Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ, các chị vui là em vui rồi, sách cổ, photo rõ lắm ạ................ thôi em đi học đây...sướng quá nè chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sắp ra mắt công chúng hở bà? Mấy cái váy của bà đẹp và điệu thế còn gì?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi cám ơn em quá. Các chị ngoài này còn chưa có món quà nào tặng em cả.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đáng ra bác Chli phải theo nghề văn chương hay báo chí thì hợp lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ở đây cũngits thời gian lắm, toàn học ban đêm thôi khi con cái đã đi ngủ. Tất cả chỉ cần ĐAM MÊ thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Chị ơi vẫn có đấy, nh tại hồi đầu mình cứ đến là cắm đầu vào cái đống kia nên có để ý đâu, mấy lần sau em qua lúc nó vãn vãn cái hàng bán kg rồi, mới ngồi buôn chuyện với con bé bán rồi ngó nghiêng lung tung mới phát hiện ra đấy chứ..he he...nhiều thứ hay ho phết, đang có mảnh ngừoi tuyết vói Noel nền xanh yêu phết, em định mua may pijama cho thằng Bond nhà em nh nghĩ cũng lười nên chưa mua
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em may tặng con gái đứa bạn thân đấy chứ, cho bạn Bond chụp ảnh ý là bạn Bond tặng ý mà...hehe...con bé con kia thích lắm, đúng là có con gái thích thật
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, quần đẹp quá, em cũng muốn may được cho 2 bố con thằng Bond nhà em mà thấy có vẻ nan giải quá nên vẫn chưa bắt tay vào làm. Đợt này may gối thấy dễ nên cứ gối, gối, gối...thôi, giống đợt sx áo tay liền ý..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ai nhắc đến tớ thế. AI cũng cần ĐAM MÊ thì thân này tớ xẻ ra làm sao được thành nhiều mảnh, hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa có tuổi lắm mà cũng chả thích gì cả đây này Em cũng chẳng thích hoa hồng. Duy nhất 1 loài hoa em yêu là hoa đồng tiền thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng sn chị dame nhé . (u)(u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh này hôm C e mình đi mua cùng nhau đúng kg C? Chắc là ảnh này chụp ở nhà chứ giề, đố dám mang đến cơ quan chụp nữa C nhỉ? bị trấn ngay. Bạn Con yêu đã trả bài rồi, Chili và các bạn khác trả bài đi chớ, bài của bạn Nghé kg tính nhé! vì lớp mình chưa học đến bài túi ở đầu gối mừ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sao lại hông tính? chị làm túi chéo ở hông nhưng em làm túi chéo ở ống quần đới, hông tính là xế lào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em Mít cực kỳ tâm lý đấy nhé, trẻ tuổi mà chu đáo như em là hiếm có khó tìm đấy. Sao mà bà bán vải lại biết thứ 7 này có nhiều mọt ý nhỉ :-k Đợt tới lại sản xuất tiếp quần ngố , ngố , ngố em ạ. Hihi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi Nghé lên TV mà mặc váy ren không lót là Nghé quảng cáo cho nhà mình rùi đấy. Nghé xem thía nào tuần này mặc cho cả nhà duyệt trước nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hì hì, em chỉ mặc đồ đến đấy thôi, lúc quay họ cho 1 bộ mặc, mặc vìa luôn í ko phải trả lại đâu hehe yên tâm, sẽ cho nhà may vá vào nhé chương trình tổ ấm trên kênh ANTV lúc 14h, chả biết lên sóng vào thứ mấy. Chủ đề" chồng nghiện game online". Chồng em đang dọa là nói xấu chồng thì ko có đường vìa nhà đâu nhá, gớm xế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, chị cũng muốn tham gia, hoặc muốn gửi tâm thư nguyện vọng đề đạt tới chương trình để tìm ra phương pháp cai nghiện. Hic hic, NHớ tìm youtube phát lại chương trình post lên đây cho bà con hóng với nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác con yêu ơi, có mỗi mơ ước may được ngố cho cả gia đình mà em vẫn run chưa dám cắt bác ạ, hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chồng chị cũng nghiện à chậc chậc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Thế hả em Nhưng pijama mình đã biết may đâu. May áo sơ mi khó lắm đấy. Mà cổ áo pijama cũng là loại khó!