hôm nay đi bộ mang theo cây dù đề phòng mưa thế mà ko mưa mới hay chứ.... Có 8888 là phải ngon rồi đâu cần biết ăn gì đâu
Hì ...hì..dù gì cũng từng bị ...học tiếng nga từ lớp 6 tới lớp 12 chứ bộ ...giờ mà gặp người Nga bảo đảm ...ngậm hột thị...pó tay toàn tập lun...
Nhờ ngừ ta mà nói jọng í đấy!!Hứ, đây không thèm chỉ đâu, vì...đây hổng bít!!Zụ úp hình là của ba bắp luộc mừ!!!
Báo cáo là hum qua mình mẩy ê ẩm quá (bị té cầu thang hum trước) nên...chẳng làm ăn được gì, đã vậy bé con lớn còn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và ói cả đêm làm mình mệt phờ....tiếc, tiếc, tiếc....để hôm khác test lại rùi báo cáo cho cả nhà nhé...:tonqe::tonqe::tonqe:
Tình hình cụ thể thế nào thì chắc chỉ có quay phim lại cho bà kon xem...chứ chị ...hồi đó học dở nhất là môn tập làm văn....khg biết tả cảnh tả người đâu em ui...O
Chưa nữa em, khg còn đi tiêu chảy nhưng ăn gì cũng ói, nếu từ giờ đến chiều khg bớt chắc phải chở nàng đi thăm bác sĩ...
Vâng ạ, chí cứ quay đi rồi em viết bình luận cho ạ, hùi đó h toàn viết BL thể thao thôi, chưa viết BL máy móc chạy tốt ko bao giờ cả, nhưng làm chắc cũng đc Chào cả nhà em chính thức đi ngủ đây ạ. Mí nảy chào rùi nhưng bận gửi Mail chưa ngủ đc h đi ngủ đây ạ.
he he he , ba nay giong tui, van do khoi che, luc nao cung 6 deu buoc, chua bao gio leo noi nen 7 diem luon
Hum nay cho nó nghỉ học luôn, bình thường bả quậy như giặc, vậy mà giờ giống cọng bún thiu....chán ghê...