Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi, rất nhanh và tiện, quần trẻ con may thế được vì nó chỉ để kẹo hay cái ô tô đồ chơi be bé, quần người lớn thì ko may thế đâu Hôm qua mưa ko đi vắt sổ được lại máu may luôn nên chị làm viền đường may, xong lên mình nhìn cũng mê mẩn mỗi tội mất công. mấy trò này hay mình cũng nghiện luôn cùng chồng luôn đi cho có người tranh đua và 888 Ui sướng thế, được hoa hậu phỏng vấn hẳn hoi nhé. Nghé nhớ hỏi cụ thể xem phát vào hôm nào nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào học, đến nhà KA, có máy giống mình, chị chỉ cho, có loại chân vịt tháo rời, có loại chỉ tháo mỗi bàn thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chồng em là con nghiện game online đây, nhưng đã cai nghiện thành công rồi...he he.... Ngày xưa chơi võ lâm truyền kỳ, chơi và cắm chuột cả đêm là chuyện bth. Thi thoảng nửa đêm dựng vợ dậy khoe là kiếm được đồ đạc vũ khí gì mà bán được rõ lắm tiền ý...hic...Mệt phết. Thế mà chỉ chơi đến đúng đợt em chuẩn bị sinh thằng Bond nhà em là quyết định bán cái account đấy (được gần 20T đấy, chẳng hiểu gêm gọt kiểu gì nữa ) xong là tự cai luôn. Em hâm mộ vụ đấy phết
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, như cái chân vịt may khóa giọt lệ của mình phải tháo rời, còn chân vịt may vải mỏng chỉ phải tháo bàn ra thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà chị chơi mấy năm, thấy bảo ối xiền, thế mà cho nick luôn í em ạ, ko bán chác gì cả. Xã nhà chị tính thế đấy, đã thôi là thôi chứ ko thiết gì tiền nong đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy vụ game online chị chả hiểu sao kiếm đc ra tiền thật nữa Lắm nhà cả nhà ngồi chơi cơ, cùng kiếm tiền ,đổi vũ khí, nâng hạng... Chồng em giỏi đấy, cai thành công.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trên topic tôi post í, bán cái chân vịt may khóa giọt lệ khác và may khóa bt khác (bm vẫn có cái may khóa bt), thế nên tôi đang ham hố đây, định hôm nào mò xuống Đại La xem thử, được là quất liền!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh mua cái chân vịt may khóa thường thôi, may giọt lệ có rồi còn gì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái mình có là khóa thường bà ơi, tôi thấy chân vịt hình khóa giọt lệ kiểu khác cơ. để hôm nào tôi ngó!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em đi học về ròi, lại sắp mưa lớn nữa, em về luôn đây ạ hom nay nhà có khách ngoài Bắc vào ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mình mất gốc. Chết thật, làng nhà chị với làng nhà em cách nhau có mấy km mà chị về đến quê cũng nghe nói đến cá kho Đại Hoàng xuất khẩu mà chưa đc ăn, chỉ thấy bảo đắt lắm, toàn XK thôi, chứ dân thành phố còn chả có tiền mà ăn nói gì đến dân quê.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào đi cho em đi mới. Em về nhìn toét mắt cái chân vịt của cái máy nhà em rồi, chẳng có chỗ nào bấm cho rơi cái bàn xuống đâu chị ơi...huhu...hay máy của em bị thay cái khu đấy rồi Em nhớ hôm em ngó nghiêng cái khu chân vịt của máy nhà Kiều Anh hình như cũng thấy hơi khác khác đấy. Ôi nếu đúng thế thì em hận ghê cơ ](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các chị ơi tuần này học gì thế ạ ? Em xl cả nhà vì em tuần trước em ko xin nghỉ làm đựoc. Về đến nhà mệt phờ râu ăn uống xong là lăn ra ngủ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đồng ý thôi. Chị cũng đang định rủ em đi cùng,vì đi 1 mình cũng chán, có bạn đồng hành mới vui. Hihi. Không phải đâu, cái ấn nhỏ lắm em ạ, ấn nhẹ là cũng rơi ra mà. Chân vịt đấy thay dễ lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy chị ở nhân tiến à, chị có học cấp 3 nam lý ? Không đắt đến nỗi vậy đâu chị ạ, trên lcm cũng có bạn bán, khoảng 400k/1 nồi nhỏ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay đi học , máy thử máy công nghiệp của cô tuy em chưa may thẳng lắm, nhưng tối về ôm em máy đa chức năng mà thấy tủi, tiếc..... Cô dạy may cạp đẹp thật ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối nay nhà mình vắng vẻ quá! Em vừa cắt xong áo tay liền, k biết có được đẹp không. Vải là mua NH, lanh, mỏng thôi rồi. Hôm trc mua 1m để may bộ đồ, xem ra là thiếu vải, chỉ đủ may áo thôi. Em đang không biết nên viền bằng chun hay vải của nó đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ May bằng máy công nghiệp có thíc k em? Tuy nhiên phải có chỗ mới để đc máy công nghiệp nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình ơi, có bann này thanh lý vải nỉ. Ai có nhu cầu chế tác handmade thì ngó nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/652025-Thanh-lý-hết-vải-nỉ-làm-đồ-handmade
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghe giọng rất có vẻ ham hố, thèm muốn nhé. Giá kể có chỗ để thì xong rồi đấy nhỉ?