Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. http://www.lamchame.com/forum/showt...on-dây-7-hoa)-*Design-KHÔNG-MẤT-XU-NÀO/page13 Tui bó tay con mẹ Taynguyen fruit rùi. Sợ thật.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tui nghĩ bà kia vác ra đối chất cho bị banned đi. Nghe chửi KH sợ thế chứ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Nếu không dùng thường, thỉnh thoảng "đổi mới" như tui thì dùng của Skinfood cũng được bà ạh. Giá lại đỡ chát hơn của OPI nữa.Tui mua 1 lọ sơn dưỡng, 1 lọ màu hồng nhạt là đủ xài rùi í.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tháng này người ta mắc đóng tiền trường cho con hết rùi bà ui, bán cái gì cũng ế cả, hic..thê thảm.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Các bà đi xem bói ở đâu mà bị mưa bão thế nhỉ? Ở Sg nắng nóng chết người luôn.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Nó bị lỗi rồi, thợ bà quen khôgn, tôi chỉ sợ nó tháo tung rồi thay này thay kia thôi. Tôi khôgn biết ai cả
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. ở HN mấy hnay cũng nắng nóng dã man, chiều tối hnay lại mưa ngập đường đi xem tướng bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Tui vừa đọc rồi nhưng ko hiểu vì sao cãi nhau ........................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. mua bực mình vào người làm gì hả bà:d hay lại xui nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Bà kể qua xem là bị làm sao ? máy gì ? Lỗi máy có thông báo gì ko ? để tui thử hỏi xã tôi xem biết bệnh gì ko ? chồng tui toàn tự sửa đấy . thế ông nam đâu ko bảo sử a
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Thấy cũng lộng ngôn quá ..............ko biết sợ và ngại ai hết ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày chọn một niềm vui.. Ôi mẹ ơi, thề với các bà chưa gặp ai quái thai như này. Chí Phèo trả về tiền ý.hik