OH, mềm càng thích chứ sao, hẹn các bà đúng giờ có mặt nhé, hihi, tôi nghĩ mãi ko có cớ gì nghỉ buổi chiều được, chán quá.
Mụ cứ 15Hàng Bồ thẳng tiến, à nhưng cái đt của mụ chết ợ rồi,làm sao tôi alo đây ? Tôi định nượn sang UBND quận tí rồi mới ra chỗ hẹn.
@ MẹLiên: tôi ko chờ bà được rồi, tôi fải đi không s đợi, hẹn gặp bà ở chỗ ăn uống nhé, hihi. Thanks.
Này các bà ơi, hình như địa chỉ là 59 Văn miếu chứ nhỉ! Đây này: http://www.skydoor.net/place/Nhà_hàng_Âu_-_Á_KOTO_(_Know_One_-_Teach_One)
Ôi giồi ôi, Chị Gol ơi, địa chỉ là 59 Văn Miếu đấy ạ. Em thấy chị Tê Qui Mờ Tê thắc mắc nên em cũng giựt mình đi xem lại thì hóa ra là em thông báo địa chỉ nhầm :S CHị có trên mạng thì thông báo lại cho mọi ng trong nhóm đi nhé.
Thế có chít con người ta ko chứ lị, bây giờ mình hổng có sdt của mấy mẹ kia thì sao thông báo dc! Nt thôi vậy!:???:
Tôi vừa về đến cty thì ông bảo vệ bảo hôm nay cô bỏ anh em đi ăn cá lẻ làm chúng nó ăn bánh giò đi ngủ , bên tôi ít con gái nên trưa có mỗi mình tôi đi ăn với anh em ở cty và chịu trách nhiệm ăn món gì nên ngày nào tôi ko ăn là chúng nó không đi ra ngoài cú mua các thứ lung tung ăn tạm làm mình cũng thấy áy náy :tonqe: vì mình trưa nay ăn nhiều món quá.
Chẹp, ngon lắm ý..........chẳng biết tả thế nào, ngồi mát, view khá đẹp, thi thoảng được free cho tí âm thanh gây shock cho hết buồn ngủ bởi cánh cửa cũ cứ sập ầm ầm. Lại có 4-5 em nhân viên mắt chữ O mồm chữ A nghe các chị tám chuyện gia cảnh, chẳng nhớ việc ghi order và fục vụ kịp thời nữa, hihi. Món ăn thì có cả đông tây kim cổ kết hợp, món chính là Dưa lê, na dai, dưa bở..... món nhiều đạm có thịt bò khô, salad cá, nộm tôm......... món nhiều xơ có bí đỏ, rau củ trộn tổng hợp, món tinh bột có cơm VN, bánh mì Pháp, bánh gạo nướng, mì Singapore, món làm thanh khiết da mặt và trong giọng có Thanh thuỷ nhồi chanh lát, món tráng miệng có trái cây theo mùa. Màu sắc của quán nhờ có các nàng hội RV điểm xuyết trong ngày gió heo may cũng bừng sáng lên, thu hút rất nhiều anh Tây chị Tây lên tham gia cùng. Nói chung là hết thời gian để 888 mà câu chuyện vẫn chứ dang dở, hihihihi.......... Tới đây nhường lời cho các bà khác vào tường thuật.
Tiếc là hôm nay k co bà rùa su ngồi cùng bọn tôi. may ma bọn tôi ngồi trên tầng 4 ko thì sập quán mất ! Tốc độ chat gấp nhiều lần trên diễn đàn ! Hôm nay k biết các quý ông nhà mình có hắt hơi sổ mũi k nữa, tâm điểm chính là các ông !