Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng sinh nhật chị Dame nhé. Chúc chị tiền về thì nhiều, tiền đi thì ít, tình luôn tràn trề, trình may càng cao, làm bánh ngày càng ngon... Thứ 7 này đi học cho vui đi chị, chị mang chăn quilt đến show nữa nhé, em cũng đang định làm cái. chị Con yêu: Thứ 7 em mượn chart của chị nhé. Thằng nhà em chắc mặc vừa đấy. Tiểu Thìn: góc may đẹp thật đấy, như Tây rồi đấy. Tôi cũng thích xếp vải bằng giá để hở có thể nhìn thấy nhưng nhà tôi có mèo thỉnh thoảng nó láo toét tè ra nên phải cất kín trong tủ có cánh. Góc may của tôi thì chỉ đặt đc cái bàn, chấm hết, trên dưới thì lung tung xòe, dọn xong lại bày ra, dọn thì ít mà bày thì nhiều. Mấy hôm nay may cái túi xong thấy tâm trạng mình rất dở hơi, người cứ mệt mỏi chả thiết làm gì.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng sinh nhật nhé (u)(u)(u), chúc chị luon tươi trẻ, hạnh phúc nhé
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đây mới gọi là gừng càng già càng cay này, lại còn mấy phát cơ đấy. Phạt nhẹ thế, sợ kg dẹp được nạn. Làm cái gì cũng phải có hứng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ khéo tay thật! Mình rất thích tự may quần áo cho gia đình, nhất là cho con gái yêu, mà ko có thời gian. Nhưng vụ này chắc phải thử xem sao...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hí hí, bác Chilli sáng nay rảnh rỗi thía. Xã nhà em làm CA nên lúc nào cũng sẵn sàng súng ống, ke ke, không phải đợi mùa hoa nở, hí hí Cảm ơn lời chúc của cả nhà nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo nì toàn may quần áo cho con, chả may đc cho mình cái gì cả. Một ngày nào đó cũng phải tự chăm sóc cho mình chứ nhỉ Mai đến trường quay, (sắp lên TV roài đơi,) chả biết mặc bộ nào, chả có bộ nào mới.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ô xật á, chị bảo họ phun CN đê .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi chị thành người nổi tiếng rồi nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, chả biết có nổi đc hông, nói năng ko cẩn thận bị ném đá thì chít Họ viết kịch bản cho MC, còn mình phải tự viết kịch bản cho mình. Haiza
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à cả nhà ơi hôm nọ em không nhớ là chị đậu xanh, chịli hay.....nói mua được cuốn cắt may cổ của tác giả ? tại vì chị hàng xóm mới cho em mượn 1 cuốn sách cổ, chi tiết và dễ hiểu hơn của cô Chơi Cô giáo em nói rất chi là đúng, thời trang cứ 10, 15 năm lại quay vòng , thành ra cuốn sách cổ mà lại hữu ích Sách của cô Trần Thị Hường nguyên hiệu trưởng trường nữ cô gia chánh Hoa Hường
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi, em mà đứng trước đám đông là em run lắm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sách của cô ăn chơi cắt xong rộng lắm chị mấy lần rồi, hông run mấy hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé lên TV chương trình gì thế? Nghé bao nhiêu bộ đồ đẹp lo gì. Muốn hưởng thụ à? Thư giãn đi tắm trắng rồi sì pa đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cô Chơi vẽ không chi tiết và hơi khó hiểu ( hi vọng cô ấy không đọc được ạ ) chị nhỉ chị ui, dịp gì mà lên nhỉ, mà phát ở kênh nào cho chị em xem với Bố chồng em trồng chuối ngự ngoài quê cũng hay được lên, quê em cứ ai dính dáng tới Nam Cao, cá kho Đại Hoàng, chuối ngự Đại Hoàng, nghề dệt vải là dễ lên tivi lắm VTV 1 , VTV2...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm gì phải xoắn, váy ren kg lót ấy À, mà khi phỏng vấn nếu có cơ hội nhớ nói về hội may vá nhá! E ơi! e chụp cho C cái ảnh bìa quyển sách may mà e bảo là dễ hiểu đi, C thử lùng xem ngoài này có kg? Không được, thứ 7 mới có nhiều mọt để phun chớ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mang ra hàng photo rùi chị hí hí em photo tặng hội mình 1 cuốn đó chị, ít bữa là ra tới nơi, các chị xem, truyền tay nhau nhé chị ơi cái chữ màu vàng bí mật gì thế ? em không coi được
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn mẹ Mít nhe. Muốn đọc chữ màu vàng, bôi đen là xong
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi không có gì chị ạ, em muốn chia sẻ thôi ạ, tính em là vậy, vào LCM thấy gì ngon như bánh, trà Thái Nguyên là oder về cho nhà, cho xã....và giờ là sách hay thì em khoe, khoe xong là nghĩ sao mình có mà các chị ý không có ? dạ em đọc rồi ạ....hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi! e có nhất định cứ phải làm bọn C xúc động thế kg? thay mặt hội mình kiu kiu e nhé! Thế này thì các Chị ấy càng có lý do để đi khuân vải e ơi!