
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con MÍt hồi bé ngày dăm lần li vơ phun,vừa ăn xong,phun như vòi rồng,ăn xong rồi,ngáp cũng phun,ngủ dậy cũng phun,được cái là nó phàm ăn,phun xong lại đòi ăn ngay,ăn no hơn 1 tí là phun,ăn ít lại gào mồm.Bị từ hồi tháng thứ 2 đến khi ăn bột là 7 tháng mới hết phun đấy.Nghĩ lại vẫn sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hí hí, em dùng bài ấy được 7 năm rồi, giai vẫn còn bị cho vào tròng. Thôi được lúc nào hay lúc ấy vậy À, bác ơi, nhà mình có hồ Hoàn Kiếm này, công viên Lê Nin này, hồ Thiền Quang này, hồ Trúc Bạch này, hồ Tây này... Tha hồ mà sông nước ý chứ. Mà em thích sông Hồng ở nhà mình lắm, nó hùng vĩ, hoang sơ, nhất là lúc mùa cạn có bãi trồng ngô ý. Ngày em bé, tan học cả lũ hay đạp xe ra đấy thơ thẩn lắm. Có điều là đường nhà mình đông quá thôi, chẳng có hứng lang thang tản mạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phồng ơi, mất 10 cái bida rồi, có chắc mai sờ lên đầu vẫn còn mấy cái lún phún không hay là vào chùa đi tu. Lại hóng tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, bác Phở ạ, cái chỗ cầu khóa ý, em để ý thấy vẫn còn một khoảnh khí nhiều chỗ. Thi thoảng em sẽ lượn xem tình hình khóa khiểng xem nó nhiều thế nào. Kể mà bây giờ em ngồi chỗ cái khoảnh trông trống ấy vào mùa du lịch, có khi thu được ối tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhưng mà mấy chỗ ấy, bẩn lắm. Nước nó xanh lè phát sợ ấy. Trên bờ thì khỏi nói rồi.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 E cũng sợ, quýnh quáng hết cả lên. Mà mấy hôm nay nó mới hay bị trớ chị ah, chắc do bụng đầy hơi quá nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai mày cứ ra chỗ ấy trải mấy cái chiếu rách ra xí chỗ, kiểu như ven Hồ Tây ấy. Thu bộn tiền đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À, thế thì em phải còn phơm lại, là tuy ở sông Seine cấm tắm, cơ mà nước cuả nó thì sạch như ở bể bơi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con hĩm nhà em nó đang lấy đêm làm ngày rồi.Ngày thì ngủ say,vần chả dậy,đêm thì cựa nhẹ là tỉnh rồi.Chỉ ngủ say đúng bữa từ khoảng 12-12:30 đến tầm 3h sáng là nàng ý tỉnh.Sau đó là gần như hai mẹ con thức đến tận 7,8h sáng luô .Cứ hết ăn,ị đến trớ.Cứ nằm trên tay mẹ thì ngủ rõ yên,vừa đặt nằm xuống là lại dậy,lại cựa mình,lại khóc lóc.Hic mà con em hay trớ sữa tầm này lắm.Mặc dù e đã bế yên một lúc sau khi ăn nhé,kể cả vác vai cho ợ hơi...thế mà có khi đặt nằm đang ngủ thấy ói hết cả sữa ra.Mấy đêm rồi,ko biết trớ như vậy thì do làm sao nhỉ?e chỉ lo ăn đc tý lại trớ thế thì người lại chả nhỉnh đc tý nào ý .Hic mà e thèm đc ngủ cả đêm quá,hôm nào cũng phờ phạc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trên cái cầu ấy nhiều bọn tre trẻ ngồi bệt uống bia tán phét lắm bác ạ. Cầu gỗ như cầu Thê Húc ý bác, nên chẳng cần chiếu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trẻ con trong cũ thay đổi liên tục mà em. Nhà Luc cũng đang phàn nàn về con trớ nữa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Lúc đầu chị cũng sợ lắm,nó phun như vòi rồng í,phun là phun hết sạch bách luôn,đi khám mãi rồi,do trào ngược dạ dày sinh lí trẻ đẻ non thôi,bs khuyên cho ăn ít đi,mà con này phàm ăn,ăn kts nó gào rú lên,ai đời ngày nó chén hơn lít sữa,cứ 1 tiếng lại 1 bình 100,120, trớ lại ăn trớ lại ăn.Hồi ấy nhà chị lúc nào cũng chuẩn bị khăn khố để lau,con trớ 1 cái là cả mẹ cả con đầy sữa ngay.May mà đến lúc 7 tháng nó k trớ nữa