Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! bạn này giỏi quá mất. nhưng lại eck phải. híc
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! mình cũng chỉ có vậy thui.. đang tính làm thêm cv khác, kiếm thêm thu nhập, nhưng mà giờ chẳng bik làm gì, tại ngồi văn phòng nhìu quá, nên ko bik làm... chắc phải kiếm gì làm thêm đây cả nhà ạ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! giọng điệu kiểu gì thế bạn? bán bảo hiểm thì cũng chẳng có gì xấu cả. chỉ ghét cái cách người khác ẫm ờ này nọ thôi. thà rằng cứ nói luôn chị mua bảo hiểm lợi ích này kia cho người ta cân nhắc. còn hơn nói cai kiểu kiếm được một trăm triệu này chục triệu nọ nhỉ. đó là tớ nói người bán bảo hiểm chứ ko nói bạn nhé
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình nói thế ko đúng sao. Mình sẽ tìm các bài có liên quan đến nội dung BH mà bạn từng up lên và đánh dấu vào. Mình khẳng định đấy chứ ko như bạn bảo là eck phải đâu nhé! Hay bạn đổi nghề đi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! khị khị! vc mình cũng đi làm công ăn lương như gđ các mẹ đây, cưới nhau hơn nửa năm nhà vẫn thuê, thuê chung cư 3tr/tháng cách trung tâm Q.1 10km, may mà ko kẹt xe tắc đường, tầm 30p thì tới nơi làm, nhưgn nói chung là vẫn xa xôi! đang magn bầu bé gái đầu lòng, ko bít đến bao h mới có xiền mua nhà, năm nay đến hiện tại bao nhiêu chi phí, đâu chỉ có ăn và sinh hoạt hàng ngày thôi đâu, bao nhiêu chuyện phải cần đến tiền bạc, công việc, biếu xén....nói tóm lại năm nay chỉ có mục tiêu tk để có tiền sinh em bé, và những chi phí nhỏ nhặt, chứ còn tk để mua nhà hoặc nhưgn cái lớn lao hơn thì năm nay xem như là chưa thể để ra được 1 khoản nào cả, may mà học hỏi các mẹ nuôi heo tiết kiệm từ đầu năm đến h cũng tầm 20tr để có cái mà sinh đẻ đấy các mẹ! thôi tóm lại nghĩ nhiều làm gì cho mệt, luôn trên tinh thần tkiệm và chi tiêu hợp lý, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, trơi thươgn cho khoẻ mạnh chả ốm đau gì, đùng 1 cái trúng 1 quả gì đó may racó nhà để ở, hoặc công việc thuận lợi thì may ra có kiếm tiền để mua nhà, chứ ngồi mà tính toán suy nghĩ ở hiện tại đến biết bao h mới có nhà! chả thèm tính gì cả!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! nói đúng quá còn gì nó đích thị là bán bảo hiểm rồi... em bực mình vì cái cách nói chợ búa đó.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ui, tiền thuê nhà mà thế thì không tiếc kiệm được nhiều là đúng rồi. Các mẹ trên này sống cũng BMC thì còn tiết kiệm được khoản này, khoản khác (nhưng cũng có hạn chế vì mất tự do lắm). Mình không mong trúng quả gì để có nhà, mình mong có việc làm thuận lợi thôi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ này ở Tp.HCM à. Em cũng ở Tp đây, sinh năm 83, có con gái đầu lòng được 15 tháng rồi. Nhà em ở Bình Tân, gần chợ Lê Văn Quới đó, đi làm ở quận 5 cũng mất 30 phút. Nhà em mua 1 năm rồi, nhưng vẫn đang trả nợ, 36m2, 1 trệt, 1 gác suốt, 2vc va con gái. Có nhà thích lắm chị a, 2 vc cũng phải vay mới đủ, nhưng chắc trả cũng nhanh thôi. Mẹ vanhomai muốn kiếm nhà lên khu vực trên đó, chứ giờ ở trung tâm thành phố không mua nổi đâu.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! em thích vừa có nhà hà nội lại vừa có nhà ở hcm lúc đi du lịch cho tiện,nhà ở hcm rẻ hơn nhà ngoài này,nhà ngoài này đắt kinh
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Bà mua được mảnh đất rồi mà. Hai vc em thu nhập k đễn nỗi, nhưng cũng chưa có nhà, ở thuê, thêm ng giúp việc (phải có giúp việc mới co sng trông con cho mình làm ăn), hic, e vẫn chưa biết cách chi tiêu nên là mỗi tháng lương k đủ, làm thêm thì tích lũy được thôi. Sau 2,5 năm dọn về ở chung, vay mượn nữa, bọn em đã đặt tiền mua nhà chung cư, h còn 2 đợt đóng nữa mà xoay chưa ra (
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ôi em cũng ở Bình tân này. Chị mua nhà ở Lê Văn Quới bao nhiêu vậy chị, em cũng đang mong có cái nhà quá. Cũng đi làm ở quận 5.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! thôi cố gắng chị ạ hic.... cố gắng em cũng ước mơ mua cái nhà chung cư ở cho tiện
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! công nhận giá trênh nhau nhìu lắm chị ạ hic
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! ui chao, đồng cảm với các mẹ, 2 v/c e cũng như 2 v/c chủ top, hic, e cứ mơ mãi căn nhà của riêng mình mà không biết đến bao giờ mới thành hiện thực.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nếu chồng làm 7tr/tháng, vợ làm 4tr/tháng thì bao giờ có tiền mua nhà các mẹ nhỉ?
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình ở cùng nhà chồng đông đúc quá cũng đang phấn đấu mua nhà tập thể thôi còn thấy khó, bao giờ mới mua được nhà
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thu nhập thế thì cũng không thấp so với nhiều mẹ trên này bạn ah. vấn đề là thu nhập thế nhưng chi tiêu thì thế nào? Nếu không làm chủ được chi tiêu thì không mong có được nhà riêng với thu nhập thế đâu.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà chồng mình thì không đến nỗi đông đúc, 2vc có hẳn 1 tầng sinh hoạt tách biệt chỉ có ăn chung thôi nhưng vẫn hạn chế lắm bạn ah, ở chung thì làm sao tránh khỏi va chạm, ăn mặt cũng phải ý tứ; thứ 7, cn cũng không được ngủ quá 6h30 mặc dù dậy không làm gì; nuôi dạy con cái không theo ý định của 2vc được................Nên vẫn hì hụi tiết kiệm để có chỗ ra vào cho tiểu gia đình nhà mình đây.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! hơ hơ! mẹ này còn khá hơn cả nhà mình, mình cũng sinh năm 83 đây, QUý hợi mà chưa 1 ngày được sung sướng, nhất là tiền bạc.......hihihi , h mà nói đến mua nhà thực sự mình chưa bít nguồn xiền ở đâu ra mà mua, năm nay kế hoạch lớn nhất là mẹ tròn con vuông, bé khoẻ mẹ khoẻ là được, từ tháng 6-8 công việc của chồng đã ra đi 40tr roài muh, đấy cứ bảo tiền đi đâu! thiên hạ bảo nhà đất đang xuống ầm ầm, có xuống nữa thì cũng đành pótay hic! mà nói chung chắc sang năm con cái ổn định rồi cũng phải tính thôi, ở thuê mãi sao được, mà có lẽ mình mua chung cư tầm 800TR, may ra về ông bà ngoài quê vay mượn các bên một ít để mua rồi lo mà trả dần chứ bít sao h! Mẹ nó có nhà mà tốt rồi, đi cày trả nợ chả sao, nợ mòn con lớn mà, mình thì lại thik ở bên quận 7 hoặc 8 tại vì 2 vc đi làm đều quận 1 cả, mà lại ko kẹt xe, bây h thì thuê sau này thì tìm căn hộ nào mua bên í lun!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! 800tr mà mua chung cư ngoài hà nội thì thậm chí cái mini cũng chẳng mua nổi hic... cái đích 800tr còn có vẻ dễ hơn nhiêu mẹ ở hà nội chị ạ.