èo èo èo...bể xô vì nghe Lucifer nói thứ 7 thì đi được sẵn đợi thứ 7 bé mèo được nghỉ học cho tụi nó đi luôn... sẵn hẹn Lucifer lên đại nam ăn chơi luôn...
Trùi, đói bụng dễ sợ, sáng giờ có mấy hột đậu phộng trong bụng hà....ước chi đang ở Dìn Ký:tonqe::tonqe:
hehehhehehhe....1 là chị phấn đấu giảm cân chút , 2 là lên thêm nửa kg để được gia nhập hội 54kg ah'......hahahahha.....chạy chạy chạy....hum ni chọc ghẹo cuahangdogo hỏng biết chị nì có giống lucifer hay hăm dọa quýnh người ko ta ...chạy trước cho chắc ăn:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
tại lâu roài hỏng được ăn muh em lại thích món đó...có canh rau đau nấu cua nữa thì tuyệt....anyway...ăn hết roài muốn ăn nữa muh ngại quá ...ngại còn mây món ngon chưa ăn nên thôi.....ahahahhahah
em yên chí đi, chị ko có hăm dọa gì đâu, chỉ là gặp đâu đánh đó thui hà. Coi kiếm đường mà trốn đi , he he he he he
tui thấy bà mi nhon quá trời mà than thở gì bà, tui thấy Hada đúng dáng nhon luôn đó, 2 lửa rùi mà nhìn y như gái chưa chồng.Ngưỡng mộ dễ sợ. yêu cầu truyền bí kíp đê eeee ê
không sao, về vp nói với mấy người ngồi quanh là đi ăn mừ mưa quá không về được hihi... tranh thủ sếp đang về phép nên anh em cũng lượn lờ mừ...
trùi thả giàn muh nhìn tướng ngon cơm thế nếu cữ kiêng chắc chết cả đàn ông lẫn trai trẻ....akakkakakkakkaka
Nói chuyện bắt cóc, ở HN, người giúp việc đi đón bé con đi học mẫu giáo về, đi trong đường nội bộ của 1 khu đô thị, có 1 người đến gần khen bé xinh, nói chuyện vài câu, xin bế bé 1 chút rồi nhảy lên xe máy chạy mất (đấy gọi là cướp trẻ em). Cuối cùng thì công an cũng bắt được, ơn trời... Nghe thằng em mình nói sợ quá đi...Mọi người cẩn thận nhé...
hé lu hé lu .............hí hí ............ tự cho phép mình nghỉ trưa sớm...vào đây load hình cho mọi ngừ coi nà ..............