Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cả nhà chào mẹ con c, và cũng chúc mẹ con c ngày mới nhiều niềm vui.hihi.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đêm qua đang buôn với e thì bị giai tóm cổ.hic. Sr e nhé, mls chả kịp chào cô tiếng nào bắt tắt máy ngay.hihi.
     
  3. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thì cô cứ gặp gỡ vài lần đi đã, biết đâu lại dính nhau như sam thì sao.
    Trước c cũng chả thích lão Béo nhà c, nhưng đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Lão cứ sán vào nên mình cũng ko thể bước đi đc.haha.
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Đấy, xưa thi KHXH & NV khoa Báo chí đc có 19 điểm khối C, trượt ỏ chuối thẳng cẳng.
    Giờ rể làm báo thui bố c cũng đc an ủi. Bố c xưa là người khá có tài và tâm huyết với nghề. Giờ anh iu nhà c cũng thế, lv quên ngày quên đêm, nhiều lúc phát bực ấy. Nhưng cũng thấy vui vui vì thấp thoáng bóng bố mình trong con người a ấy.hihi.
     
  5. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Quả này c e mình phải sắp xếp vào BMT cho Bảo nó đc tiếp đón chứ nhỉ.hihi.
     
  6. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh. Chị giờ phải chịu khó lên đây để thấy rằng có nhiều hoàn cảnh còn khổ hơn mình mà cố gắng thôi. Thôi thì cứ cố được ngày nào thì được, đến lúc chịu k nổi thì chia tay thôi. Trò đời kỳ ghê, không có chồng bên cạnh mình lại thấy dễ chịu em ah. Thấy các bố, mẹ trên này can đảm lắm, chị khâm phục mọi người lắm.
     
  7. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thì e phải thông cảm cho người ta, quen nhau và hơp thì khai thông đầu óc cho ông ấy dần dần chứ.
    E thử nghĩ xem, ng ta có tài, tiền, cv ổn định. Nếu bình thường dẻo mồm dẻo mỏ thì giờ đã gái bâu quanh, đâu cần phải đi gặp mặt theo kiểu gt làm gì.
    Mà có khi người ta xác định nghiêm túc quá, e lại nghĩ là nhanh. Nhưng c nói thật, lão ý tuy thô mà thật.
    Chứ như các lão đàn ông bây giờ nhá, e thử bảo nó cưới e xem nó chịu hông. Các lão thường nghĩ những ng đã lở dở 1 lần như c e mình dễ dãi lắm, dễ lợi dụng chơi bơi lắm. Thậm chí trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lợi dụng xxx rùi sau no xôi chán chè lại ăn quả bơ đội mũ phớt ngay.
    Chả thế mà hôm mẹ Mít ( thành viên trong top mình ), nó bảo nó vừa ly hôn mà trai bâu đầy. C bực quá bảo e tỉnh đi, nó bâu đầy đó nhưng e hỏi lại ai trong số những thằng ấy dám cưới e. Nói cho nhanh là chả thằng mẹ nào dám, nó chỉ xác định chơi bời rùi cút cho lẹ thui.
    Vậy nên c lại thấy trân trọng những ng đàn ông xác định MQH chín chắn, cưới hỏi đàng hoàng.
    Chỉ có điều cách sử xự của ông kia hơi thiếu tế nhị.
    Mà cũng phải thông cảm, ng ta mà hoàn thiện đến vậy thì chả đến lượt mình.hihi.
     
    Zai22909 thích bài này.
  8. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E sr c, e lại nhầm với 1 mẹ khác nên xưng c, vô duyên ghê í.
    vâng, c cứ lên đây 8 với tụi e cho đời nó bớt ưu phiền c nhé.
    E có câu phương châm sống này : Đời tuy dở nhưng ta vẫn phải niềm nở.hihi.
     
  9. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C thì vẫn muốn e cho họ cơ hội, biết đâu đó lại là 1 nửa thật sự của đời mình.hehe. Ko nên bỏ sót cơ hội nào, vì cơ hội ko đến với mình quá nhiều đâu e.hihi.


    Sáng nay Thư gọi cho c ruì, 1 chàng trai chứ ko phải 1 cô gái.hehe.
    Giá c báo nó là giá ưu đãi và chắc chắn là thấp hơn nó nhập ở SG vài giá. Vì thực tế khách SG vẫn nhập hàng của c về bán buôn đó e.
    Kêu nó lấy thì báo c nhé.
    Hy vọng là hợp tác tốt và vui vẻ đc với bạn e để đôi bên cùng có lợi.
    Thị trường Tây Nguyên c thấy cu e giao hàng VNXK cho c nó cũng khen lắm, bảo bán chạy và khá là dễ mua bán.
    Tks Bảo nhé!
     
