Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, welcome mẹ nó . Mẹ nó trước làm gì vậy và sau này có định hướng gì
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Vâng đúng ạ. Em cũng sợ cảnh ở nhà lắm. Đang tìm hướng kinh doanh or đi học thêm cái gì đây ạ .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thất nghiệp 2 năm rồi đây, ở nhà trông con mệt mỏi và ức chế kinh khủng.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, thất nghiệp 5 năm và quản lý một shop . em ước được như mẹ nó.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thui mà mẹ nó. Cha mẹ giàu vì con cái mà. Đợi bé lớn chút thì kinh doanh sau. Mà mẹ nó đang có cửa hàng kinh doanh đó thui. Chịu khó đầu tư và phát triển thương hiệu thui
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình tham gia với nhé. Mình vừa thất nghiệp từ đầu tháng tới giờ, công ty giải thể sau 8 năm mình gắn bó. Thật sự là chán chẳng buồn chết. 2 tuần nay ngày nào cũng xách xe ra khỏi nhà vì bố mẹ chồng k biết là đang thất nghiệp (
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hẫng mẹ nó nhỉ? nhưng ko sao, biết đâu đây lại là cơ hội tốt để ta có dịp nghỉ ngơi, thăm wan, chăm sóc bản thân và gia đình hay học thêm j đó hay thử sức với 1 vj trí mới. chúc mẹ nó luôn tìm thấy nguồn vui sống mỗi ngày
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình vừa làm chuyến du lịch thái Lan về ), giải tỏa những mệt mỏi. Bây giờ là cảnh cao k tới thấp k thông, ngại chẳng dám mở mồm ra nhờ ai, vì từ trước tới giờ toàn người nhờ mình, chẳng dám sống là chính mình nữa (
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ui, mẹ nó ơi, thoáng 1 tí đi. tớ nghĩ là những người mẹ nó giúp chắc họ luôn canh cánh bên lòng cảm giác biết ơn và muốn tra nghĩa. giờ mẹ nó thấy cần thì cứ nhờ, họ giúp được đến đâu thì giúp. biết đâu được đấy, có khi họ lại là cây cầu nối mình với những chân trời mới... chúc mẹ nó thật nhiều may mắn, thật nhiều nghị lực để luôn được thoải mái, tụ tin là chính mình
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cảm ơn mẹ nó. Mình mới tập tành kinh doanh thôi đã làm được gì đâu. Nhưng mà với gia đình chồng tớ thì dù có kiếm ra tiền nhưng ko có công việc ổn định thì vẫn là thất nghiệp, vẫn là ăn bám. Buồn quá cơ 2 từ ổn định phải hiểu thế nào khi mà tay trắng lập nghiệp ở đất HN này.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, đời em chưa bao giờ nghĩ tới 2 từ ổn định . Ổn định là làm công việc mà mình yêu thích và ở đó mình được phát triển, được thể hiện . Mình sống sao cho thoái mái là được mẹ nó ạ . Chứ chay theo người khác thì khổ lém
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, đừng buồn mẹ nó ơi. Phải đối mặt thui . Em nghĩ là mẹ nó nên chia sẻ tình trạng hiện nay với những người thân của mình. Biết đâu ai đó có thể làm cầu nối cho mẹ nó hoặc ít nhất cũng là được chia sẻ mẹ nó ạ . Em cũng hay tâm sự về mong muốn, ước mơ của mình cho bạn bè thân, bố mẹ (vì em chưa có gia đình mà) híc, Em cũng sắp thất nghiệp này nhưng mà em cảm thấy thoái mái hơn rùi ạ. Dù con đường phía trước là khá mù mịt nhưng khi mình không còn bị gò bó, bị stress nữa thì mình lại là mình và sẽ mạnh mẽ hơn. cố lên mẹ nó nha
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Làm gì không quan trọng , quan trọng là nó đàng hoàng và nuôi sống được mình, mình cảm thấy thoải mái. Không làm cái này thì làm cái khác, mẹ nó đừng buồn, phấn chấn lên mọi việc sẽ vào trật tự hết mà
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đúng vậy bạn ạ. Mình có công việc nhưng mà lương thấp nên cũng buôn bán thêm chút. Nhưng mà thấy cũng ko đc khá hơn mấy. Dnay kém nên buồn buồn.....
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Bố mẹ chồng thì biết mình nghỉ làm chuyển chỗ khác rồi, vì từ trước mình vẫn làm tư vấn cho 1 công ty nữa. Chỗ đấy thì k có chỗ cố định chỉ khi nào có việc j cần thì mình đến. Từ đầu tuần suốt ngày lang thang cafe, thấy tự nhiên ức chế, lầm lì. Mình luôn là niềm tự hào của bố mẹ 2 bên và các e các cháu đang trông chờ vào mình, chán thật, thân mình còn đang không lo được đây (
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thui mà mẹ nó. Đừng để áp lực vây quanh mình. Mẹ nó biết không, không phải lúc nào mạnh mẽ cũng tốt đâu. Đôi khi tỏ ra yếu mềm một chút để mọi người cảm thấy vui vì được che chở cho mẹ nó . Con đường nào rùi cũng dẫn đến thành Rome mà . Cố gắng lên . Em cũng đang tự xây dựng những thói quen tốt cũng như cố gắng mạnh mẽ hơn đây ạ trong khi em 27 tuổi rùi mà vẫn không có gì? Càng ngày thấy nhiệt huyết của mình giảm .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tình hình khó khăn chung mà mẹ giadinhcun . Sắp hết khủng hoảng rùi, em có thể cảm nhận được . Cố lên nào các mẹ ơi.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! tớ cũng mới thất nghiệp đầu tháng 8 này tớ đã có giấy hẹn đi lĩnh TCTN nhưng mà hiện vẫn chưa rút đc sổ BH ra ngoài ko biết có kip hoàn thiện hồ sơ ko? haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz