Chị ui, kiểu nì, cả nhà mình hùn tiền lại cho ngừ mẫu làm từ thiện lấy tiếng thi HOA HẬN WÝ BÀ THÀNH ĐẠT chắc xỉu lun áh!!!Không đi thi thì phí của trời cho, mà đi thi thì ... tốn kém quá!!!
hic hic.....xoay chiều trước khi load rùi mừ..........sao up lên vẫn k dc........ ai bít quay hình trong photophucket chỉ mình với ...
thì tính chở Hada về nè mà mưa to thật to... Hada làm chứng cho chị với... Hada thì còn có taxi chứ, chị phải bảo quản cái thân chị mừ, vừa mới ốm dậy, không tự lo cho bản thân thì chít...
Ghị chịu dìa nhà chồng em hông???cây xanh trăng thanh gió mát,cách tp qui nhơn 22 km hiện tại chỉ có hai ông bà già ở trông nhà thui.Tiện nghi d8a6y2 đủ(hổng có máy lạnh thui)nhưng gió mát rượt ngủ không cần đóng cửa.
Bí kíp hả....là là là sống theo tự nhiên, sống theo bản năng, sống theo hoạt động của tụi nhóc con, nó chạy đâu mình chạy theo đó, ăn cũng không yên, ngủ cũng không thẳng giấc, sáng không ngủ nước được, gặp bạn bè ngồi ăn chung thì lo 888 hơn lo ăn vì tranh thủ có ít thời gian, tối về bụng đói meo mà làm biếng nên ngủ luôn......
chị vào link này nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=35073&page=14 d kí thì vào link này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=71254
quê ở Quy nhơn thì biết bao là đặc sản hé, nào là bánh tráng mè, mực ngào, nem, chả cá, khô bò, bánh đậu đen . . . e hèm , chẹp chẹp chẹp, đói :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe::tonqe: :tonqe:
chị làm em thèm xem phim hoạt hình "Hãy đợi đấy " quá.... bắt đền chị mua tặng em đĩa phim nì đi....em đang kiếm mua ...phim này em thích lắm..
trời ơi, nghe em kể mà thấy thương luôn, nhưng tại nhà em rộng quá con em mới chạy tung tăng chứ như nhà chị có chạy mấy bước là hết nhà, có con thì phải chịu vậy thôi, như chị nè, có tối nào ăn ngon đâu em, đang ngồi ăn là nó nhào vô đòi bú, pó tay.
hihihi ......bao nhiêu ngừ à ?? đến đây 2-3 ngày thử việc thì khoảng 30 ngừ rùi ,,,,,,,,,, còn người ở khoảng 2-3 tháng thì 6 ngừ , ngừ ta đi vì có việc riêng của họ, cũng có 1 số ngừ quay lại làm rồi lại đi ........... còn ở trên 1 năm là 2 ngừ...... ( .thày bói nói chị lận đận dg ngừ ................. làm
thôi chiêu này chị trả lại em, chị cứ thế này cho sướng, mập mập tý cũng được hahahaha. Quyết không thành người mẫu
hahahaha .......hum ni chị tui xổ tiếng Nga nữa chớ ..hahahaha............trong phim hoạt hình hãy đợi đấy nà ..................