  10. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    bố mẹ nào cũng thương con minh lỡ dở nhưng mà có biết được mình sống thế nào đâu. Chị bị bố phản đối lắm nhưng giờ thì bố cũng đồng ý để hai mẹ con chị ở cùng rùi. Mình đã quyết định điều gì thì nó phải có nguyên nhân của nó chứ. Nhưng dù sao chị thấy bố mẹ có vẻ cứ buồn buồn làm chị thấy có lỗi với bố mẹ, mình bất hiếu nên càng hận chồng mình làm mình khổ tâm.
     
  11. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    mình cố vẫn ở cùng người mà mình thấy khó chịu là vì con thui chứ mình càng cố ở càng thành stress nặng. Tớ cũng cố mà cố mãi không được đành buông tay, giờ thì thấy mình quyết định đúng.
     
  12. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    c ý kiến thế thui chứ phải theo luật làng mà, heeeeeeeee. 10h sáng là được đấy, Hẹn nhau ở đâu nhỉ?
     
  13. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    oạch, mình vừa vào thì mọi người lại out rùi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  14. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thì mình cũng thế, đang phải cố. Lấy ko phải vì tình yêu mà là vì trách nhiệm với gia đình nên tớ thấy oải lắm. Không muốn bước chân về đâu, mà có đứa con nên về thôi chứ. Mẹ nó giờ thuê nhà hay có nhà riêng rồi? Tớ mà có nhà riêng chắc tớ bỏ lâu rồi. Mà không có điều kiện ở riêng nên đành chịu thôi. Cứ cố cái đã vậy.
     
  15. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    tui thì có nhà ngoại để ở nên cố mãi không được là về nhà sản xuất ăn vạ vậy, hihi. mẹ nó có nhà ông bà ngoại ở đây khôg? Đàn bà khổ lắm như hạt mưa xa, rơi vào vũng bùn là hết.
     
  16. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mình thì cũng có bà ngoại ở đây, cơ mà không muốn phiền bà. Nghĩ thương bà ngoại, ăn ở hiền lành mà phải chịu nghe hàng xóm nói nọ, nói kia thì khổ lắm. Mình nghĩ nếu như có ly hôn thì mình cũng thuê nhà ở riêng đỡ làm phiền cụ, đi đâu thì nhờ cụ trông con thôi.
     
  17. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mình thì cũng có bà ngoại ở đây, cơ mà không muốn phiền bà. Nghĩ thương bà ngoại, ăn ở hiền lành mà phải chịu nghe hàng xóm nói nọ, nói kia thì khổ lắm. Mình nghĩ nếu như có ly hôn thì mình cũng thuê nhà ở riêng đỡ làm phiền cụ, đi đâu thì nhờ cụ trông con thôi. Về nhìn thấy mặt thằng chồng sao mà ghét thế cơ chứ, gần 40 tuổi rồi mà mẹ bảo sao nghe vậy.:-k
     
  18. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    nhà mình ở ngay khu tập thể toàn là giáo viên nên chuyện ly dị như mình cũng xấu hổ bố mẹ lắm nhưng mà chuyện của mỗi nhà nên mình cũng kệ vậy nhưng mình giấu được mọi người, bố mẹ mình cũng buồn lắm, cũng sót ông bà thật. Chồng mình cũng nghe mẹ nó lắm, sao mà căm hận cái lũ nghe mẹ thế để tan nát gia đình. Thuê nhà riêng giờ vất vả lắm trừ khi bạn có đk kinh tế.
     
  19. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chồng mình cũng nghe mẹ nó lắm. Hiện giờ điều kiện kinh tế của mình cũng tạm ổn nếu trong trường hợp bắt buộc phải ở riêng. Lương mình 21m nên có thể kham được, nghĩ cũng tiếc nếu mất tiền thuê nhà, nếu k bỏ tiền thuê nhà thì chỗ đó tiết kiệm được. Xét cho cùng nếu thuê nhà thì chẳng còn tiền để tiết kiệm. Không rõ rồi sẽ xoay thế nào. Thôi thì cứ cố được đến đâu thì cố cái đã, đến lúc cùng thì phải tính cách xoay vậy thôi chứ làm thế nào được.
     
  20. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    He he,mai e về quê xong cn lên hóng hớt ạ
    ^_^................................
     

Chia sẻ trang này