Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị Ngheuwowngs...gần bằng em hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì tự kiếm tự tiêu thôi chị ạ Nhưng tính em nó thế, nên đi xem bói ở đâu ng ta cũng bảo số sang chứ ko giàu, chẳng có tích lũy gì cả, cứ biết tiêu cho sướng rồi mai thế nào lại tính sau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thú thật với mọi người là cũng lê la mua được vài mảnh lặt vặt, hnay em với Chili lượn qua cả Thô Nghĩa nữa Giờ đang online bằng Ipad nên ko post ảnh được, tối chụp rồi khoe cả nhà sau nhé. Em mới bố trí lại góc may vá nhìn cũng chuyên nghiệp ra phết rồi...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thầy cũng phán chị là có xiền nhưng tiêu hết và cho họ hàng hết, chả để dành đc, nên ko giàu haha
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thô Nghĩa có vải gì xinh xinh yêu yêu ko nàng ơi?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế cũng tốt chị ạ, em nghĩ vậy, em luôn theo phương châm "sống là phải biết hưởng thụ"...hihi...miễn đừng quá đà vượt quá khả năng của mình là được. Mỗi người mỗi tính, cứ sống sao để bản thân cảm thấy thoải mái là ok rồi.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thấy nhiều lắm ý, hoa cả mắt lên, tôi chỉ nhặt đc 1 mảnh kẻ đỏ và mua 1m vài hoa hoa cắt từ cây ra thôi. Nhưng thực sự là về so với vải thô bán mét ở Đường Bưởi vẫn thấy ko đẹp bằng nhé. Mặc dù đều là thô HQ xịn.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Thế cơ à, hic hôm nào phải lên Bưởi cho mở mắt mới dc.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Nhưng vải bán mét ở Đường Bưởi thì ko nhiều và phong phú như ở Thô Nghĩa đâu bà ạ, còn vải mảnh bán theo kg chị em tôi hay mua thì lại là đủ các chủng loại chất liệu khác nhau, chỉ chung 1 đặc điểm là vải HQ xịn
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ơ, thế vải ở Đường bưởi vẫn đạt chất lượng cao à? Chị cũng vẫn thích mấy mảnh vải hoa chị mua về làm quilt, đẹp mê hôn, may gối cực đẹp nhưng mình lại bỏ ra may quitl ga.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Mà Pờ li ti hay mua đc vải nhà chị Htt thì nhất rồi còn gì, tôi thấy rõ nhiều vải đẹp, nhưng mua kiểu tranh nhau cứ như thi tốc độ như thế mệt lắm, tôi chẳng thích. Khéo tôi remove chị đó đi nhìn cho đỡ tức mắt...hic...
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải ở đường Bưởi là chuẩn đấy chị ạ, mà bán hàng rất rõ ràng, hôm nọ em xem 1 mảnh thô cũng đẹp thì bà ý nói rõ luôn đấy là hàng TQ nhưng chất lượng cũng tốt, thấy khách mua về ko phàn nàn phai phiếc gì cả. Chứ ko nhập nhèm TQ với HQ nên em cũng hài lòng. Hi vọng thường xuyên update hàng hóa thì em sẽ gắn bó với ở đó lâu dài (nếu em vẫn còn đam mê may vá..hê.hê..)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oánh dấu hội các mẹ. em thích tỉ mẩn tự làm đồ lắm lắm cơ nhưng chưa tích cóp được em máy may nào cả, nên toàn lọ mọ làm tay thôi. em muốn mò mẫu để tự may váy/đồ mặc nhà cho mình ấy nhưng ở trên topic này không có, có mẹ nào có thể hướng dẫn qua qua cho em không ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối này nhà mình vắng vẻ quá nhỉ? Em định post ít ảnh nhưng chẳng có ai cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kệ, cứ post vậy, trời mưa chán ơi là chán. Đầu tiên khoe cả nhà góc may vá mới của em nhé, vẫn chỗ cũ nhưng mà bành trướng hơn thôi..he.he..Mới tậu thêm cái cầu là đặt trên mặt kệ nhìn cho chuyên nghiệp giống trong mấy cái clip hướng dẫn may vá trên youtube..he.he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Còn đây là tác phẩm gối made by TieuThin - Đẹp nhờ vải đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo, mình em độc diễn thế này nhìn topic hơi bị hoa mắt nhỉ? Ảnh ọt còn trang trí màu mè hơi bị quá lố nữa chứ. Tình hình là ko biết bao giờ mới trả bài được vụ quần đùi có túi đây vì dạo này đang đắm chìm trong vỏ gối, may thì chẳng được bao nhiêu mà đi mua vải lúc nào cũng tính may được mấy cái vỏ gối Chị Conyeu cứ 5 mảnh thì được 1 sản phẩm là vẫn còn ngon chán, em hình như 1 chục mảnh mới đc 1 sản phẩm ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay lọ mọ ở Đường Bưởi, em và Chili tìm được mấy mảnh cho con gái rất xinh, trong đó có mảnh này, có nhiều hình bé gái các kiểu khác nhau nhìn yêu quá cơ, Chili gợi ý là cắt ra thành từng hình để đóng khung ảnh treo tường:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nốt kiểu này là hết rồi đấy, đáng lẽ thôi, em chẳng post nữa nhưng vì lâu lâu mới dùng máy tính nên tranh thủ post nốt cho đỡ lạc đàn vậy, vì bth em toàn online bằng con Ipad nên chẳng ảnh ọt được gì cả để mà khoe cơ. Cả nhà cho phép em nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy mảnh vải thô mua mét ở Đường Bưởi nhé (50k/m). Có mảnh hoa hoét xanh xanh ở trên cái mảnh hoa văn đỏ là mua ở Thô Nghĩa (38k/m)