Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hic, bé nhà em còn có 12,5kg kia mẹ nó ah. mẹ nó đừng quá lo nhé
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé Trâu vàng nhà mình được gần 19 kg rồi, nghịch lắm nhưng trộm vía rất tình cảm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé em Nghé nhà mình vừa Sn 3 tuổi tuần trước xong. Em bé 3 tuổi mình bắt đầu cho tham gia lớp học Đồ rê mí (hát, múa, vũ đạo) để con học kĩ năng và tự tin hơn Nếu mẹ nào cũng muốn cho các bé Nghé đi học thì đăng kí cho học cùng nghé nhà mình nhé ở Trần Hưng Đạo hoặc Chùa Láng
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho mình tham gia với, cà chua nhà mình vừa sinh nhật tháng trước... với chiều cao 101cm và cân nặng 18kg. Dạo này đi học ko còn khóc nhè nữa, nhưng mắc cái tội lười đánh răng lắm các mẹ ạ. Hic,..mình đang tìm xem có cách nào giúp bé tự giác đánh răng được đây. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với em chút nhé, thank các mẹ nhiều!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bi nhà mình tháng này tăng 1.5kg, gần 19kg, trộm vía. Bé nhà em tự giác đánh răng , mình và bé đánh răng cùng lúc, trò chuyện với bé lợi ích đánh răng bé sẽ quen dần.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Các mẹ nuôi con kheói thế, mình nuôi con thì cứ còi cọc lùn tịt ra, chán mình và thương con
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con nhà em giống con nhà chị, hii. Giờ gần 34 mà cao 91 phân, nặng 13 kg. hic hic. Con chị nó ngày xưa tầm này cũng thế mà giờ lớp 3 cao 1m37 nặng 37kg.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hai nàng này khéo chăm con quá cho it kinh nghiệm thôi!con vừa cao vừa to sướng thế!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hy vọng sau naỳ giống bé chị nhà chị nhỉ, con nhà em con trai mà lùn lắm, 91 phân như con chị đã phúc đằng này mới 87cm chị ạ. 1/12 âm là sn 3 tuổi rồi mà như thế nên buồn quá
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thằng nhà này toàn phải rủ 2 mẹ con or 2 bố con đánh răng thi đấy, chứ đợi chàng í tự đi lấy kem đánh răng và oánh thì cũng hơi gian nan... Mà buồn cười KDR ngọt, hắn vừa đánh tí đã hết lại mẹ cho con xin ít kem nữa... buồn cười thật
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé ngưỡng mộ quá, mẹ nó chăm thế nào thế, cho cả nhà ít kinh nghiệm đi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ô, lâu ko vào, nhảy cóc đến trang này luôn mà toàn thấy các bé 18, 19kg, ngưỡng mộ các bác quá. Con em 14kg cả năm nay, chả tăng đc kg nào, chỉ có cao hơn thôi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hix con các mẹ ngưỡng mộ quá cơ, con em ốm hơn tuần nay toàn uống kháng sinh gầy tọp cả người ý ạ,hix
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hôm nay mát trờigoij mãi cu tý mới dậy được để đi học, ko bít đến bao giờ mới nhàn nhỉ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Uống kháng sinh thì đứa nào cũng bị gầy đi mẹ nó ah.. mong con mau khỏi rồi mẹ bồi dưỡng con bù thôi, nhìn trẻ con ốm thương lắm Ah, trên này các mẹ đã thấy con xấu hổ bao giờ chưa Thằng nhà em cho đi cắt tóc trọc, về nó xấu hổ cứ đội mũ suốt, bỏ ra là lại lấy cái gì che đi, thi thoảng lại cho tay lên sờ sờ đầu. Mà trêu hắn là hắn cáu nhặng lên í , buồn cười lắm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mấy hôm Bống ốm nghỉ ở nhà mẹ mệt mỏi quá. Hôm qua đỡ nên mình cho bé đi học rồi. Trôm vía chiều về oánh hết quả na to, tối ăn hết 1 bát cơm. Trước khi đi ngủ lại xơi thêm nửa quả na nữa. Hy vọng ăn nhiều để bù vào mấy hôm ốm teo tóp cả người
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhưng mà mấy đứa con của bạn ít hơn con mình mấy tháng mà cao hơn cả con mình rồi ý. lo lắm con mà còi giống mẹ thì buồn