Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 mảnh trên cùng chụp riêng 1 mình có chữ pie và hình ngôi nhà mua ở đâu thế. Đẹp quá. Vải dg Bưởi đẹp thật đấy. Còn tớ hay mua chị Htt thì ko dành giật đâu. Vì tớ gần nhà. Thỉnh thoảng có tiền mò sang là luôn có hàng đẹp. Chị í vẫn găm ở nhà mà chứ ko post lên hết. Ko nhiều lắm nhưng phải nói là đẹp.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Caí góc này pờ rồ thật đấy. Đẹp!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không biết nói gì hơn là ngưỡng mộ chị, tất cả đều tuyệt cú mèo
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào buổi sáng cả nhà, hôm qua em chưa kịp đọc hết bài, hnay lội đọc xem có gì hay không. Mới thấy có kho vải và góc may vá của TT. Chị cũng thích có được góc may vá nhưng k có đk.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua em đã lấy máy của pliti, phải công nhận là mới và đẹp thật, làm em muốn bon chen rồi quyết định để máy pliti lại dùng và cho cô em dâu máy của mình. hụ hụ @Pliti: Có mấy cái chân vịt độc quá em nhỉ? mà chị không biết công dụng của nó là gì? hôm nào mang đến hỏi em vậy!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Sao hôm chị đến thì chỉ toàn vải thô lụa may ga gối thôi nhỉ? Hay đợt mới thì có vải chất liệu khác hả em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em may khóa gối chuẩn rồi còn gì. Tối qua test máy FII nên chị may nốt cái vỏ gối kẻ đỏ còn lại, nhưng mà may khóa xấu khủng khiếp luôn, rúm ró rồi k biết nối hai mảnh mặt sau của khóa với nhau thế nào...... haizzz Chán!!!!!!!!Trình độ ngày càng đì đẹt!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Treo đi để còn có động lực phấn đấu cô con gái em ơi. Trông đẹp thật! Vải ở BƯởi đẹp thật nên ngày nào TT cũng ra là phải. TT xem hôm nào có nhiều vải mới hay hay thì nhắn chị với nhé, chị lên 1 chuyến xem có khuân vác được gì k.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn ơi, vải đẹp quá, nhìn góc may vá cũng pro nữa, ghen tỵ, ghentỵ. Bõ công cả tối qua TT ngồi post ảnh, sáng nay được bao nhiêu lời khen, sướng nhá. Bật mí với cả nhà, hôm nay em tròn 34 cái xuân xanh, bước sang tuổi thứ 35, hức hức ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn ơi góc pờ rồ quá, làm chị muốn đi đặt tủ vải ngay mất thôi. Ai bảo đi khoe cái mảnh con gái kia làm chị lên cơn nghiện rồi đây , chết thôi không cai mua vải được nữa rồi. Ai bảo có con gái lại càng ham. Chị đã may xong quần sooc ngố cho con trai rồi, hihi may túi kiểu túi lười, giả moi nữa. Khá là hài lòng . Kiểu này chị sẽ may 1 loạt cho con đi học mùa nay là đẹp. Chị cắt ra giấy nên có chat đấy, Hữu Duy hay Đạu xanh có bé trai 5-6 tuổi thứ 7 này chị mang cho mà sao ra nhé. Sáng nay sẽ lần mò công thức sơ mi bé trai cho đủ bộ, can tội găm khá nhiều vải cho con trai rùi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy hà chị. Thế thứ 7 chị mang cho bọn em ngắm nhé. Em cũng muốn may áo sơ mi cho con giai. Hôm rồi chế túi đáp ngoài cho quần đùi của ku cậu, nó thích lăm, chứ k có túi nịnh kiểu j cũng k mặc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng sinh nhật chị Dame nhé, chúc chị mặc dù 35 xuân xanh nhưng vẫn sẽ mãi trẻ trung như 25 xuân thôi. Hihi. Hôm nay bác giai chúc mừng gì chưa chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Post xong mới thấy bài Dame. Chúc mừng Sinh nhật Dame nhé, hihi. Chúc Dame nhà mình ngày càng xinh tươi, làm bánh thật ngon để hôm nào chiêu đãi cả nhà mình Chúc Dame trẻ khỏe, con ngoan, chồng yêu cho mẹ thỏa sức đam mê nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cảm ơn cả nhà. Chắc chắn sẽ có hôm vác bánh tới lớp mời mọi người, Hôm nay mời mọi người ăn chiếc bánh xinh xẻo chị Con yêu tặng đã nhé! Hữu Duy, xã tặng tối qua, quà tặng bí mật ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mò mẫm, lại bắt đầu mê mấy cái chân vịt brother, nhưng k biết máy của mình có sử dụng được k.có chân vịt may khóa giọt lệ khác hẳn cái mình đang có????? http://www.lamchame.com/forum/showt...u-chân-vịt-kèm-theo-để-may-vá-được-thuận-tiện!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc chị Dame sinh nhật vui vẻ nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oài TT có mấy mảnh vải iu xế. Ai lại may mảnh gái xinh cho con giai bao giờ hihi, chắc là đang ôm mộng sinh công chúa đây
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ ĐAM MÊ (u)(u)(u)(u)(u) Mẹ Hữu Duy ơi, em chỉ hay dùng cái chân vịt chuyên may đường thẳng đó, còn mấy cái chân kia em chưa tìm hiểu kỹ, vì em ít dùng các chức năng khác chị ạ. Chị cứ mang đi, cả nhà nghiên cứu thử Chị con yêu mang bản rập quần cho con trai nhé, con nhà e 4 tuổi thì em chỉ cắt ngắn đi thôi, chứ bụng và mông thằng nhà em to lắm, có khi còn bụ bẫm hơn nhà mẹ Đậu xanh, trộm vía con tôi hụ hụ.